-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
15/09/2022 22:20Vợ cũ MC Thành Trung lần đầu tiết lộ thời gian khó khăn nhất đời: Bị người thân ghẻ lạnh, rơi vào trầm cảm mà không ai hay biết
Sau khi ly hôn MC Thành Trung, ca sĩ Thu Phượng mang theo con gái để Nam tiến và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đến năm 2020, cô chính thức đăng ký kết hôn với một giáo viên người Hà Lan tên Yvain De Bake, hơn cô 4 tuổi. Theo chia sẻ của Thu Phượng, ông xã là người đàn ông lịch sự, rất tốt bụng và cực kỳ hiền lành. Khi gắn bó với cô, Yvain trở thành người cha thứ hai của bé Zon - con gái riêng của Thu Phượng.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thu Phượng gây chú ý khi trải lòng về cuộc hôn nhân đã qua với MC Thành Trung. Cô cho biết bản thân từng trầm cảm nặng và tự trách rất nhiều: "Năm 29 tuổi tôi bắt đầu bước vào cuộc sống 'độc thân' 1 lần nữa. Đây là bộ ảnh tôi chụp kỉ niệm đó, lúc này tôi chỉ có 43kg (hiện tại tôi ăn no cuối ngày là gần 53kg). Thời điểm này bạn Zon bé xíu xiu, vẫn đang bỉm sữa và tôi là một bà mẹ đơn thân bỉm sữa.
Tôi kết hôn tháng 10 năm 2009 và li thân tháng 12 năm 2011, sau đó đến 2012 tôi chính thức ra toà li dị trên giấy tờ, vỏn vẹn có hơn 3 năm xíu xiu trên luật pháp. Thời điểm đó với tôi trong 2 năm kết hôn là thời điểm có lẽ tôi sống không phải là mình nhất, tôi không ca hát, không nhảy múa và không còn tâm trí cho những điều vui vẻ, đơn giản vì tôi gặp nhiều biến cố, từ gia đình cho đến sức khoẻ bản thân ... Có lẽ thời điểm đó tôi bị "trầm cảm" rất nặng mà không ai hiểu để giúp tôi vượt qua. Tôi đã trách mình rất nhiều nhưng sự cô đơn trong tâm trí và sự khát khao được thay đổi cuộc sống đã thôi thúc tôi phải đi thật xa quê hương Hà Nội, cái tôi cần là một nơi không ai biết về mình, không ai nhìn ngó đến một người tiều tụy như tôi đang có với ánh mắt đầy thương hại".
Nữ ca sĩ tự hào vì quyết định một thân một mình mang con vào Sài Gòn lập nghiệp là không sai: "Cuối năm 2012 tôi bắt đầu đặt chân đến Sài Gòn và chính thức di rời ở là qua Tết năm đó. Tháng 3/2013 tôi và Zon đi cùng nhau vào đây. Tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc của mọi thứ, sự yêu thương sẻ chia từ những người bạn và sự ghẻ lạnh của những người "máu mủ". Nói vậy để hiểu tôi đã thấu cuộc sống này là gì nhất, để hiểu hơn về mình và học cách sống buông bỏ nhiều hơn, biết tập trung làm việc, gây dựng lại cuộc sống tốt đẹp mà trước đây khi chưa lập gia đình trong suốt 27 năm tôi đã có.
Nay là 2022, có thể nói 9 năm qua Nam Tiến là một quyết định sáng suốt, quyết định thứ 2 mà tôi không ân hận nữa đó chính là bé Zon, tôi đã mang con bên tôi chưa bao giờ rời bất cứ một quá trình nào, mặc dù thời điểm trắng tay tôi cũng đã từng rất run sợ mình sẽ không thể chăm được con, nuôi được con đủ đầy. Nhưng đến phút giây này, tôi có thể minh chứng điều mà các mẹ đơn thân nên nhìn nhận lại nếu lỡ chia tay chồng mà có con như tôi, hãy đừng sợ hãi, hãy ôm đứa con bé nhỏ theo mình nhé, con cần mẹ đầu tiên chứ không cần ai khác. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đó, con cái là món quà, là động lực cho bạn phải cố gắng và có trách nhiệm với con để sống cho tốt hơn".
Từ bài học của mình, Thu Phượng khuyên những chị em đã và đang có hoàn cảnh như mình ngày xưa rằng: "Lấy bài học này, tôi quen bạn bè đầu tiên tôi chọn là nhìn vào cách họ chăm con, yêu con, rồi đến cách họ yêu và chăm sóc gia đình. Đó mới chính là bạn tốt để mình thiết lập các mối quan hệ. Nay tôi tâm sự điều này vì hôm qua tôi được nghe một bạn nữ từ nước ngoài muốn chia sẻ với tôi, bạn biết tôi từ lâu và có câu chuyện giống như tôi trước đây, bạn đã bật khóc phút cuối khiến tôi thật sự rất thương mặc dù tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đó mà bạn gánh chịu, thứ áp lực nhất tôi cũng đã từng trải qua để có thể thấu hiểu bạn đang ntn ... Bạn cũng muốn Nam Tiến và hỏi tôi nghe tôi chia sẻ. Sau khi tôi cố gắng nói sao để tích cực nhất, thêm chút hài hước giúp bạn không nặng nề tâm trí khi nghe, tôi hi vọng bạn sẽ mạnh mẽ với quyết định của mình. Cảm giác phải tìm một ai đó xa lạ để chia sẻ câu chuyện của mình là sự cô đơn tột cùng trong tâm trí. Tôi đã từng vậy nên hiểu và thương bạn lắm.
Hãy cố gắng nhé, bài viết này có thể sẽ không chỉ dành riêng cho bạn mà cũng cho ai đang theo dõi Facebook Mezon suốt bao năm qua sẽ thấy cuộc đời tuy dài mà ngắn, hãy sống học hỏi và chăm chỉ, hãy kiên trì và luôn có niềm tin. Hãy đừng từ bỏ ước mơ của mình, hãy có trách nhiệm với con cái mình và bố mẹ mình. Rồi bạn sẽ gặp may mắn, sẽ có những người bạn tốt, gặp người đàn ông tốt và con cái được học tập phát triển khôn lớn, bạn sẽ rất happy vì những điều đó".

HH (Nguoiduatin.vn)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (56 phút trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (3 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (5 giờ trước)