-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Sao 360°
22/11/2021 23:07Vì sao Từ Hy Viên ly hôn nhưng không ai thương cảm? Dân mạng đào lại loạt phốt giật bồ, bắt nạt bạn bè đến tàn nhẫn: 'Sau gương mặt thiên thần là nhân cách ghê sợ'
Mới đây, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã chính thức ly hôn sau 11 năm chung sống và có với nhau 2 người con. Sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi đem khách sạn từng đặt theo tên bà xã Đại S - "S Hotel" - đổi thành "Phi hành thương lữ", có thể thấy đã hoàn toàn dứt tình với Từ Hy Viên.
Thông thường, các sao nữ sau khi ly hôn sẽ khiến nhiều người thương cảm, đặc biệt là những người trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió như Từ Hy Viên - bị coi như "máy đẻ", phải kiếm tiền trả nợ cùng nhà chồng và bị mẹ chồng căn vặn đủ điều. Tuy nhiên với Từ Hy Viên, tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Cư dân mạng không chỉ mỉa mai coi đây là kết cuộc đích đáng mà còn "đào" lại những scandal năm xưa của Từ Hy Viên.
Cướp bồ bạn thân "Triệu Mẫn" để làm đám cưới chỉ trong 20 ngày
Cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã sớm báo trước đầy sóng gió khi ngay từ đầu đã là một cuộc tranh giành "tốc chiến tốc thắng" giữa hai cô bạn thân. Trước khi quen Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi và nàng "Triệu Mẫn" An Dĩ Hiên là một cặp, cả hai thậm chí còn tính đến chuyện cưới xin.
Thế nhưng ai ngờ, trong bữa tiệc sinh nhật của cô, người chị em tốt Từ Hy Viên tới tham dự và quen biết với Uông Tiểu Phi. Cặp đôi này đã trúng "tiếng sét ái tình", An Dĩ Hiên bị "nẫng tay trên" một cách đau đớn. Điều này khiến cho tình chị em thắm thiết một thời của hai mỹ nhân đình đám cũng "cuốn theo chiều gió".
Khi nhận lời phỏng vấn, An Dĩ Hiên từng công khai chất vấn Từ Hy Viên: "Tôi không biết cô ấy sẽ đặt tôi ở vị trí nào, bà mai, phù dâu hay là tình địch nữa". Khi phóng viên nhắc tới việc Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đang ngọt ngào bên nhau, nữ diễn viên mỉa mai: "Đương nhiên là ngọt ngào rồi. Khóe miệng đều nhếch hết cả lên, không hạ xuống được".
Sau này, việc làm ăn của Uông Tiểu Phi nhiều lần thua lỗ và đối mặt với tin đồn phá sản, còn An Dĩ Hiên thì kết hôn với đại gia Trần Vinh Luyện - người mà ngoại hình hay tài sản đều "ăn đứt" ông xã Từ Hy Viên.
Bắt nạt bạn bè đến mức tàn nhẫn
Trong bộ phim thần tượng "Vườn sao băng" làm nên tên tuổi của Từ Hy Viên, cô vào vai Sam Thái, một cô gái đầy nghĩa khí và mạnh mẽ, luôn giúp đỡ bạn bè dù sau đó bản thân cô đối diện với việc bị bắt nạt.

Trớ trêu thay, ở ngoài đời, người bắt nạt bạn của mình tàn nhẫn nhất không ai khác lại chính là Từ Hy Viên.
Nạn nhân rõ ràng nhất là A Nhã, cô gái ở trong nhóm bạn cùng Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ. Khi đó, chị em nhà họ Từ đã debut từ rất sớm dưới cái tên nhóm ASOS, vừa học vừa làm việc.
Là bạn ngồi cùng bàn với Từ Hy Viên, A Nhã đã nhận việc giúp đỡ cả hai chép bài, hỗ trợ làm bài tập, sau đó lại cả giúp mua đồ vật và bữa sáng. Đáng nói là A Nhã không hề nhận được sự biết ơn của chị em Từ Hy Viên mà lại càng bị bắt nạt nặng nề hơn.
