-
Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, cảnh sát phá "chuồng cọp" giải cứu người mắc kẹt -
Thanh Hóa: Thu hơn 9 triệu cho 16 km đưa bệnh nhân nặng về nhà, bộ Y tế vào cuộc -
Cay đắng phát hiện chồng có người tình kém 20 tuổi từ lịch sử tìm kiếm trên ChatGPT -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích khi đi đánh cá trên sông Lại Giang -
Bên gái thách cưới 50 triệu nhà trai gật đầu ngay lập tức, 3 tuần sau con dâu tái mặt trước đòi hỏi của mẹ chồng -
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý
Sao 360°
30/04/2016 15:58Trương Minh Cường: "Vợ động viên tôi về Việt Nam làm việc"
- Sau năm năm ổn định cuộc sống ở nước ngoài, đây là thời điểm thích hợp tôi quay lại với phim ảnh. Thời gian tới, tôi muốn chủ yếu đóng vai trò nhà sản xuất. Tham vọng của tôi là đưa phim Việt Nam giới thiệu với kiều bào nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước mắt tôi tập trung đầu tư phim điện ảnh.
Nếu có làm diễn viên, tôi hy vọng mình được "lột xác" với những vai mới, gai góc như người đa nhân cách, người đồng tính, hay sát thủ, giang hồ đội lốt tri thức...
![]() |
| Trương Minh Cường (trái) trong phim "Gió nghịch mùa". |
- Vì sao năm 2010, khi sự nghiệp diễn xuất đang thuận lợi, anh lại quyết định theo gia đình qua nước ngoài sinh sống?
- Thời điểm sự nghiệp ở đỉnh cao, tôi lấy vợ, sinh con rồi sang Mỹ sống, ai cũng bảo tôi "có vấn đề". Nhưng khi đó tôi quan niệm vợ con mới là tất cả chứ không phải sự nghiệp. Kết hôn xong, tôi toàn tâm toàn ý cho gia đình thay vì đặt nặng chuyện công việc. Khi vợ mang thai, tôi gần như nghỉ đóng phim, dành phần lớn thời gian tham gia các lớp tiền sản phụ để chăm sóc vợ và con nhỏ trước và sau khi sinh.
Rồi hai vợ chồng tôi quyết định đi Mỹ để con cái có môi trường và điều kiện phát triển. Bỏ lại danh vọng, quyền lợi, cơ hội kiếm tiền ở Việt Nam đến xứ lạ làm lại từ đầu không hề là quyết định đơn giản với tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn sau này phải hối tiếc vì để lỡ nhiều cơ hội phát triển cho con cái.
- Cảm giác của anh thế nào những ngày đầu xa quê, không được làm nghề?
- Năm đầu tiên ở Mỹ, cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn. Không có việc làm, toàn bộ tiền tiết kiệm từ đóng quảng cáo của tôi được đem ra chi dùng hết. Lúc đó chúng tôi ở trong một ngôi nhà thuê chật chội, thiếu tiện nghi, máy giặt phải dùng chung với nhiều gia đình khác. Những lúc mang quần áo đi giặt giữa trời giá rét tôi cũng tự hỏi sao mình lại lựa chọn cuộc sống này, trong khi ở Việt Nam mình có thể sống sung sướng, nhàn nhã hơn. Nhưng rồi tôi tự động viên ở đâu có gia đình, ở đó mới là cuộc sống của mình.
Khi cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi chuyển qua buôn bán một số mặt hàng tiêu dùng cho người Việt trong nước. Ở Việt Nam cần gì, chúng tôi ra siêu thị lựa, đóng gói, rồi chuyển hàng về nước. Đích thân tôi và vợ đi chọn hàng, ra cảng kiểm tra, hoàn thiện từng thùng để gửi về. Nhiều khi cũng chạnh lòng khi có người nhận ra, hỏi thăm vì sao tôi không đóng phim nữa mà lại qua đây buôn bán.
- Điều gì thúc đẩy anh quay lại với phim ảnh sau 5 năm vắng bóng?
