-
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện
Sao 360°
12/09/2024 15:06Xót xa cuộc sống của các nghệ sĩ ở nhà trọ 15-20m2: Người làm tạp vụ, người bán xôi sáng mưu sinh
Nghệ sĩ Phương Thảo là con gái cố nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và nghệ sĩ Thanh Hồng. Sau khi bố mẹ ly hôn, nghệ sĩ Phương Thảo ở với ông ngoại là NSND Ba Du và được cho theo học lớp diễn viên cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang, cùng khóa với NSƯT Kim Tử Long.
Nghệ sĩ Phương Thảo từng tham gia các vở: Tiếng sáo đêm trăng, Hoa độc trong vườn, Nàng Hai Bến Nghé, Tiếng sóng Rạch Rầm…
Khi cải lương thoái trào, nhiều nghệ sĩ rơi vào cuộc sống khó khăn. Nghệ sĩ Phương Thảo không ngoại lệ. Nữ nghệ sĩ hiện tại đang ở nhà thuê cùng 2 con trong căn phòng chưa tới 20m2, chỉ đủ kê chiếc giường, để chiếc xe máy cùng một gian bếp nhỏ và nhà vệ sinh.
Vì không gian quá chật hẹp mà toàn bộ sinh hoạt đều gói gọn trong diện tích 20m2 nên ngay cả bàn thờ cũng không được làm chỉnh chu, chỉ là đóng tấm ván lên tường để có chỗ đặt di ảnh và một bát hương nhỏ, khiến nhiều người xót xa.
Trong chương trình Ngũ Long Du Ký, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Sáng thì con tôi đi làm ở quán bia, tới 11h đêm mới về nhưng hôm nào đi show thì xin nghỉ làm”.
Đó là con trai của nghệ sĩ Phương Thảo. Còn con gái chị đang học đại học năm nhất nhưng vì không có tiền đóng học nên phải bảo lưu kết quả nửa năm để đi làm thêm, lo tiền học phí.
Bản thân nghệ sĩ Phương Thảo thì làm tạp vụ để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày của 3 mẹ con. Tuy nhiên sức khỏe của nữ nghệ sĩ hiện rất yếu, kể từ sau khi bị Covid suýt chết.
“Hồi đó tôi bị Covid-19 gần chết, phổi trắng hết. Bác sĩ bảo phổi tôi hỏng đến 95% chỉ còn 5% lành lặn, may sao còn sống. Tôi phải nằm hôn mê bất tỉnh suốt 4 tháng trời, hết một trăm chín mấy chục triệu tiền viện phí, may mà nhà nước hỗ trợ nên tôi chỉ mất hơn 20 triệu”, nghệ sĩ Phương Thảo kể.
NSƯT Bạch Long ở tuổi 66 vẫn ở nhà trọ. May mắn hơn nghệ sĩ Phương Thảo, Bạch Long không phải mưu sinh bằng nghề tay trái nhưng anh cũng vẫn nặng gánh cơm áo gạo tiền mỗi ngày.
Bạch Long vốn là ông bầu đoàn Đồng Ấu Bạch Long, nơi đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cả nước như Quế Trân, Tú Sương, Vũ Luân, Trinh Trinh...
Năm 2001, Đồng Ấu Bạch Long ngưng hoạt động. Sự thất bại này cũng đồng nghĩa với việc bao công sức, tâm huyết, tiền bạc của nghệ sĩ Bạch Long đổ sông đổ biển. Tài sản duy nhất cứu mạng anh là chiếc đồng hồ đưa cậu học trò đi cầm cố nhưng cũng bị người ta chê không chịu nhận.
Anh từng kể trên tờ Công Lý rằng: khi ấy, cậu học trò chạy về dúi vào tay thầy 300.000 đồng và bảo: "Thầy ơi, người ta không chịu cầm. Thầy cầm tiền này xài đỡ, khi nào có, cho lại con cũng được".
Không chỉ nghệ sĩ cải lương có cuộc sống khó khăn mà nhiều nghệ sĩ ở những bộ môn nghệ thuật truyền thống khác cũng sống trong cảnh ngặt nghèo.
NSƯT Phạm Thị Thanh của Nhà hát Tuồng Việt Nam là một ví dụ. Mặc dù chị vào nhà hát từ năm 2002, đến nay đã 22 năm thâm niên trong nghề nhưng vẫn chật vật mưu sinh sau mỗi đêm diễn.
NSƯT Phạm Thị Thanh hiện đang trọ trong một căn nhà có diện tích 30m2 ở Mai Dịch, Hà Nội. Những ngày không đi tập, đi diễn, nữ nghệ sĩ bán bánh mì và xôi sáng trước cửa nhà. Buổi chiều thì đẩy xe ra gần trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy để bán đồ ăn cho học sinh.
Vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Bảo Hường và ông xã nghệ sĩ Ngô Ngọc Cường của Nhà hát Tuồng Việt Nam còn phải ở trong khu tập thể của nhà hát với diện tích 15m2, dùng nhà vệ sinh chung, bếp chung với các nghệ sĩ khác sống trong khu tập thể.
Chia sẻ trên tờ Dân Trí, nghệ sĩ Nguyễn Bảo Hường cho biết, dù đã làm nghề 16 năm nhưng vợ chồng chị cũng chỉ nhận lương hơn 10 triệu đồng/ tháng. Vợ chồng chị còn có 2 con nên phải làm thêm công việc khác để có thêm thu nhập như làm hoa đá, bán trái cây, lạp xưởng…
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (21:06)
- Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người (30 phút trước)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (42 phút trước)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (2 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (2 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)