Trong cuốn sách của mình, A Nhã kể rằng ngày đó, chị em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ đều rất bận rộn, ban ngày đi học, tan học thì phải chạy show. A Nhã cảm thấy họ quá vất vả nên đã chủ động đề nghị mua bữa sáng giúp họ. Ngày đó, Từ Hy Viên "chỉ định" muốn ăn bánh bao của một nhà hàng rất nổi tiếng cạnh trường. A Nhã đã đi xếp hàng từ sớm nhưng lại không mua được, vì thế cô đã chạy tới cả hàng khác, mua rất nhiều món để bù đắp. Ai ngờ, khi Từ Hy Viên tiến vào phòng học, còn không đợi A Nhã giải thích gì đã cầm bữa sáng ném thẳng vào thùng rác.
Khi làm bài kiểm tra, Từ Hy Viên muốn chép đáp án của A Nhã nhưng ai ngờ A Nhã lại không kịp thời đưa tờ giấy chép đáp án cho cô, vì vậy, Từ Hy Viên đã lập tức "tuyệt giao" với A Nhã.
Dường như A Nhã càng tỏ ra mềm mỏng và chịu đựng thì hai chị em họ Từ càng muốn đẩy mức độ bắt nạt lên cao hơn. Khi A Nhã đang bước xuống cầu thang, họ sẽ cố ý đẩy cô từ phía sau, còn cùng nhau xúi giục cô nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống dưới, kết quả khiến cô ngã và bị thương.

Từ Hy Viên đã từng kể cho ông xã của mình một câu chuyện cũ. Khi còn đi học, cô thường chơi cờ tướng với A Nhã nhưng mỗi khi sắp thua thì lại ném cả bàn cờ đi rồi giơ tay báo cáo với giáo viên khiến cho A Nhã bị phạt phải đứng ngoài hành lang.
Nhiều người cho rằng đây là những thứ mà họ làm khi còn chưa chín chắn. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy điều còn tồi tệ hơn. Đến tận 2019, khi cùng chị em Đại S - Tiểu S tham gia show "Chúng ta là bạn bè chân chính", A Nhã vẫn là đối tượng bị bắt nạt như cũ.
Trong chương trình, Từ Hy Viên đã cảm động tới rơi lệ khi nhận được video do thần tượng của mình, nam tài tử Nhật Bản Takuya Kimura đích thân chuẩn bị. Trong khi cả nhóm bạn thân sôi nổi chúc mừng Từ Hy Viên được như ý, A Nhã cũng vui vẻ nói: "Không thể tin được là Takuya Kimura sẽ nói chuyện với chúng ta". Ai ngờ rằng, Từ Hy Viên lại lập tức "chặn họng" bạn tốt với câu nói: "Anh ấy vì sao phải nói chuyện với mấy người?". Không khí bất ngờ ngượng nghịu, sau đó vì A Nhã kịp thời lên tiếng hòa hoãn mọi chuyện mới dịu xuống.
Lúc A Nhã vừa lên tiếng chia sẻ về thần tượng của mình là Lưu Đức Hoa thì Từ Hy Viên lập tức nói: "Shut up!" (Câm miệng!), Từ Hy Đệ cũng lên tiếng phụ họa là mình không muốn nghe và kéo A Nhã ra chỗ một nhân viên khác để kể cho người đó nghe. Chưa dừng lại tại đó, Từ Hy Viên tiếp tục lên tiếng cực gắt: "Nói nhỏ thôi, tớ không muốn nghe bất cứ âm thanh nào của cậu cả", "Hoa Tử (Lưu Đức Hoa) thật xui xẻo, anh ấy thật sự không cần người như cậu tuyên truyền hộ đâu".
Khi khen A Nhã mặc quần jeans đẹp, Từ Hy Viên còn không quên kèm theo câu: "Thích hợp với người chân ngắn", "Từ sau lưng nhìn cứ như tỷ lệ 5:5".

Khi A Nhã khen mặt Từ Hy Viên nhìn rất thời trang, nàng "Sam Thái" đã thở dài mà nói: "A Nhã, trong đám chị em mình thì cậu là người có con mắt thời trang tệ nhất còn gì".
Trong khi Từ Hy Viên khóc vì nhớ con gái và được mọi người an ủi, cô lại bất ngờ chĩa mũi dùi sang A Nhã: "Chị mà cũng vô tâm vô tính như A Nhã thì tốt rồi". Lời nói này cứ như ám chỉ A Nhã là một bà mẹ vô trách nhiệm.

