-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Sao 360°
11/08/2025 10:35Tuổi ngũ tuần vẫn lẻ bóng của nữ NSND nổi danh trong "Mùi ngò gai"
Nữ NSND với niềm đam mê với sân khấu
Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Mỹ Uyên tên thật là Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975 tại Tây Ninh. Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật, thế nhưng từ nhỏ, cô bé Mỹ Uyên đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với sân khấu. Cũng tại vùng đất ấy, một cô bé Mỹ Uyên đã bắt đầu hát hò và bén duyên với nghệ thuật khi sinh hoạt ở Nhà văn hóa tỉnh, theo các đoàn ca múa phục vụ bà con khắp nơi.

Năm 1990, khi mới 15 tuổi, Mỹ Uyên bất ngờ giành giải trong một cuộc thi thời trang do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Từ đó, cánh cửa showbiz mở ra. Chị trở thành người mẫu ảnh quen mặt với các tờ báo và tạp chí thời bấy giờ. Nhưng dường như nghệ thuật biểu diễn mới là "đất" mà Mỹ Uyên thật sự thuộc về.
Không dừng lại ở thời trang, chị tiếp tục thử sức với cuộc thi Gương mặt điện ảnh của Hội Điện ảnh TP.HCM và lọt vào top 15. Tình yêu dành cho môn nghệ thuật thứ bảy đã thôi thúc Mỹ Uyên thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chính thức đặt những bước chân đầu tiên cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp sau này.
Năm 1994, Mỹ Uyên chạm ngõ với nghệ thuật khi là sinh viên năm thứ hai với vai diễn trong bộ phim "Mảnh đất tình đời". Nhờ gương mặt sáng, diễn xuất tự nhiên, tên tuổi của Mỹ Uyên dần ghi dấu trong lòng khán giả. Hai năm sau đó, nữ diễn viên tốt nghiệp và nhanh chóng khẳng định năng lực qua nhiều vai diễn trên sân khấu và truyền hình.

Ra trường, Mỹ Uyên đầu quân cho Đoàn kịch TP.HCM (nay là Nhà hát kịch Thành phố). Sau đó, chị gắn bó lâu dài với Sân khấu 5B, một cái nôi nghệ thuật nơi tài năng chị được mài giũa và toả sáng. Sự dấn thân, sự nghiêm túc với nghề, cùng chất giọng đặc biệt và nét diễn tinh tế giúp Mỹ Uyên trở thành gương mặt được yêu mến trên sân khấu kịch nói. Năm 2018, nữ diễn viên được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B).

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, nữ nghệ sĩ còn chinh phục khán giả truyền hình với loạt phim đình đám như Mùi ngò gai, Người đàn bà yếu đuối, Cả một đời ân oán, Sống trong sợ hãi… Gần đây, chị tiếp tục tạo dấu ấn với vai vợ quan trong phim điện ảnh Thám tử Kiên.
Với những cống hiến hết mình cho nghệ thuật, năm 2012, Mỹ Uyên được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) và đến năm 2023 được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).
Đối với Mỹ Uyên, niềm tự hào và gia tài quý giá nhất trong hơn 3 thập niên hoạt động nghệ thuật đó chính là hơn 50 vai diễn lớn nhỏ trên phim và sân khấu. Dù không sở hữu biệt thự hay xe hơi sang trọng, thế nhưng nữ diễn viên luôn được sống với niềm đam mê cháy bỏng.
Tuổi 50 vẫn lẻ bóng, chọn cách sống khác biệt và tự do
Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của NSND Mỹ Uyên lại mang nhiều nốt trầm, lặng lẽ và kín tiếng. Ở tuổi ngũ tuần, chưa từng kết hôn, chưa từng sinh con, tự do và dành nhiều tình yêu cho gia đình, đặc biệt là các cháu ruột mà chị coi như con. Chị vẫn "lẻ bóng", dù xung quanh không thiếu người mến mộ, thậm chí có những người kém chị đến 2 con giáp vẫn bền bỉ theo đuổi.



Từng trải qua vài mối tình nhưng chưa một lần bước vào hôn nhân, NSND Mỹ Uyên bày tỏ việc không kết hôn không đồng nghĩa với không yêu. Hạnh phúc không nhất thiết phải nằm trong khuôn mẫu có sẵn và chị chọn cách yêu, cách sống để bản thân luôn cảm thấy bình yên.
Gần đây, trong dịp sinh nhật đón tuổi mới, NSND Mỹ Uyên bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh riêng tư hiếm hoi lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong không gian ấm cúng với nến và bánh kem, cùng khoảnh khắc thân mật, bao gồm cả nụ hôn với một cô gái lạ mặt. Hình ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt bởi NSND Mỹ Uyên vốn là nghệ sĩ kín tiếng trong đời sống cá nhân suốt nhiều năm qua.
Sau khi bức ảnh nhận về ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, NSND Mỹ Uyên đã lên tiếng giải thích. Nữ nghệ sĩ khẳng định đó chỉ là cảm xúc nhất thời, quý mến, yêu thương chứ không phải là cặp bồ hay yêu đương gì với les.

Ở độ tuổi 50, Mỹ Uyên được mệnh danh là "người đàn bà không tuổi" nhờ lối sống tích cực, ngoại hình trẻ trung và thần thái luôn tràn đầy năng lượng. Với chị, không cần phô trương, không cần phải chứng minh điều gì cho ai. Chỉ cần giữ được sự tử tế, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và luôn mở lòng với cuộc sống.
Nữ NSND vẫn giữ lửa nghề, vẫn dấn thân, vẫn yêu đời và sống đúng với lựa chọn của mình: "Tôi không cần vẽ ra một tương lai xa xôi. Ngày hôm nay mình sống tử tế, làm điều có ích cho xã hội, vậy là đủ".
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa, nhiệt độ giảm (18:34)
- Lý do người đàn ông bị khởi tố vì trộm hai trái mít trị giá 387.000 đồng (18:28)
- Clip: Công nhân lái máy múc được cứu thoát hy hữu khỏi lũ bùn ở Đà Nẵng (18:15)
- Bắt một nam giáo viên làm giả tài liệu của tỉnh (18:08)
- Tình hình của ca sĩ Vũ Hà (43 phút trước)
- Bé gái bị túm tóc, bạo hành giữa đường: Danh tính người phụ nữ trong clip khiến dư luận phẫn nộ (53 phút trước)
- Nhật Bản: Nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo nhận tội, sốt vé dự khán phiên tòa (1 giờ trước)
- Vụ 8 người bị ngạt khí ở Đà Nẵng: Danh tính 4 nạn nhân đã tử vong (1 giờ trước)
- 5 thôn ở Quảng Ngãi bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng (1 giờ trước)
- Công Vinh sau 23 ngày nhập viện cấp cứu (2 giờ trước)