-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Sao 360°
11/04/2019 01:22Yoochun mở họp báo sau 3 năm: Định tự tử vì bê bối tình dục, đau đớn làm rõ nghi án ép hôn thê tài phiệt dùng ma túy
Sau khi scandal vị hôn thê gia thế khủng Hwang Hana bị bắt vì dùng ma túy đá, Yoochun bỗng bị réo gọi vì dính nghi án là tòng phạm, ép cô này sử dụng lại chất gây nghiện nhiều lần. Để làm rõ tin đồn này cùng scandal quá khứ và chuyện tình cảm ồn ào với Hwang Hana, nam ca sĩ đã mở hẳn một buộc họp báo chính thức vào chiều nay tại tầng 19 Mae Hwa Hall, Seoul. Tại đây, Yoochun khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ chuyện anh bị trầm cảm, đau khổ đến mức định tự tử vì chính bê bối hiếp dâm loạt phụ nữ năm xưa cùng mối tình với vị hôn thê tài phiệt họ Hwang.
Cầm một văn bản được ghi rất chi tiết, Yoochun tiết lộ hàng loạt thông tin chấn động gắn liền với câu chuyện quá khứ:
"Tôi đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều trước khi đến đây, vì hiện tại chính là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi quyết định sẽ đứng trước công chúng sau khi có đủ quyết tâm, vì tôi nghĩ rằng chính bản thân mình nói ra mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tôi đã phải điều trị trầm cảm từ lâu. Tôi cũng đã bị điều tra trong một khoảng thời gian dài và cũng được phán vô tội theo luật pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chịu đựng quãng thời gian đau khổ trong những lời tố cáo từ công chúng, tội lỗi trên phương diện xã hội, đạo đức và trong nỗi xấu hổ. Tôi tưởng rằng bản thân có thể bắt đầu lại sau khi ăn năn, hối lỗi nhưng rồi tôi lại nghĩ đến chuyện muốn chết, muốn bóp chết chính mình.
Trong khoảng thời gian chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho hành động của mình, tôi đã không thể ngủ nổi. Thay vào đó, tôi đã tìm đến rượu bia. Tôi đã được chuyên gia tâm thần điều trị vì mắc bệnh trầm cảm và có rất nhiều ngày tôi chỉ có thể chợp mắt khi uống thuốc ngủ.


Tôi chưa bao giờ dùng chất gây nghiện. Tôi rất sợ hãi khi thấy Hwang Hana chỉ ra một người nổi tiếng khác liên quan đến vụ án ma túy của cô ấy và gợi ý cho cô ấy dùng thuốc. Và rồi mọi người nói rằng người đó là tôi. Tôi chưa bao giờ dùng ma túy nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ bị gắn mác như một kẻ nghiện ngập. Tôi sợ vì dù bản thân có vẫy đạp, có thanh minh như thế nào, mọi người vẫn chạy mất và nghĩ đó là tôi. Nhưng vì tôi không hề dùng chất gây nghiện, tôi nghĩ rằng mình sẽ chủ động đến cơ quan cảnh sát để phối hợp điều tra.
Đầu tiên, tôi đã quyết định chia tay với Hwang Hana từ đầu năm 2018 và chúng tôi đã thật sự dừng mối quan hệ tình cảm đó lại. Sau đó, tôi đã bị Hwang Hana đe dọa nhưng bản thân lại cảm thấy có lỗi và có trách nhiệm với cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là một người đã ở bên tôi khi tôi nghĩ rằng cả thế giới đang quay lưng lại với mình, khi tôi gặp phải quãng thời gian khó khăn vào năm 2017. Sau khi chia tay, tôi đã liên lạc với Hwang một cách đột ngột và đến nhà cô ấy để nghe suy nghĩ của cô ấy, đồng thời xin lỗi và giúp cô ấy bình tĩnh lại. Thật sự quá đau đớn khi phải uống thuốc ngủ để có thể chợp mắt.

Tôi biết rằng, Hwang Hana cũng đã phải uống thuốc ngủ vì bị trầm cảm nhưng những thứ thuốc đó không có liên quan gì đến tôi cả. Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến tiền án sử dụng ma túy hay những đơn thuốc bị nghi ngờ chứa chất gây nghiện trước mặt tôi. Cô ấy chỉ nói với tôi rằng bệnh trầm cảm của cô ấy đang ngày càng tệ hơn khi chúng tôi chia tay và cảm thấy phẫn uất vì tôi. Tôi rất bất ngờ và cũng vô cùng đau khổ khi đọc những bài báo về việc đó (bài báo Hwang Hana tố cáo Yoochun gài bẫy cô để chia tay).
Nhưng, một lần nữa tôi khẳng định rằng tôi chưa bao giờ dùng ma túy và chưa bao giờ khuyến khích ai dùng chất đó. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để vượt qua những nỗi đau, để một lần nữa tôi có thể hoạt động như một diễn viên. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc tất cả những nỗ lực của mình bị phí hoài chỉ vì ma tuý. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát và tham gia vào quá trình điều tra một cách trung thực nhất.
Lý do tại sao tôi ở đây là vì... nếu tôi thừa nhận những cáo buộc chống lại mình, tôi sẽ có thể phải dừng lại sự nghiệp làm người nổi tiếng của mình và giải nghệ khỏi ngành công nghiệp giải trí, và cuộc đời tôi sẽ bị biến thành tro bụi vì sự bất công. Chính vì vậy tôi đã đến đây, trước các đơn vị báo chí với một trái tim tuyệt vọng.
Cảm ơn các bạn".

Theo On (Helino)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (25 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (48 phút trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (54 phút trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)