-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Sao 360°
02/01/2022 17:15Tuyết Lan: 'Tôi là người mẫu hạng A nhưng chưa bao giờ đòi hỏi'
Mới đây, khi xuất hiện trong podcast Have A Sip - After Hours, người mẫu Tuyết Lan đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về nghề người mẫu cũng như cuộc sống riêng của mình sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.
Là gương mặt nổi bật trong làng mốt Việt khi xuất sắc giành giải Á quân trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010, Tuyết Lan cho biết đây chính là cột mốc tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời cô. Mơ ước được bước trên sàn catwalk từ năm 10 tuổi, con đường đến với nghề người mẫu của Tuyết Lan không hề trải đầy hoa hồng.
"Ngày trước gia đình luôn muốn đi học có bằng rồi làm kỹ sư, bác sĩ. Hồi tôi 17, 18 tuổi nghề người mẫu bị đánh giá rất nhiều nên gia đình tôi cấm, không cho làm. Nhưng tôi vẫn trốn đi học người mẫu rồi chụp ảnh báo.
Lúc 11 tuổi, tôi đã cao khoảng 1m70, 15 tuổi đã cao 1m76 và kéo đến bây giờ luôn.
Đến khi bạn bè tôi bảo đi thi Vietnam's Next Top Model nên tôi quyết định nói với mẹ cho đi. Tôi nghĩ quyết định đó đã thay đổi cuộc sống của tôi sau này. Tôi nghĩ ít nhiều gì đó cũng là bước đệm rõ ràng cho sự nghiệp người mẫu mà tôi không bao giờ quên", Tuyết Lan bộc bạch.

Sau đó, Tuyết Lan tiếp tục chiến thắng cuộc thi Asian Model Search 2011 và được đi diễn ở nước ngoài nhiều hơn. Khi nhận được lời mời của công ty bên Mỹ, gia đình và bạn bè khuyên Tuyết Lan không nên đi vì lo rằng cô sẽ bị lãng quên ở quê nhà.
Mặc dù vậy, với bản tính thích thử thách và sự mới mẻ, Tuyết Lan vẫn bí mật sang Mỹ. Thời điểm đó, cô không có người quen, không biết tiếng Anh nhưng nhanh chóng hòa nhập và gặt hái được nhiều thành công nơi xứ người.

Với tư cách là người mẫu có thâm niên hơn 10 năm trong nghề, Tuyết Lan tự nhận thấy bản thân đã có một chỗ đứng nhất định trong giới nhưng cô cho biết mình chưa bao giờ đòi hỏi phải được diễn ở vị trí First face hay Vedette: "Tất cả mọi người đều biết tôi là người mẫu hạng A, tôi cũng thừa biết tôi là người mẫu hạng A nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi vị trí First face hay Vedette. Vấn đề này chỉ thực sự có ý nghĩa với những người mẫu Việt Nam, nhưng tôi ở nước ngoài đã lâu rồi nên hiểu rằng nhà thiết kế chọn mình thì cần làm sao thể hiện được hết tinh thần của thiết kế. Còn nếu phải chọn thì tôi chọn First Face, vì mở màn show làm mọi sự tập trung vào mình nhiều hơn so với màn kết".
Chân dài sinh năm 1990 chia sẻ thêm: "Tố chất để trở thành một người mẫu là khiêm tốn, lễ phép, biết học hỏi. Tôi nghĩ bất kỳ ngành nghề nào cũng cần lễ phép và khiêm tốn. Khi khiêm tốn thì mọi người sẽ thương mình, công việc của mình cũng trở nên tốt hơn, đó là kinh nghiệm của tôi trong 10 năm qua.
Tôi tự cảm thấy mình là một người rất khiêm tốn nên dù đã đi khỏi Việt Nam rất lâu rồi nhưng khi trở lại, rất nhiều brand vẫn liên lạc với tôi. Tôi nghĩ ngoài duyên với nghề, tôi rất lễ phép với mọi người nên được quý mến như vậy".

JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (20:14)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (51 phút trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (1 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (2 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (2 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (2 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (2 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (3 giờ trước)