-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Sao 360°
03/08/2026 07:46Tuổi 79 bình yên của nghệ sĩ Mộng Tuyền: Không sinh con nhưng chưa từng thấy cô đơn
Từng được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của nghệ thuật Sài Gòn, nghệ sĩ Mộng Tuyền sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với nhiều giải thưởng danh giá. Từ khi còn mang tên khai sinh Huỳnh Thị Kim Loan, bà đã đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm.

Sau khi đổi nghệ danh, tên tuổi Mộng Tuyền tiếp tục ghi dấu trên cả sân khấu lẫn điện ảnh với nhiều thành tích như giải Kim Khánh, giải Văn học Nghệ thuật, Huy chương tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1980 và giải Bông Sen Vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1982. Bà cũng được nhắc đến như một trong "Tứ đại mỹ nhân" của nghệ thuật Sài Gòn một thời.
Đằng sau ánh hào quang ấy, cuộc đời của nữ nghệ sĩ lại trải qua không ít thăng trầm. Nhìn lại chặng đường đã qua, Mộng Tuyền cho biết bà không xem cuộc hôn nhân đầu tiên là điều đáng hối tiếc. Theo bà, đó là sự lựa chọn chấp nhận hy sinh vì cuộc sống chứ không xuất phát từ vật chất. Chính khoảng thời gian ấy đã giúp bà có điều kiện chăm lo cho đại gia đình đông anh chị em và đến nay bà vẫn dành sự biết ơn cho người từng đồng hành cùng mình.
Ở tuổi gần 80, Mộng Tuyền sống một mình nhưng luôn cảm thấy thanh thản. Bà cho rằng cảm giác cô đơn hay không phụ thuộc vào cách mỗi người đối diện với cuộc sống. Chỉ cần biết mở lòng, đọc sách, nghe nhạc hay trò chuyện với bạn bè thì niềm vui vẫn luôn hiện hữu.

Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân chưa từng hối hận vì quyết định không sinh con. Phần lớn cuộc đời, bà dành tình yêu thương để chăm sóc các em và các cháu trong gia đình nên chưa bao giờ cảm thấy thiếu vắng tình thân.
Theo Mộng Tuyền, nếu một người sống có phước thì sẽ luôn nhận được sự tử tế từ những người xung quanh. Ngược lại, việc sinh con chỉ với mong muốn sau này được phụng dưỡng sẽ khiến tình yêu thương ít nhiều trở thành sự kỳ vọng. Mỗi người đều có quyền lựa chọn lối sống riêng, miễn là tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Bà cũng bày tỏ quan điểm rằng sinh con không phải điều khó, nuôi con cũng chưa phải thử thách lớn nhất, mà quan trọng hơn cả là giáo dục con nên người. Nếu không đủ thời gian và điều kiện để làm tốt vai trò đó thì nên cân nhắc trước khi quyết định có con. Với riêng mình, Mộng Tuyền cho biết bà không tự tin có thể dành trọn thời gian cho việc ấy, bởi chị gái lớn có tới 10 người con và bà đã xem các cháu như chính con ruột của mình.
Nói về quan niệm "hồng nhan bạc phận", nữ nghệ sĩ cho biết bà chưa từng đồng tình. Theo bà, số phận có thể mang đến những sắp đặt nhất định nhưng con người vẫn có quyền quyết định cách mình sống và đối diện với cuộc đời.

Với Mộng Tuyền, hạnh phúc sau nhiều năm vẫn không thay đổi nhiều. Đó là có một mái ấm bình yên, có người bạn đời biết yêu thương, cảm thông và thấu hiểu. Mỗi khi nhìn thấy những người phải ngủ ngoài vỉa hè, bà càng trân trọng cuộc sống hiện tại vì vẫn còn một ngôi nhà để trở về.
Điều khiến nữ nghệ sĩ lo lắng nhất không phải là cái chết mà là bệnh tật. Chính vì vậy, bà đã chủ động chuẩn bị di chúc cũng như dặn dò trước các công việc hậu sự để không trở thành gánh nặng cho người thân.
Khi được hỏi về cuộc sống ở tuổi 79 có thể gói gọn bằng những từ nào, Mộng Tuyền chỉ mỉm cười và đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Bình an, bình tâm và vui".
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (1 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (1 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (1 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (2 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (2 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (3 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (3 giờ trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (3 giờ trước)