-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Sao 360°
19/03/2023 14:40Xuân Lan nói về hôn nhân lần 2: Tôi kiểm tra điện thoại chồng mỗi ngày
Tôi rút kinh nghiệm sau những ồn ào
- Điều gì thôi thúc một người phụ nữ 45 tuổi, đã có chồng con như Xuân Lan vẫn lao vào làm việc tất bật thay vì tận hưởng cuộc sống?
Tính tôi không chịu được nhàn hạ. Tôi thấy hạnh phúc vì mỗi ngày được làm công việc yêu thích. Dù bận rộn, tôi tự biết cân bằng thời gian để không bị cuốn vào nó.
Thời trang đã nuôi sống Xuân Lan, cho tôi cái tên để kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp. Khi có chỗ đứng, tôi muốn hỗ trợ lại ít nhiều cho các bạn trẻ. Tôi chọn mở học viện, đào tạo hàng nghìn học viên đủ mọi lứa tuổi. Đó cũng là công việc truyền cho tôi nhiều cảm hứng ở thời điểm này.


- Xuân Lan chịu những ồn ào khi tham gia truyền hình thực tế, chị thấy mình được - mất những gì khi góp mặt ở vai trò này?
Tôi chưa bao giờ muốn câu chuyện ồn ào xảy ra với mình. Hơn 28 năm làm nghề, tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo, khôn ngoan để biết mình ở đâu, làm gì. Những khen - chê hay 'ném đá' từ dư luận tôi vốn dĩ cũng đã quen suốt hơn 10 năm qua.
Tất nhiên bất cứ việc gì sẽ không bao giờ đến từ 1 phía. Sau mỗi sự việc, tôi cũng tự rút kinh nghiệm, ý thức tiết chế hơn trong lời nói.
Tôi trước nay quan niệm không dạy học trò để đối phó với máy quay mà muốn các bạn phải giỏi thực sự. Tôi tự hào vì mình đào tạo ra những lứa học trò giỏi nghề như: Hoàng Thùy, Lê Thúy, Thùy Trang, Kha Mỹ Vân hay gần đây có Minh Kha... Tôi vui vì ở bất kể vai trò gì cũng có thể đóng góp ít nhiều cho ngành thời trang Việt.
- Một Xuân Lan cá tính, quyết liệt trong thời trang sẽ thế nào trong hôn nhân?
Tôi không phải dạng phụ nữ bánh bèo, hay làm nũng chồng. Tôi cá tính, độc lập và dứt khoát. Tất nhiên mọi thứ có chừng mực chứ không phải lúc nào cũng “hừng hực” như lửa thì cháy nhà mất (cười).
Đời sống vợ chồng hay công việc đôi khi xảy ra những xung đột. Khi ấy, tôi và ông xã cùng chậm lại một nhịp, trực tiếp đối thoại để giải tỏa khúc mắc. Chúng tôi thỏa thuận người nào làm tốt thì cứ làm, người kia lo việc khác. Chẳng hạn anh Lâm tư duy giỏi về sân khấu tôi để anh thoải mái với vị trí của mình và chủ động rút về sau. Về kinh tế, anh không nhạy bén thì tôi sẽ là người phụ trách.
Quan trọng là cả hai vẫn tôn trọng, dành cho đối phương một khoảng trời riêng. Chồng vẫn có thời gian đi đá banh, gặp gỡ bạn bè, còn tôi cũng có thể làm nghề, vừa tận hưởng cuộc sống như trước đây. Chúng tôi cũng ý thức cùng chăm sóc các con, dành thời gian cho nhau qua những bữa tiệc, du lịch hâm nóng tình cảm.
- Phụ nữ có nhiều cách giữ hay quản chồng. Với chị, bí quyết là gì?
Sống chung lâu nên chúng tôi hiểu những tâm tư của nhau. Tôi quan niệm 2 vợ chồng, 2 cuộc đời gắn kết thì không có gì phải giấu giếm, che đậy. Tôi thường có thói quen kiểm tra điện thoại chồng mỗi ngày. Tôi không ghen tuông hay kiểm soát, chỉ là một hành động nhỏ để tránh những hoài nghi, ngờ vực.
Ông xã hay trêu vợ bị ám ảnh quá khứ song anh cũng hoàn toàn thoải mái để tôi xem điện thoại, tin nhắn. Ngược lại, tôi cũng để anh đụng vào điện thoại mình nếu muốn. Tôi luôn nói thẳng với anh: “Nếu em phát hiện anh mập mờ hay có người thứ 3, chúng ta sẽ chia tay”. Ba năm qua, anh chưa bao giờ làm chuyện gì khiến tôi bất an.