Nhiều người đều không thể nhịn được bức xúc trước thái độ của Từ Hy Viên: "Có máy quay mà thế này thì không biết lúc ở riêng còn như thế nào", "A Nhã từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị chèn ép như vậy", "Từ Hy Viên có gương mặt xinh đẹp nhưng tính cách quá đáng sợ"...
Coi em gái là nha hoàn và đố kỵ từ những thứ nhỏ nhất
Tưởng chừng chỉ bắt nạt người ngoài, nhưng thực tế ngay cả Từ Hy Đệ cũng là nạn nhân của Từ Hy Viên.
Ngay từ khi còn nhỏ, Từ Hy Đệ đã luôn cho rằng chính mình không xinh đẹp bằng chị gái, mọi thứ đều thua kém Từ Hy Viên. Thậm chí ngay cả chị cả của họ cũng từng nói Từ Hy Đệ giống như là "nha hoàn" của Từ Hy Viên. Khi còn trẻ, sự nghiệp của Đại S phát triển vô cùng thuận lợi với hàng loạt những bộ phim đình đám như "Vườn Sao Băng", "Chiến Thần", "Thiện Nữ U Hồn",… Chính vì thế mà Tiểu S luôn ngưỡng mộ và khen ngợi chị gái: "Có lẽ chị ấy sẽ là Chương Tử Di thứ hai".
Dường như chính vì những người xung quanh càng chiều chuộng, ca ngợi Từ Hy Viên mà cô càng tỏ ra quá quắt, thậm chí thẳng thừng nói: "Mặc dù tôi hy vọng bạn bè, người nhà luôn thuận lợi nhưng mà họ không thể tốt hơn tôi".
Chỉ cần có ai dám không khen mình xinh đẹp, Đại S sẽ "cạch mặt", không thèm nói chuyện với người đó. Khi bạn bè tới nhà chơi, cần phải giống như vào cung bái kiến nương nương, hết lời khen ngợi nàng "Sam Thái".
Khi thấy em gái dáng người chuẩn hơn mình, tính cách tốt hơn mình, Từ Hy Viên đã nói Từ Hy Đệ trông thật tầm thường và còn tự cảm thấy mình rất hài hước. Khi cún cưng "đại tiện" lên dép Từ Hy Viên đã giả vờ đưa cho em gái, khiến cho cô "gặp nạn" mà chẳng hề thấy mình làm gì sai cả.
Có thể thấy Từ Hy Viên luôn muốn bản thân mình là trung tâm, không chấp nhận được bất cứ ai vượt qua mình, cho dù đó là em gái ruột đi nữa. Từ Hy Đệ sống dưới cái bóng của Từ Hy Viên, cũng ảnh hưởng bởi tính cách của nàng Đại S kiêu kỳ, dường như cô cũng không nhận ra chị mình có gì bất thường. Chỉ có nhiều người nhìn vào đều cảm thấy bức xúc với cách Từ Hy Viên đối xử với những người xung quanh, bởi vậy ngay cả khi ly hôn, cô cũng không nhận được sự quan tâm hay thương cảm của người khác mà còn bị mỉa mai là đang "trả nghiệp".
Theo Minh Tâm (Công lý & Xã hội)
- Thêm 1 người bị khởi tố trong vụ Miu Lê sử dụng ma túy dù không có mặt thời điểm nhóm bị bắt (07:20)
- Miền Bắc sắp mưa to, rất to trong nhiều ngày liên tiếp (07:10)
- Hình ảnh mới nhất của Miu Lê trong nơi tạm giam vì liên quan vụ án ma túy (57 phút trước)
- Phung phí cơ hội khiến Al Nassr thua chung kết trên sân nhà, Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu ở Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Miu Lê đối diện mức án cực nặng vì Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (1 giờ trước)
- Thua đậm U17 Australia, U17 Việt Nam chia tay giải châu Á (1 giờ trước)
- Lời khai gã đàn ông chửi bới, livestream dọa đánh mẹ ruột ở Hà Tĩnh, đã có kết quả test ma túy (1 giờ trước)
- Chứng cứ quan trọng ở hiện trường làm căn cứ khởi tố ca sĩ Miu Lê (1 giờ trước)
- Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái (1 giờ trước)
- Thân thế người nổi tiếng thứ hai bị khởi tố trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, giữ vai trò gì? (16/05/26 23:15)