-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Sao 360°
21/03/2019 17:05Trương Hồ Phương Nga: Đi tù về, tôi được yêu quý hơn xưa
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang sau gần 2 năm được tại ngoại vì liên quan đến vụ án với Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga gầy đi nhiều, giản dị hơn. Cô vẫn giữ nét mặt kiên định của nhiều năm về trước khi đứng trước tòa với tư cách bị cáo nhưng phần nào đó có chút bình thản, nhẹ nhõm hơn trước khá nhiều.
Trước đó, vào 19/3/2015, Cao Toàn Mỹ kiện Trương Hồ Phương Nga lừa đảo mình số tiền 16,5 tỷ đồng. Sau đó, người đẹp bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chiều 29/6/2017, hội đồng xét xử đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phương Nga, cho phép cô được tại ngoại, tạm thời khép lại vụ án.
Từ ngày đó đến nay, cuộc sống của Phương Nga thay đổi rất nhiều. Cô chia sẻ sự mặc cảm của bản thân đã không còn nhiều, cô sống vui vẻ và nhẹ nhàng hơn.
Sẵn sàng quay lại showbiz nếu có lời mời phù hợp
- Đây là sự kiện đầu tiên chị quay lại hoạt động trong showbiz?
Đúng vậy! Tôi nhận được lời mời từ cựu người mẫu Thúy Hằng – người chị đầu tiên mà tôi biết đến khi bước chân vào showbiz nên cảm thấy rất vui.
Tôi và chị Thúy Hằng quen nhau trong một sự kiện. Lúc đó, tôi vẫn chưa tham gia vào showbiz. Chị có rủ tôi đi từ thiện rồi giới thiệu tôi làm MC một số chương trình. Từ đó, tôi tới gần hơn với khán giả. Tôi nghĩ, tôi và chị gặp gỡ như một cái duyên nên đã nhận lời tới dự sự kiện này.
- Chị có hồi hộp và lo lắng khi lần đầu chính thức xuất hiện trước công chúng sau khi được tại ngoại?
Tôi không run. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ rất hồi hộp khi dự một sự kiện đầu tiên của showbiz sau nhiều năm vắng bóng. Nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy rất vui vì được gặp lại nhiều người quen cũ. Thậm chí, những người trước đây không quen biết tôi, họ cũng lại gần hỏi han và động viên tôi. Mọi chuyện lại trôi qua một cách vui vẻ và thuận lợi.
- Chị có chuẩn bị tâm lý để đón nhận phản ứng từ khán giả sau lần xuất hiện này?
Sau khi đi tù về, tôi được mọi người yêu quý hơn ngày xưa. Không chỉ là yêu quý, họ cũng dành tình thương cho tôi nhiều hơn trước.
Bằng chứng là hôm nay, tôi có mặt ở đây, rất nhiều người không quen đã hỏi thăm và động viên tôi. Họ nói tôi gầy quá, phải ăn nhiều lên. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân rất vui. Lần xuất hiện này, tôi thấy vui hơn những lần khác thời mà tôi chưa gặp phải biến cố kia rất nhiều lần.
- Để chuẩn bị cho lần quay trở lại chính thức này, chị đã có sự đầu tư và chuẩn bị trang phục như thế nào?
Bên chương trình có hỗ trợ trang phục cho tôi nhưng tôi bị sụt cân nhiều quá nên không thể mặc được. Hôm nay đến đây, tôi chọn một bộ trang phục đơn giản, không quá cầu kỳ và khiến bản thân thoải mái là được.
Thùy Dung là người đã chọn cho tôi bộ trang phục này và tôi rất vui mừng khi mặc chúng tới đây, đứng trước mọi người.
- Chị có một kế hoạch cụ thể dài hơi nào với việc quay lại showbiz?
Trước đây, tôi rất thích làm MC và đóng phim. Nhưng tôi nghĩ, hoàn cảnh của mình bây giờ đã rất khác. Việc tôi có quay trở lại hoạt động trong showbiz đều đặn hay không còn phụ thuộc vào việc mọi người có thấy tôi phù hợp với những dự án của họ hay không. Nếu có lời mời thì tôi cũng rất cởi mở và sẵn sàng.