Tôi yêu sâu sắc, nhẫn nại hơn sau những đổ vỡ
- Hôn nhân với ông xã - đạo diễn Ngọc Lâm thay đổi con người chị thế nào?
Tôi sống tích cực, lạc quan hơn, cuộc đời như bước sang trang mới. Hai chúng tôi mới kết hôn hơn 3 năm nhưng cảm giác như gắn bó nhau lâu lắm rồi.
Tôi vốn mạnh mẽ, nóng tính còn anh mềm mỏng, điềm đạm. Sự khác biệt là điều giúp chúng tôi hòa hợp. Anh cũng khiến tôi thay đổi và thấy yêu hơn “phiên bản mới” của mình. Đôi lúc có những tranh cãi đời sống, anh cũng nhún nhường vì tôn trọng vợ.
Tôi tìm thấy sự an yên bên chồng. Chính sự an yên này giúp tôi làm được nhiều việc hơn, sống trọn vẹn hơn. Đến giờ, tôi mới tận hưởng cảm giác được chăm sóc và nâng niu từ người yêu thương mình.

- Người đi qua những đổ vỡ hẳn cũng mang tâm thế “chim sợ cành cong”. Khi bước vào hôn nhân, chị đặt niềm tin thế nào?
Tôi quyết định cưới anh Lâm, từ lúc gặp đến cưới chỉ mất 3 tháng. Xung quanh ai nấy bảo tôi lại gấp gáp, nóng vội, có người còn đoán hôn nhân sớm đổ vỡ.
Tôi là người có “máu liều”, một khi đã quyết sẽ không đắn đo. Khi yêu, tôi dành 100% con tim mình cho đối phương. Ở tôi không bao giờ có suy nghĩ dè chừng, ngờ vực, bởi làm thế chẳng khác nào đẩy người mình yêu ra xa.
Nhưng tôi biết bản thân không tô hồng tình yêu. Tôi thấy mình sâu sắc, nhẫn nại hơn chứ không nóng vội. Đó cũng là tâm thế yêu của một người phụ nữ đi qua những khổ đau để biết trân trọng giá trị của hạnh phúc. Tình yêu nồng nhiệt, đẹp đẽ chưa chắc đã bền. Tôi thấy mình đang yêu một cách bền vững.
- Chị dung hòa thế nào mối quan hệ giữa ông xã và con riêng - bé Thỏ?
Thú thật, ban đầu tôi có sự dè chừng với chồng. Tôi làm mẹ đơn thân nhiều năm, lại thêm chứng kiến không ít vụ con riêng bị cha dượng bạo hành, xâm hại nên lo lắng. Cho đến khi thấy chồng tổn thương, tôi nghĩ mình đã nhạy cảm quá mức. Từ đó, tôi dần mở lòng và đặt niềm tin vào anh.
Anh Lâm luôn khao khát làm cha nên dồn hết mọi tình thương, sự quan tâm cho bé Thỏ. Khi kết hôn với tôi, anh luôn mong mình có trách nhiệm với con. Con gái tôi cũng gọi anh là "cha" một cách tự nhiên và xem anh như người ruột thịt.
- Vợ chồng chị có kế hoạch ra sao về chuyện sinh con?
Chúng tôi vừa bàn với nhau, hai vợ chồng vẫn mong có một đứa nữa cho đủ đầy. Lúc trước vướng bận nhiều việc nhưng giờ cuộc sống thảnh thơi hơn. Tôi cũng giảm bớt công việc, tập trung lo sức khỏe để có cơ hội làm mẹ. Con cái là trời cho nên tôi không gượng ép, để mọi thứ tùy duyên.
Theo Tuấn Chiêu (VietNamNet)
- Nga bất ngờ đề nghị hỗ trợ ngược lại Mỹ ứng phó dịch bệnh (23:14)
- Nam thanh niên đuối nước, gia đình thực hiện tâm nguyện hiến tạng cứu 6 người (1 giờ trước)
- Lũ cát đỏ tràn xuống Mũi Né, nhiều xe phải quay đầu trong đêm (1 giờ trước)
- Công Phượng ghi bàn đầu tiên mùa này (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở? (2 giờ trước)
- 90 phút cuối của Messi trong màu áo Argentina có thể mang về 13 triệu USD (2 giờ trước)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ quán "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh (3 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (3 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (4 giờ trước)