-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Sao 360°
13/07/2023 08:17Tuổi nổi loạn của con gái Choi Jin Sil: Báo cảnh sát bắt bà ngoại, vướng tin đồn lấy chồng năm 17 tuổi
Ngày 11/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jung Ok Soon - bà của Choi Joon Hee - bị cảnh sát điều tra, sau khi đơn vị chức năng nhận được đơn trình báo "xâm phạm khu dân cư" từ cháu gái. Hai người vốn không sống cùng từ lâu. Mối quan hệ cũng xấu đi từ khi Choi Joon Hee bước vào tuổi trưởng thành. Năm 2017, cô viết tâm thư trên mạng tố bà ngoại ngược đãi, bạo hành và cấm đoán cô yêu đương.

Theo trang The Fact, bà Jung Ok Soon giải thích: "Cháu trai (anh trai Choi Joon Hee) nhờ tôi tới nhà chăm thú cưng vì vắng nhà vài ngày. Khi đang nghỉ ngơi ở phòng khách, Choi Joon Hee trở về nhà cùng bạn trai và nổi giận rồi tìm cách đuổi tôi đi. Tôi từ chối và cháu đã gọi điện báo cảnh sát".
Những nỗi đau quá khứ tạo nên đứa trẻ nổi loạn, bất cần?
Nhiều người cho rằng lý do chính khiến Choi Joon Hee có những hành động không phải phép với bà mình vì quá khứ bất hạnh. Cô trải qua tuổi thơ không trọn vẹn, gặp nhiều bi kịch. Joon Hee sinh năm 2003 là con thứ hai của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil và cầu thủ bóng chày Jo Sung Min. Khi còn sống, mẹ cô là một trong ngôi sao sáng của làng phim Hàn Quốc. Choi Jin Sil khởi đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu quảng cáo, ghi điểm với gương mặt ăn ảnh cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Cô nhanh chóng được mời đóng các quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn và dần lấn sân phim ảnh. Tên tuổi của cô vút cao sau thành công của bộ phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao đình đám một thời
Tuy sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, đời tư của Choi Jin Sil gặp nhiều trắc trở. Đang trên đỉnh vinh quang sự nghiệp, Choi Jin Sil hẹn hò và kết hôn với ngôi sao bóng chày Jo Sung Min năm 2000. Cô thậm chí bỏ dở sự nghiệp đang lên để cùng chồng sang Nhật định cư. Tưởng như tìm được hạnh phúc của đời mình, Jin Sil vỡ mộng khi chồng dần lộ bản chất là kẻ vũ phu, ngoại tình. Jo Sung Min từng là một cầu thủ bóng chày tài năng. Tuy nhiên, sau một lần bị thương nặng, sự nghiệp của ông đi xuống dẫn đến chán chường, nảy sinh nhiều tính xấu.
Choi Joon Hee ra đời khi cuộc hôn nhân của bố mẹ gần như đã đi đến hồi kết. Sự xuất hiện của cô là hy vọng cuối cùng của Choi Jin Sil nhằm giữ lại người chồng biến chất. Tuy nhiên, hai người họ cuối cùng vẫn quyết định ly dị vì đã cạn kiệt tình cảm. Joon Hee và anh trai sau đó sống với mẹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống của họ chưa yên ổn khi phải trả món nợ mà Jo Sung Min đã vay. Dù đã cố gắng trở lại làng giải trí để làm lại cuộc đời, Choi Jin Sil không chiến thắng được áp lực cuộc sống quá lớn từ mọi phía và quyết định tự tử cuối năm 2008, để lại hai con thơ chưa tròn 10 tuổi.

Bi kịch của Choi Joon Hee chưa dừng lại ở đó. Chỉ một năm rưỡi sau, ngày 29/3/2010, người chú Choi Jin Young tự tử vì trầm cảm. 5 năm sau khi mẹ qua đời, cha cô cũng quyết định tương tự sau quãng thời gian bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Trở lại Hàn Quốc giống Jin Sil, Sung Min tìm cách làm lại cuộc đời với nghề huấn luyện viên bóng chày. Tuy nhiên, áp lực quá lớn từ sai lầm quá khứ khiến ông không thể sống yên ổn. Một số nguồn tin cho rằng Sung Min chọn cách ra đi giống vợ cũ như một hành động chuộc lỗi.
Hàng loạt nỗi đau đó khiến Choi Joon Hee trở thành đứa trẻ nổi loạn, có phần bất cần. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Jung Ok Soon nói cháu gái bị khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì, rất bướng bỉnh và ngỗ ngược. Cô bé từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm tuổi dậy thì. Joon Hee còn có một người anh hiện làm rapper nhưng thường xuyên vắng nhà để ra nước ngoài.
Năm 2018, một điều tai hại tiếp tục xảy đến với Joon Hee khi phát hiện mắc lupus ban đỏ. Việc điều trị bệnh khiến cô bị tăng cân mất kiểm soát, dẫn đến ngoại hình mập mạp. Choi Joon Hee mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, tập luyện để về vóc dáng như hiện nay. Cô cho biết quãng thời gian đó rất áp lực khi phải đối mặt với hàng loạt lời miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội.