Sống một mình, chăm đọc sách về pháp luật
- Mọi người rất tò mò về cuộc sống hiện tại của chị?
Tôi cũng không biết chia sẻ gì nhiều bởi cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt cả. Sau khi được tại ngoại, tôi đọc sách nhiều hơn, đặc biệt là sách về pháp luật. Sau biến cố lớn như vậy, tôi thấy đó là kiến thức rất quan trọng cần tìm hiểu. Ngoài ra, tôi cũng tập yoga mỗi ngày và dành nhiều thời gian để đi chùa cầu bình an. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua nhẹ nhàng như vậy thôi.
-Chị ở một mình hay sống cùng mẹ và Thùy Dung?
Sau khi ra tù, tôi có gặp mẹ nhưng không ở cùng. Tôi ở một mình nhưng Thùy Dung tới thăm tôi rất thường xuyên. Cô ấy rất thương và lo lắng cho tôi.
- Thùy Dung có lẽ là người rất quan trọng với chị sau tất cả những gì đã trải qua?
Đúng vậy! Với tôi cô ấy còn hơn cả ruột thịt. Dung và tôi đã thân nhau từ trước khi chuyện không hay xảy ra. Không chỉ đơn giản là người bạn thôi, tình cảm của chúng tôi giống như những người thân trong gia đình. Chính là vì Dung rất thương tôi, và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần nên cô ấy mới bị vướng vào chuyện không hay. Tôi luôn biết ơn vì có một người bạn thực sự như vậy, cùng nhau trải qua hoạn nạn, đau khổ và khó khăn.
- Ra đường, chị có bị người ta chỉ trỏ, xì xào bàn tán về chuyện tù tội của mình?
Có chứ! Lúc đầu tôi thấy ngại và khó chịu. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn. Nếu tôi ở vị trí của họ, đọc những thông tin không chính xác về mình như vậy, họ sẽ nghĩ gì? Nên việc nhiều người đưa ra phán xét của họ là chuyện bình thường. Tôi không đặt nặng chuyện đó và xem đó là chuyện bình thường
Hiện tại, trong lòng tôi thấy rất thoải mái. Khi vụ án của tôi được giải quyết xong, tôi cảm thấy như trút bỏ được mọi áp lực. Tôi vui vẻ bởi cuộc sống có quá nhiều thứ đáng trân trọng. Có những thứ trước đây tôi thấy bình thường thôi nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được niềm vui từ những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống.
Tôi cũng khác khi cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình, phân biệt được đâu là thật, đâu là trót lưỡi đầu môi. Tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
- Chị nhận thấy bản thân thay đổi nhất ở điểm gì sau khi vướng vào vụ án năm xưa?
Bản thân tôi ngày xưa có nhiều thành kiến với những người vướng vào tù tội bởi vì tôi sợ và nghĩ rằng họ rất xấu xa.
Nhưng sau khi tôi phải sống chung với họ, tôi thấy mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Họ vẫn có những mặt tốt ẩn sâu bên trong. Thời gian gặp khó khăn, tôi được những người bạn tù lớn tuổi khuyên bảo và chăm sóc nhiều. Bản thân mình cũng đã từng như thế nên mình không nên có sự oán ghét.
Tôi nghĩ bây giờ mình cũng trưởng thành hơn, có thêm kinh nghiệm, học được thêm nhiều và cảm nhận được tình cảm của mọi người xung quanh mình nhiều hơn.
- Nếu như không chọn hoạt động tiếp tục trong showbiz, chị sẽ làm nghề gì để mưu sinh?
Tôi và Thùy Dung đang thảo luận với nhau về một số kế hoạch và ý tưởng. Nhưng hiện tại, những điều đó vẫn còn trong trứng nước mà tôi xin phép chưa tiết lộ. Tôi sợ nói trước bước không qua nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ bàn bạc kĩ lưỡng rồi triển khai, chia sẻ với mọi người. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, động viên và chia sẻ với mình suốt thời gian qua.
Theo Hàn Triệt (VietNamNet)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (27 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (41 phút trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (57 phút trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (2 giờ trước)