-
Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa -
Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng -
“Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù -
Khoảnh khắc xe bồn phát nổ như "bom" tại trạm xăng -
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương -
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện trên phố Lê Trọng Tấn, nhiều người bị hất văng -
Danh tính thanh niên "trần như nhộng" chụp ảnh trước cổng trường đại học, chính thức nhận cái kết đắng -
"Cơn lốc" giá vàng: Người thức trắng đêm xếp hàng từ 3h sáng, kẻ "đu đỉnh" 190 triệu đứng ngồi không yên -
TP.HCM: Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông, ám ảnh tình trạng khi người dân tìm thấy -
5 năm không được ăn Tết nhà ngoại, con dâu bật khóc sau lời nói thấm thía của bố chồng
Sao 360°
05/11/2025 14:03Vụ người mẫu Đài Loan tử vong trong bồn tắm, nghi phạm ra trình diện sau khi bị truy nã
Vụ việc người mẫu Tạ Hựu Tâm (31 tuổi) đột ngột qua đời trong bồn tắm khách sạn ở Malaysia vào ngày 22/10 đang là tâm điểm chú ý. Rapper tai tiếng Namewee bị bắt giữ vì là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân và bị tình nghi có liên quan.
Ban đầu, Namewee được tại ngoại sau khi nộp 8.000 RM tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, đến ngày 4/11, vụ án bị điều chỉnh sang Điều 302 Bộ luật Hình sự (tội giết người). Với tội danh này, Namewee có thể đối mặt với án tử hình hoặc án tù 30-40 năm và phạt roi. Khi cảnh sát quyết định bắt giữ lại, nam rapper đã "biến mất", điện thoại tắt và ngay cả gia đình cũng không liên lạc được.

Tuy nhiên, rạng sáng 5/11, Namewee bất ngờ đăng tải thông điệp khẳng định anh không bỏ trốn và sẽ tích cực hợp tác điều tra, nhắc lại rằng mình từng 7 lần bị truy nã và đều tự nguyện ra trình diện.
Chỉ vài giờ sau bài đăng, khoảng 1 giờ sáng 5/11, Namewee đã xuất hiện tại đồn cảnh sát Jinma cùng 5 người, bao gồm cả luật sư đại diện. Sau khi làm việc, luật sư xác nhận thân chủ của mình an toàn và sẽ bị tạm giam qua đêm để phục vụ điều tra.
Lời khai của Namewee có nhiều mâu thuẫn với cảnh sát. Nam rapper nói rằng anh và Tạ Hựu Tâm gặp nhau để bàn bạc quay MV. Khi cô đi tắm hơn 30 phút không ra, anh vào kiểm tra thì phát hiện cô bất tỉnh nên đã hô hấp nhân tạo (CPR) và gọi 999. Namewee cho rằng cô tử vong do xe cấp cứu đến muộn (sau 1 giờ) và anh rời đi vì hoảng loạn, sợ bị nghi ngờ. Anh cũng phủ nhận 9 viên thuốc màu xanh (nghi là ma túy) tìm thấy tại hiện trường là của mình.
Phía cảnh sát đánh giá lời khai này là quanh co, cố ý che giấu. Dữ liệu CCTV cho thấy chỉ có hai người qua đêm trong phòng. Đáng chú ý, dù Namewee nói nạn nhân bất tỉnh trong bồn tắm, hiện trường lại cho thấy cô khỏa thân nhưng bồn tắm không có nước. Cảnh sát nghi ngờ cô đã dùng ma túy, quan hệ tình dục và thi thể có thể đã bị di chuyển.
Quan trọng hơn, kết quả xét nghiệm nước tiểu sơ bộ cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.
Hiện tại, gia đình Tạ Hựu Tâm muốn đưa thi thể cô về Đài Loan giám định nhưng cảnh sát Malaysia đã từ chối, giải thích rằng vụ án đang điều tra và việc ướp xác để vận chuyển sẽ phá hủy bằng chứng.
- Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau: Xuất hiện tình tiết sốc, hé lộ nguồn cơ dẫn đến án mạng kinh hoàng (17:10)
- Vụ "3 học sinh làm điều dại dột vì áp lực học tập": Hé lộ tình tiết sốc phơi bày sự thật phía sau? (17:02)
- Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa (46 phút trước)
- Cuba phản đối lệnh phong tỏa nguồn cung dầu của Mỹ (48 phút trước)
- Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- CAS ấn định ngày xét xử vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia (1 giờ trước)
- “Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump kiện Sở Thuế vụ liên bang và Bộ Tài chính Mỹ, đòi bồi thường 10 tỷ USD (1 giờ trước)
- Hoa hậu Ý Nhi hé lộ kế hoạch kết hôn sau hàng loạt tin đồn "lên xe hoa" (1 giờ trước)
- Bom tấn 60 triệu bảng đứng trước khả năng chia tay Man City (1 giờ trước)