Càng lớn, Choi Joon Hee càng lộ rõ những bất ổn về tâm lý khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Khi đến độ tuổi trưởng thành, cô nổi tiếng với lối sống nổi loạn, ngang tàn hay gây sốc. Con gái của Choi Jin Sil đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với loạt ảnh hở hang, khoe thân. Cô còn từng vướng tin đồn lấy chồng ở tuổi 17 nhưng sau đó đã nhanh chóng phủ nhận.
Đầu năm 2022, Joon Hee bất ngờ thông báo sẽ nối nghiệp mẹ, tham gia giới giải trí. Cô ký hợp đồng với công ty Y Bloom trong vai trò diễn viên. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, con gái Choi Jin Sil xin chấm dứt hợp đồng với lý do chưa tìm thấy đam mê với nghề. Nhiều người lo lắng khi Joon Hee liên tục có những quyết định bốc đồng. Trước đó, cô nhiều lần thậm chí úp mở việc muốn tìm một sự giải thoát khỏi áp lực cuộc sống giống như mẹ mình.
Sau đó, Joon Hee chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội và sản xuất nội dung trên trang YouTube cá nhân. Những năm gần đây, cô có cuộc sống yên bình hơn bên bạn trai, không dính vào nhiều thị phi như trước. Joon Hee cũng khẳng định rằng bản thân sẽ theo đuổi sự nghiệp viết lách, trở thành một nhà văn trong tương lai thay vì đóng phim.
Đứa cháu ngỗ ngược, hỗn xược?
Thông tin về vụ tranh cãi giữa hai bà cháu Choi Joon Hee trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Đa phần ý kiến cho rằng dù có chuyện gì xảy ra, việc cháu báo cảnh sát đuổi bà ra khỏi nhà là không thể chấp nhận. Nhiều người chỉ trích cô gái trẻ tuổi bất hiếu, hỗn xược. "Điều quái quỷ gì đang xảy ra với văn hóa tôn trọng người lớn tuổi vậy?", một người bình luận. "Thật là một đứa cháu gái tồi tệ. Chắc lại là một người ảnh hưởng trên mạng đây mà", một người khác mỉa mai.
Mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và các thành viên gia đình vốn được cho là rất phức tạp, đặc biệt từ khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Cô từng tố bà ngoại hành hạ mình suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai, cảnh sát cho biết rất khó để xác định hành vi bạo hành của bà ngoại với cô.

Mới đây, Choi Joon Hee còn tố bà ngoại từng bòn rút rất nhiều tiền từ tài sản mẹ để lại cho cô. Con số đưa ra lên đến 300 triệu won (khoảng 5,5 tỷ đồng). Cô cũng tung ra hàng loạt tin nhắn trong đó bà ngoại yêu cầu anh trai cô không ra làm chứng việc bạo hành năm xưa. Từ đó, nhiều người hiểu rằng ở nhà Choi Joon Hee cũng phần nào bị cô lập khi hai người còn lại vẫn thân thiết và ủng hộ nhau. Ngược lại, cô nói bà ngoại là người "trọng nam, khinh nữ", luôn có sự phân biệt đối xử giữa hai anh em cô từ lâu.
Đầu năm nay, Choi Joon Hee từng lấy đi nước mắt của nhiều người khi đăng loạt ảnh cô đơn trong ngày lễ tốt nghiệp. Khi những bạn học khác đang vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng người thân thì Choi Joon Hee lại bơ vơ một mình. Cô chia sẻ trong buồn bã: "Không có người thân nào trong gia đình tôi tới buổi lễ. Anh trai tôi đang ở Canada. Những người khác vui vẻ chụp ảnh tự sướng còn tôi thấy cô đơn quá. Tôi đến đây mà chẳng có lý do gì cả".
Những người hiểu rõ hơn về xuất thân và hoàn cảnh của Choi Jun Hee lên tiếng kêu gọi mọi người không nên phán xét trước khi biết rõ các thông tin chi tiết của sự việc. "Một cô gái đáng thương! Tôi hiểu cảm giác bị những người thân xung quanh bạo hành và ngược đãi là như thế nào. Thật dễ hiểu khi đa phần sẽ đứng về phía người lớn tuổi bị xúc phạm nhưng tôi tin cô ấy", một người khác bình luận.
Theo Được Được (Phụ Nữ Thủ Đô)








- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (1 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (1 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (1 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (1 giờ trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (1 giờ trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (1 giờ trước)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (1 giờ trước)




