Sao 360°

Vụ NS Hồng Sáp bị đàn em ngó lơ tại lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng: Người trong cuộc chính thức lên tiếng

Clip: Nghệ sĩ Hồng Sáp đến dự tang lễ của NS Ngọc Đáng (Nguồn clip: Bí mật Vbiz)

NS Hồng Sáp và con trai là nhạc sĩ Dĩ An đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn này.

Tối ngày 23/2, NSƯT Ngọc Đáng trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ sau thời gian điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) vì phát hiện hạch ở vòm họng. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ được xem là cây đa, cây đề của làng cải lương nước nhà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng xót xa. Tại Việt Nam, buổi lễ cầu siêu của cố NS Ngọc Đáng đã được tổ chức trong không khí trang trọng và có nhiều nghệ sĩ đã đến tiễn biệt bà lần cuối.

Cũng trong buổi lễ này, nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của NS Hồng Sáp. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ nghệ sĩ 86 tuổi trong trang phục giản dị và mái tóc bạc trắng đến tiễn đưa đồng nghiệp nhưng bị nhiều nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ ngó lơ đã gây xôn xao cộng đồng mạng. 

Nhiều người cho rằng, thái độ đối với một nghệ sĩ có thâm niên trong nghề như vậy là khó có thể chấp nhận được. Thậm chí, có khán giả còn cảm thán: "Bạc bẽo với bà quá".

Vụ NS Hồng Sáp bị đàn em ngó lơ tại lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng: Người trong cuộc chính thức lên tiếng

Vụ NS Hồng Sáp bị đàn em ngó lơ tại lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng: Người trong cuộc chính thức lên tiếng - 1
Khoảnh khắc NS Thoại Mỹ tỉnh bơ lướt qua NS Hồng Sáp, không một lời quan tâm hay hỏi han khiến dân tình thất vọng 

NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Ngọc Đáng, sao Việt, nghệ sĩ Hồng Sáp

NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Ngọc Đáng, sao Việt, nghệ sĩ Hồng Sáp

Cư dân mạng tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng NS Hồng Sáp bị đàn em
Cư dân mạng tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng NS Hồng Sáp bị đàn em "ngó lơ" tại lễ cầu siêu của NS Ngọc Đáng

Mới đây, con trai của NS Hồng Sáp là nhạc sĩ Dĩ An đã lên tiếng đầy bức xúc về đoạn clip nói trên. Anh khẳng định không có chuyện mẹ mình bị phân biệt đối xử như bài viết ở các trang báo mạng và các diễn đàn mạng xã hội: "Các anh chị rảnh lắm đúng không? Tôi là con của của NS Hồng Sáp đang cảm thấy rất bất bình về hành động thiếu suy nghĩ của các anh chị khi đưa hình ảnh của mẹ tôi lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view một cách tồi tệ. Nếu không đính chính rõ ràng, mẹ con tôi sẽ mời pháp luật can thiệp. NSƯT Thoại Mỹ ơi, người ơn của gia đình anh, mẹ con anh sẽ lên tiếng bảo vệ em bằng mọi cách".

Bên cạnh đó, nhà báo Song Minh - một cây viết kì cựu của mảng sân khấu và là người bạn thân thiết của các nghệ sĩ cũng lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Anh cho biết đoạn clip không nói lên điều gì nhưng bị các trang báo mạng cố tình xuyên tạc và không kiểm chứng thông tin dẫn đến điều tiếng không hay cho các nghệ sĩ: "Các bạn không thể vô can trong sự kiện này…Tôi biết là các bạn sẽ bao biện là là các bạn chỉ phản ánh lại sự việc từ một clip Top Top đúng không? Nhưng các bạn quên rằng, báo chí chúng ta có một trọng trách, một đặc quyền riêng đó là gọi điện, liên lạc với các nhân vật để xác nhận lại sự việc ĐÚNG – SAI như thế nào? Sao các bạn đã bỏ qua động tác Khi nào NS Hồng Sáp, NSƯT Thoại Mỹ từ chối trả lời thì các bạn mới có quyền đăng một chiều như vậy. Các bạn đã không có một cuộc gọi, vội vàng đăng thông tin một chiều lên để nhằm đạt mục đích câu view. Các bạn đã đạt được mục đích rồi đó. Thế nhưng còn những người trong cuộc như NS Hồng Sáp, NSƯT Thoại Mỹ, các bạn có biết họ đang phải gánh chịu áp lực dư luận thế nào từ thông tin vô trách nhiệm của các bạn không?

