Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước câu chuyện đầy hy hữu và đáng tiếc mà Ngọc Hà - vợ của nghệ sĩ Công Lý - vừa chia sẻ trên trang cá nhân.
14-1773482885-vo-nghe-si-cong-ly-bao-tin-hack-the-ngan-hang-mat-tien-khien-co-suy-sup-bat-luc
Vợ Công Lý chia sẻ chuyện bị mất tiền, bản thân suy sụp, bất lực

Dù vốn là người cực kỳ cẩn trọng trong các giao dịch tài chính, cô vẫn trở thành nạn nhân của tội phạm mạng, bị chiếm đoạt một khoản tiền khoảng 26 triệu đồng thông qua các giao dịch phát sinh từ nước ngoài.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/3. Khi đang ở nhà và cầm điện thoại trên tay, Ngọc Hà bàng hoàng nhận được thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản liên tục bị trừ tiền. Phản ứng đầu tiên của cô là tự trấn an rằng có thể mình đã làm rơi thẻ hoặc quên mất một giao dịch cũ nào đó. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, chiếc thẻ ngân hàng vẫn trong ví.

Điều khiến bà xã Công Lý ngỡ ngàng hơn cả là lần gần nhất cô sử dụng chiếc thẻ này đã từ tháng 10/2025 trong chuyến đi Hàn Quốc. Suốt thời gian dài sau đó, cô hầu như không mang thẻ ra ngoài mà chỉ ưu tiên các hình thức thanh toán trực tuyến. Là một người làm báo, Ngọc Hà khẳng định mình luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ: cô không bấm vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai và cũng không nghe những cuộc điện thoại đáng ngờ.

Dù con số 26 triệu đồng có thể không quá lớn với nhiều người, nhưng đối với gia đình Ngọc Hà ở thời điểm hiện tại, đây là một tổn thất không hề nhỏ. Kể từ khi nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ, Ngọc Hà vừa phải tập trung chăm sóc chồng hồi phục, vừa nỗ lực duy trì công việc cá nhân và thử sức với bán hàng online, tiếp thị liên kết để trang trải cuộc sống.

Chia sẻ về khoảnh khắc phát hiện sự việc, Ngọc Hà vẫn chưa hết bàng hoàng: "May mắn là đúng lúc đó tôi đang cầm điện thoại nên phát hiện kịp thời để khóa thẻ ngay lập tức, rồi chạy ra ngân hàng gần nhà để xử lý. Khoá thẻ vĩnh viễn. Nếu lúc đó tôi không cầm máy, có lẽ số tiền bị trừ sẽ còn nhiều hơn nữa. Thực sự tôi rất buồn. Mình đã cẩn thận như vậy: không nhấn link lạ, không cung cấp OTP, hạn chế dùng thẻ… vậy mà sự việc vẫn xảy ra."

Cô cho biết bản thân đã khóc rất nhiều và rơi vào trạng thái suy sụp, mất ngủ vì cảm giác bất lực khi đã rất cẩn thận nhưng vẫn gặp sự cố.

Hiện tại, Ngọc Hà đang phối hợp cùng ngân hàng để tiến hành truy soát giao dịch với hy vọng sớm lấy lại được số tiền đã mất. Thông qua câu chuyện cá nhân, cô mong muốn đây sẽ là một bài học đắt giá để mọi người cùng nâng cao cảnh giác trong các giao dịch tài chính.

Dưới bài đăng, rất nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên tới Ngọc Hà. Không ít ý kiến cho rằng rủi ro tài chính hiện nay quá khó lường, ngay cả khi chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo mật. Dù đang đối mặt với nhiều áp lực, Ngọc Hà vẫn khẳng định ưu tiên lớn nhất của cô là giữ tinh thần tích cực để đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục sức khỏe.

PV (SHTT)