-
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan -
Bé 3 tuổi bị cô giáo tát tại trường mầm non Hưng Yên: Nhà trường lên tiếng, thông báo hình thức xử lý -
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư -
Buổi gặp mặt ra mắt thông gia: Nhà trai ‘tặng luôn’ cho bên nhà gái hóa đơn 11 triệu tiền ăn uống -
Thông tin về thời gian nhận hồ sơ mua dự án chung cư cao 25 tầng tại Hà Nội có giá 25 triệu/m2 -
Cuộc sống hiện tại của "5 chú tiểu" Tịnh Thất Bồng Lai khiến CĐM sửng sốt, thay đổi quá nhiều sau 6 năm -
Nữ sinh tử vong tại chỗ vì xe con mở cửa bất cẩn, camera ghi lại cảnh tượng kinh hoàng -
Hiện trường kinh hoàng xe ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi trơ khung, cả gia đình tung cửa tháo chạy
Sức khỏe
15/01/2018 18:15Chồng đã giả vờ 'lên đỉnh' suốt 2 năm qua
Tôi và anh yêu nhau được vài tháng thì kết hôn. Kết hôn chóng vánh nhưng tôi luôn cảm thấy an toàn và được che chở. Người ta nói tình dục chính là vũ khí để kết nối tình yêu quả không sai. Tôi và anh rất hòa hợp về chuyện ấy. Nếu như trước kia tôi và người yêu cũ chật vật, khổ sở bao nhiêu thì với anh, tôi càng cảm thấy hài lòng biết bao nhiêu.
Tôi luôn tự cho rằng mình là người có kỹ năng và kinh nghiệm chuyện giường chiếu. Chỉ cần một vài tiếng rên khe khẽ, gợi tình của tôi là có thể khiến anh phát điên. Trước khi lấy tôi, anh nói rằng chưa có ai đem lại cho anh cảm giác tuyệt vời như vậy. Tôi cũng biết người yêu cũ của anh là một cô gái truyền thống và khá bảo thủ nên tôi đoán cô ta cũng chẳng giỏi giang gì chuyện này. Trong khi tôi sexy, nóng bỏng có thừa, lại cộng thêm sự tự tin thì anh say như điếu đổ cũng phải.
Chúng tôi chưa có dự tính sinh con mà muốn tận hưởng đời sống vợ chồng son. Ngày nào tôi và anh cũng quấn quýt nhau như hình với bóng. Chỉ trừ lúc đi làm, còn lại tất cả các khoảng thời gian còn lại, tôi đều muốn sà vào lòng anh.
Bản thân tôi lúc nào cũng muốn làm chủ trên giường. Tôi thích sự chủ động và táo bạo. Hơn nữa anh lại không bao giờ phản đối hay đòi hỏi nên số lần tôi chủ động ngày càng nhiều hơn. Đã có lúc tôi nghĩ rằng trong chuyện ấy, tôi phải là người đóng vai nam mới đúng.
Cứ ngỡ rằng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, hân hoan, tròn vẹn mãi như vậy. Cho đến ngày tôi phát hiện ra niềm tự hào về bản thân mình bỗng chốc sụp đổ. Đêm hôm đó, sau khi ân ái xong, anh bắt đầu đi vệ sinh. Mọi lần thì tôi luôn nằm trên giường, đợi anh xong xuôi thì mới đi vệ sinh cho mình. Anh không bao giờ cho tôi đi vệ sinh chung, vì ngại, và vì như anh nói rằng anh không thích tôi nhìn thấy “cậu nhỏ” của anh “ỉu xìu”.
Tôi chấp nhận lý do đó một cách thoải mái và cho rằng mình cần tôn trọng bản tính đàn ông của anh. Thế nhưng đêm đó, vì một chút tò mò, tôi đã lén đi ra phía phòng tắm và “rình mò”. Tôi vui mừng khi phát hiện ra hôm nay anh quên bấm khóa cửa. Tôi chuẩn bị tinh thần, định bụng sẽ hù anh một cái cho anh bất ngờ. Một chút lém lỉnh, tinh nghịch chắc chắn sẽ làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên thú vị hơn.
