-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Sao 360°
19/08/2020 18:01Trung Ruồi: Tôi không cho phép mình gục ngã, vì ngã sẽ kéo theo những người thân yêu nhất!
Trung Ruồi – gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu hài Việt Nam. Không sở hữu ngoại hình ưa nhìn cũng không phải "con nhà nòi" nhưng nam diễn viên nhanh chóng gặt hái được những thành công khiến nhiều người phải nể phục.
Ở độ tuổi 30, Trung Ruồi có tất cả những điều mà chàng trai nào cũng mơ ước: Một sự nghiệp rạng rỡ, một mái ấm hạnh phúc bên vợ đẹp và mới đón con đầu lòng, có nhà có xe và được khán giả yêu thương.
Thế nhưng, ít ai biết đằng sau ánh hào quang rực rỡ mỗi khi Trung Ruồi bước lên sân khấu lại là không ít trăn trở, lo lắng.
Nam diễn viên chia sẻ trong talkshow Sao trong mắt sao, anh có những gánh nặng và những nỗi sợ rất cụ thể nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai:
"Năm 2015, bố tôi mất. Thời điểm đó tôi đang đi học, tiền kiếm được chỉ đủ đổ xăng, ăn tiêu mà thôi. Bố mất được ít lâu thì tôi lại nhận tin mẹ bị ung thư. Trước ngày cưới của tôi, mẹ cảm thấy khó chịu nhưng lại giấu vì muốn hôn lễ diễn ra trọn vẹn.

Sau đám cưới, tôi đưa mẹ đi khám và biết bệnh tình trở nặng hơn. Mẹ tôi không hóa trị được nữa và phải chuyển sang xạ trị. Tạm thời, sức khỏe của mẹ cũng đã tạm ổn định rồi.
Đầu năm 2020, tôi đối diện với rất nhiều áp lực: Bệnh của mẹ trở nặng, vợ mang thai. Cả 2 vợ chồng đều là diễn viên tự do, thu nhập rất bấp bênh.
Với tôi hiện tại, thực sự là đang mang "gánh nặng 2 vai". Mẹ thì đã già yếu lại đang bị ung thư, vợ nghỉ bầu, mà với nghề múa của vợ, sau sinh sẽ rất khó để đi làm ngay được.
Gánh nặng đó càng thêm nặng nề hơn khi Covid hoành hành: Phim không có để đóng, các sân khấu ngừng hoạt động, Kênh Youtube cũng tạm ngừng nhận được quảng cáo".
Đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền, với trách nhiệm của 1 người đàn ông trong gia đình, Trung Ruồi cho hay anh từng rơi vào trầm uất, tiêu cực:
"Thời điểm đó, thường trực trong đầu tôi là nỗi lo lắng: Nếu ngày mai, khán giả không còn yêu thích mình nữa thì mình sẽ làm gì để nuôi 2 người phụ nữ của mình, nuôi đứa con sắp chào đời? Tôi bị đeo bám bởi rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực. Những nỗi lo lắng về tương lai, về kinh tế tôi chẳng thể chia sẻ cho ai được, chỉ giữ trong lòng thôi".

Âm thầm gánh vác trách nhiệm nặng nề, một mình đối diện với lo lắng, Trung Ruồi cũng có những khoảnh khắc nhói lòng trước những lời trách móc từ người không hiểu chuyện: "7 đợt hóa trị gần đây nhất của mẹ, tôi chạy show liên tục, chỉ có mặt cùng mẹ được vài lần mà thôi.
Có những người không biết, thấy tôi vẫn nhảy nhót, cười nói trên sân khấu mà bỏ mặc mẹ nằm viện sẽ bảo tôi bất hiếu. Nhưng thực sự, nếu tôi không đi làm thì ai sẽ là người lo kinh tế, ai sẽ trang trải chi phí chữa bệnh và sinh hoạt cho mẹ?"
Mệt mỏi, nặng nề là vậy nhưng bằng tình yêu, trách nhiệm, nam diễn viên vẫn tiếp tục làm nghề, tiếp tục gánh vác gia đình: "Nghĩ tiêu cực nhiều lắm, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Vì nếu mình ngã sẽ kéo theo những người thân yêu nhất ngã.

Tôi tự cân bằng cảm xúc của mình, tự động viên mình vượt qua khó khăn. Và thực tế, nếu tôi không giữ tâm lý tốt thì không thể diễn hài được. Khán giả đâu cần biết bây giờ tôi đang buồn hay đang vui, chỉ cần biết rằng khi bước lên sân khấu, tôi không làm khán giả cười nghĩa là tôi đã thua.
Vậy nên, chẳng ai biết rằng đằng sau cái đứa đang nhảy nhót, đang làm khán giả cười ngả nghiêng lại chất chứa nhiều u uất, buồn phiền như vậy."
| Trung Ruồi tiết lộ nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời |
Theo An Nguyên (Báo Dân Sinh)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (30 phút trước)
- Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp (41 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (41 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (55 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (59 phút trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)
- Văn Hậu đối diện án phạt nặng sau pha đạp gầm giày vào chân Doãn Ngọc Tân (1 giờ trước)