- Tôi không nhớ có biết bao nhiêu chiều mưa tôi lái xe ra bờ biển, ngồi một mình với nỗi nhớ nghề da diết. Có lúc tôi khá hoang mang không biết những ngày sắp tới của mình ra sao. Niềm đam mê nghề vẫn chưa dứt nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, tôi không biết khi nào mới được sống lại không khí trên phim trường.
Khi vợ tôi biết chuyện, chính cô ấy động viên tôi trở lại. Kể từ đó, ngoài thời gian làm việc nhà, đưa đón con đến trường, tôi đi học thêm về sản xuất phim. Khi hai con đã lớn, công việc kinh doanh ổn định, vợ đỡ vất vả hơn, tôi quyết định bay đi bay lại giữa Mỹ và Việt Nam để thực hiện ước mơ làm phim.
![]() |
| Gia đình hạnh phúc của diễn viên Trương Minh Cường. |
- Sự xa cách ảnh hưởng thế nào đến tình cảm của anh dành cho gia đình?
- Với tôi, gia đình vẫn luôn là ưu tiên số một. Tôi đã từ bỏ tất cả để chuyên tâm cho gia đình, không dễ gì tôi để mất điều quý giá mà không phải ai cũng có. Vợ chồng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau nên tôi không gặp áp lực gì khi một mình về Việt Nam làm việc.
Nhiều người cũng hỏi với lợi thế về ngoại hình, chắc tôi được nhiều cô gái vây quanh. Những ai quý mến, tôi rất trân trọng nhưng trong mọi hoàn cảnh tôi đều công khai mình là người đã có vợ con. Nếu có lung lay, hẳn tôi đã lung lay từ khi mới lập gia đình. Khi tôi quyết định lấy vợ, nhiều người nói giữa tôi và cô ấy có sự chênh lệch về ngoại hình. Tôi không quan tâm điều đó, họ đâu phải là người trong cuộc nên không hiểu tường tận chúng tôi đến với nhau vì điều gì. Tôi và vợ đều hướng theo Phật pháp, có chung nhiều quan điểm sống nên rất hợp nhau. Tôi yêu cô ấy ở tâm hồn, tính cách chứ không phải ngoại hình. Chính vì hiểu và tôn trọng nhau nên cô ấy không ngại để tôi về Việt Nam toàn tâm toàn ý cho công việc.
- Anh nói sao về việc đưa cả gia đình về sinh sống lâu dài ở Việt Nam?
- Điều này tôi không dám nói trước. Hiện tại tôi vẫn thích cảm giác đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Vợ chồng đôi khi cũng cần một thời gian xa cách để thấy nhớ và cần nhau hơn. Vào kỳ nghỉ của hai con, vợ tôi sẽ đưa các cháu về Việt Nam cho cả nhà đoàn tụ. Trước khi về nước, tôi đã sắp xếp ổn thỏa để mẹ tôi sang Mỹ phụ giúp vợ và chăm lo các cháu nên tôi rất yên tâm.
Theo Châu Mỹ (VnExpress.net)
- Không gian sống xa hoa bên trong biệt thự cưới của Diễm My 9X và ông xã doanh nhân (10:44)
- Khám phá SUV siêu sang giá trị bằng vài căn chung cư của Hoàng Đức (10:37)
- Mbappe bị nhắm đến trong danh sách 26 mục tiêu của băng nhóm tội phạm Pháp (10:32)
- Máy bay chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ gặp sự cố động cơ giữa trời (10:31)
- TP.HCM: Thanh niên táo tợn kề dao ép thiếu niên 14 tuổi chạy xe qua nhiều địa phương rồi ra tay cướp tài sản (10:28)
- Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, cảnh sát phá "chuồng cọp" giải cứu người mắc kẹt (10:16)
- 3 con giáp đón vận may nổi bật trong ngày 4/9 (10:11)
- Thanh Hóa: Thu hơn 9 triệu cho 16 km đưa bệnh nhân nặng về nhà, bộ Y tế vào cuộc (51 phút trước)
- Giá xăng có thể tăng hơn 600 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Tiết Cương mở tiệm lẩu bình dân ở quê, tận hưởng cuộc sống êm đềm bên bà xã kém 26 tuổi (1 giờ trước)