Thế rồi tôi bất ngờ mở cửa, nhưng tiếng hù chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì tôi đã chứng kiến một cảnh không thể tin vào mắt mình. Anh đang đứng đó, tận hưởng chút khoái lạc cỏn con của mình và đang “tự sướng”.
Tôi há hốc miệng, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Còn anh thì đứng như trời trồng, mặt đỏ tía tai. Tối hôm ấy, anh đứng lì trong nhà tắm. Mãi một lúc sau anh mới vào phòng ngủ, ôm lấy tôi và im lặng.
Lấy hết can đảm, tôi quay sang hỏi anh: “Anh đã thế này bao lâu rồi? Sao anh không nói với em? Tại em chưa làm anh thấy thỏa mãn phải không?”
Tôi cứ ngỡ anh sẽ cho tôi một câu trả lời khác thế nhưng anh bẽn lẽn thừa nhận anh rất ít khi đạt được khoái cảm trong 2 năm trời chung sống. Anh nói rằng anh chỉ giả vờ lên đỉnh để chiều chuộng tôi và giúp tôi đạt cực khoái dễ dàng hơn. Anh cho rằng nếu nói ra, anh sợ tôi sẽ bỏ anh mất, tôi sẽ nghĩ rằng anh yếu sinh lý. Còn bản thân anh, có thể là do trước đây anh “tự thỏa mãn” chính mình nhiều nên giờ khó tìm cảm giác với vợ.
Anh cũng nói rằng mỗi lần “giao ban” anh cảm thấy đau nhiều hơn là thấy thích. Tôi chết lặng, niềm tự hào về bản thân mình bao lâu nay trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Tôi không thể an ủi anh ngay lúc này, lại càng không thể trách móc, giận dỗi anh.
Thế nhưng trong thâm tâm tôi lại luôn cảm thấy khó chịu. Thì ra từ trước đến nay chỉ mình tôi huyễn hoặc tự nghĩ rằng mình có khả năng tuyệt vời trong chuyện gối chăn. Thì ra chỉ có mình tôi thỏa mãn, còn anh vẫn một mình vắng bóng tôi mà tự thỏa mãn trong nhà tắm sau những cuộc ái ân. Tôi sợ rằng sự tự tin nơi mình sẽ không thể lấy lại, sợ rằng anh ngại đến mãi sau này khi tôi chứng kiến cảnh ấy. Tôi phải làm sao để thay đổi chuyện này khi mà chính tôi còn đang bối rối tột cùng đây?
Theo Minh Thanh (Phụ Nữ TPHCM)
- Kia K5 nhận ưu đãi khủng giúp giá lăn bánh giảm sâu cuối tháng 1/2026, quyết "triệt hạ" Toyota Camry (4 phút trước)
- Đám cưới Á hậu Phương Nhi trước giờ G: Hé lộ quy định đặc biệt cho khách mời, cùng chuỗi hoạt động hiếm thấy (6 phút trước)
- Triệt phá "xưởng chế" mỹ phẩm giả quy mô lớn, khởi tố nữ Giám đốc 9X (9 phút trước)
- Video: Hoảng hốt lùi xe để "né" phạt vượt đèn đỏ, tài xế taxi gây họa cho xe phía sau (15 phút trước)
- Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư (18 phút trước)
- Vàng quay đầu giảm sốc, giá trong nước trượt mạnh khỏi vùng kỷ lục (19 phút trước)
- Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C (33 phút trước)
- Khẩn trương điều tra vụ hai mẹ con hành hung phụ nữ đang mang thai ở Bắc Ninh (33 phút trước)
- Mỹ khẩn cấp thu hồi hơn 6 tấn thịt gà nhiễm khuẩn Listeria tại 7 tiểu bang (33 phút trước)
- Ở nhà dọn dẹp, không mua sắm, không tiệc tùng: Lối sống chậm của nữ giáo viên khiến mạng xã hội suy ngẫm (34 phút trước)