-
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình -
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em"
Sao 360°
20/01/2026 14:06Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu
Ngày 19/1, cả thế giới bàng hoàng khi hay tin huyền thoại Valentino Garavani đã trút hơi thở cuối cùng tại tư dinh ở Rome. Ở tuổi 93, sự ra đi của ông, nối tiếp sau mất mát của tượng đài Giorgio Armani vào tháng 9/2025, chính thức khép lại chương hào hùng nhất của kỷ nguyên "La Dolce Vita" đầy hoa lệ.

Huyền thoại thời trang Valentino Garavani đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 93 tại tư dinh ở Rome, để lại khoảng trống lớn cho làng mốt thế giới. Ông ra đi khi cái tên Valentino đã vượt xa một nhà thiết kế, trở thành biểu tượng quyền lực, xa xỉ và là di sản tỷ USD của thời trang Italy.
Câu chuyện về sắc đỏ huyền thoại gắn liền với Valentino bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đời. Nhiều thập kỷ trước, trong một nhà hát opera tại Barcelona, chàng trai trẻ Valentino đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thanh lịch của một phụ nữ lớn tuổi khoác trên mình sắc đỏ pha trộn giữa carmine, scarlet và ánh cam rực rỡ. Hình ảnh ấy ám ảnh ông suốt nhiều năm, để rồi đến năm 1959, gam màu đó chính thức bước lên sàn diễn qua một chiếc váy cocktail voan xếp nếp, khai sinh khái niệm Valentino đỏ.

Từ đó, sắc đỏ không chỉ là màu sắc mà trở thành nhận diện thương hiệu đắt giá bậc nhất lịch sử thời trang. Những thiết kế mang tông đỏ Valentino nhanh chóng được giới thượng lưu và người nổi tiếng săn đón, góp phần đưa tên tuổi ông vươn ra toàn cầu.
Khác với nhiều nhà thiết kế cùng thời, thành công của Valentino không chỉ dựa vào tài năng sáng tạo mà còn nhờ tư duy kinh doanh sắc bén. Cuộc gặp gỡ định mệnh năm 1960 với Giancarlo Giammetti tại một quán cà phê ở Rome đã tạo nên cặp đôi quyền lực của làng mốt. Valentino toàn tâm cho nghệ thuật cắt may, còn Giammetti âm thầm xây dựng nền móng kinh doanh vững chắc.
Chính Giammetti là người sớm nhận ra sức mạnh của việc gắn thương hiệu với giới siêu giàu và người nổi tiếng. Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor hay sau này là Julia Roberts, Anne Hathaway đều trở thành những biểu tượng gắn liền với Valentino. Năm 1968, việc Jackie Kennedy chọn trang phục Valentino cho đám cưới với tỷ phú Aristotle Onassis đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, mở đường cho nhà mốt Italy này tiến vào thị trường New York.
Valentino từng nói ông hiểu rất rõ phụ nữ muốn gì, đó là được đẹp. Những bộ váy của ông vì thế không chỉ giúp người mặc trở nên lộng lẫy mà còn mang lại cảm giác quyền lực, giàu có và trẻ trung hơn. Với giới thượng lưu, khoác lên mình Valentino giống như cầm trong tay tấm vé bước vào thế giới đặc quyền.

Dù là linh hồn của thương hiệu, Valentino và cộng sự cũng sớm nhận ra sự khắc nghiệt của thị trường. Năm 1998, họ bán công ty với giá khoảng 300 triệu USD. Đến năm 2008, Valentino chính thức nghỉ hưu, khép lại vai trò sáng tạo trực tiếp nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm.
Ngày nay, Valentino đã trở thành một tài sản chiến lược trong cuộc chơi tài chính của ngành xa xỉ. Thương hiệu hiện thuộc quyền kiểm soát của MFI Luxury với sự tham gia của quỹ đầu tư Mayhoola và tập đoàn Kering. Dù vậy, những biến động về doanh thu và lợi nhuận trong các năm gần đây cho thấy ngay cả một di sản lừng lẫy cũng không tránh khỏi áp lực dòng tiền và sức mua toàn cầu.
Sự ra đi của Valentino diễn ra trong bối cảnh thế hệ nhà thiết kế tiên phong dần khép lại vai trò lịch sử. Sau Giorgio Armani, Valentino là một trong những biểu tượng cuối cùng của thời kỳ mà bản sắc thương hiệu gắn chặt với trực giác và cá tính của một con người, thay vì các chiến lược tập đoàn.
Dù thương hiệu Valentino hiện vận hành trong guồng máy công nghiệp hóa với những mục tiêu tăng trưởng khắt khe, tinh thần của ông vẫn hiện hữu qua sắc đỏ trứ danh. Như lời Giancarlo Giammetti từng nói, đỏ không chỉ là một màu sắc, đó là sức mạnh biểu tượng mang quyền năng thẩm mỹ hiếm có.
Valentino Garavani đã rời bữa tiệc thời trang khi ánh đèn vẫn còn rực rỡ, để lại phía sau một di sản mà giới mộ điệu và kinh doanh xa xỉ sẽ còn nhắc đến trong nhiều thập kỷ.
- Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng bằng hàng chục tour du lịch "ảo" (14:45)
- Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp (14:34)
- Đoàn Thiên Ân "đứng hình" rồi bật khóc vì hành động không ngờ của Kỳ Duyên (14:28)
- Ái nữ "Vua sòng bài" Hà Hồng Sân qua đời: Sự ra đi của một bóng hồng quyền lực và giàu lòng trắc ẩn (14:24)
- Thu nhập 30 triệu vẫn hết tiền: 5 khoản chi quen thuộc nhiều gia đình Hà Nội mắc phải (14:17)
- Điểm danh 5 nhóm đối tượng sẽ bị khóa SIM từ ngày 15/4 theo quy định mới (14:13)
- Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát (14:07)
- Kinh hoàng vụ nổ khí gas rạng sáng tại Hàn Quốc: Khu phố biến dạng, 15 người thương vong (14:07)
- Sử dụng Cruise Control trên Mitsubishi Xpander: Tiện ích đi kèm những nguyên tắc an toàn không thể bỏ qua (14:03)
- Doanh thu sắp cán mốc 100 tỷ đồng, đạo diễn phim "Hẹn em ngày nhật thực" thu hồi vốn sau khi bán nhà làm phim (55 phút trước)