Các bạn không rành, không hiểu biết gì về cải lương. Các bạn phải hỏi chứ? Chẳng hạn, các bạn có thể hỏi NSƯT Hữu Quốc, NS Bình Tinh và cả tôi nữa để biết mối thâm giao của NSƯT Thoại Mỹ và NS Hồng Sáp là như thế nào chứ?".

Con trai nghệ sĩ Hồng Sáp và nhà báo Song Minh đã lên tiếng về tin đồn thất thiệt này
Con trai nghệ sĩ Hồng Sáp và nhà báo Song Minh đã lên tiếng về tin đồn thất thiệt này

Bên cạnh đó, nhà báo Song Minh cũng đính chính lại câu chuyện rằng: "NS Hồng Sáp là bậc trưởng thượng của đoàn cải lương Huỳnh Long. Các nghệ sĩ con cháu trong đoàn và nghệ sĩ Thoại Mỹ gặp bà thường xuyên, hay thăm hỏi sức khoẻ và chăm sóc bà dù đoàn có hát hay không, kể cả lúc dịch bệnh phong tỏa khắp nơi, NS Thoại Mỹ và các nghệ sĩ khác đều gửi quà, cũng như tiền trợ cấp cho bà. Gặp bà thường xuyên như vậy chứ đâu phải mấy năm mới gặp lại bà?

Trong lễ tưởng niệm, NSƯT Ngọc Đáng, chị Thoại Mỹ là trưởng ban tổ chức, phải lo nhiều việc. Còn NS Hồng Sáp, bà phụ lo phục trang cho đoàn Huỳnh Long đến diễn tại buổi tưởng niệm, đã gặp Thoại Mỹ từ đầu, chị Thoại Mỹ đã ôm bà thăm hỏi. Giờ lên chánh điện gặp nhau nữa, chẳng lẽ chị Thoại Mỹ lại phải ôm bà, lại hỏi thăm ân cần, lại diễn sâu vô... cho các bạn quay clip ư?

Đừng làm tổn thương nghệ sĩ cải lương thêm nữa. Nhất là những sự nghệ sĩ cả một đời đóng góp cho nghệ thuật, một đời vì khán giả như NS Hồng Sáp, NSƯT Thoại Mỹ…!".

Ở diễn biến mới nhất, NS Hồng Sáp cũng đích thân lên tiếng về đoạn clip gây hiểu lầm trên. Bà cho biết: "Hôm đó đi vào lễ tưởng niệm, tôi gặp Thoại Mỹ, tôi và Thoại Mỹ còn ôm, chào và hỏi han nhau nữa. Thoại Mỹ là người rất kính trọng và thương những người nghệ sĩ lớn tuổi như tôi, còn giúp đỡ tôi khá nhiều trong cuộc sống".

Bên cạnh đó, NS Hồng Sáp cũng nhấn mạnh việc khán giả đang hiểu lầm đàn em: "Mọi chuyện không như các bạn trẻ nghĩ đâu, Thoại Mỹ là người rất đàng hoàng, mọi người đừng nên nói như thế, tội cho Thoại Mỹ, Thoại Mỹ là người biết kính trọng, biết trên, biết dưới". 

Về phía NSƯT Thoại Mỹ, cô cũng bày tỏ mong muốn khép lại mọi chuyện tại đây.

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-ns-hong-sap-bi-dan-em-ngo-lo-tai-le-tuong-niem-nsut-ngoc-dang-nguoi-trong-cuoc-chinh-thuc-len-tieng-tintuc812489