-
Cháy nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, một nhân viên tử vong -
Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước ở Hà Nội: Kết luận mức thiệt hại, có thể khởi tố hình sự -
Nguồn gốc của tục lì xì: Ban đầu không phải tiền cho để lấy may -
Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết -
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn -
Tình hình của 3 thanh niên Nghệ An bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Tháo chạy khỏi "địa ngục" lừa đảo Campuchia: Khi tự do chỉ là khởi đầu của sự bế tắc -
7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ
Sức khỏe
07/06/2017 16:48Hoang mang vì bạn gái quá "máu" chuyện ấy
Em lo mai này cưới về, nhỡ em không đáp ứng nổi nhu cầu của vợ có khi nào cô ấy ngoại tình? Một người phụ nữ mà nhu cầu cao như vậy liệu có bệnh hoạn không?
Em năm nay chỉ mới 25 tuổi và bạn gái em cũng chỉ bằng tuổi em. Hai đứa vừa ra trường được 1 năm nay nhưng đều có công ăn việc làm ổn định dù thu nhập chưa cao. Chúng em yêu nhau tính đến nay đã bước sang năm thứ 2 và dự định 2 năm nữa sẽ làm đám cưới.
Thời gia đầu yêu bạn gái, em rất hạnh phúc. Bạn gái em rất xinh xắn, biết điều và tâm lý. Năm đầu tiên, chúng em chỉ thỉnh thoảng vượt rào. Khoảng 1 tháng, hai đứa em mới gần gũi 1 lần.
Nhưng thời gian gần đây, chúng em làm cùng một công ty, chỉ khác bộ phận vì thế thời gian 2 đứa em gặp nhau nhiều hơn và ở bên nhau nhiều hơn. Hầu như chúng em dính lấy nhau cả ngày. Công ty em lại nhiều bạn trẻ, lối sống thoáng, nên cũng từ đây người yêu em thay đổi rõ rệt.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mỗi tuần đi làm về, chúng em lại đi ăn. Mà mỗi lúc ăn xong, cô ấy lại giục em đi… nhà nghỉ. Cô ấy còn thẳng thừng đề nghị, 1 tuần 2 đứa em phải đi nhà nghỉ 3 lần để đỡ nhớ.
Em cũng đồng ý như vậy nhưng trong thâm tâm sao em cứ thấy lo sợ. Em nhận ra, bạn gái em sao có nhu cầu chuyện ấy cao thế. Em mạnh dạn nói ra đề nghị ấy, thật sự không dễ dàng vì rất nhiều cô gái có nhu cầu cao nhưng không dám nói ra.
Tuy nhiên, vào nhà nghỉ rồi, bạn gái em chẳng hề giữ ý tứ. Cô ấy nằm vật luôn ra giường rồi cởi bỏ quần áo và dụ em gần gũi luôn. Hoặc những lúc cô ấy rủ em vào phòng tắm để tắm rửa nhưng hầu như cả hai lại hành sự. Lúc thì cô ấy dụ em ra ban công nhà nghỉ để yêu đổi gió. Thậm chí có nhiều lúc giường nhà nghỉ to rộng như thế nhưng cô ấy lại thích đổi gió yêu trên ghế sopha hoặc ở trên sàn nhà.
Tất nhiên, lần nào yêu nhau, cả 2 chúng em cũng đạt được cực khoái. Song em không khỏi lăn tăn khi thấy bạn gái em quá từng trải và có phần đa dâm. Chẳng hạn những hôm hai đứa không vào nhà nghỉ mà đi dạo uống nước ven hồ. Ngồi bên cạnh em ở chỗ tối mà cô ấy cứ rúc vào nách mà bắt em kể chuyện, còn đưa tay du thám khắp cơ thể em, có khi cả ở phần bên dưới. Nhiều lần, em cũng thấy ngại với các nhân viên bảo vệ hay các cặp đôi khác ngồi cạnh đó. Em gạt tay cô ấy bảo cần ý tứ hơn thì cô ấy lại bảo vào quán cà phê đèn mờ, đôi nào chẳng giống đôi nào.
Rồi có nhiều lần, trước mặt bạn bè thì em ấy rất ngoan hiền. Thế nhưng lúc vào nhà nghỉ gần gũi với em thì em cứ gào loạn lên giống kiểu “Ôi anh ơi, em thích quá”, “Ôi anh ơi, em chết mất”… Mặc dù bạn gái uốn éo và kêu la như vậy khiến em có cảm giác như đang được chiếm hữu. Thế nhưng lâu ngày em cũng thấy hơi chán với cô bạn gái quá bạo dạn trên giường như vậy.
Chưa hết, có tuần đã đi nhà nghỉ 3 lần rồi nhưng nếu 2 đứa mà đi ăn uống hay đi dạo. Ngồi gần bên nhau trên ghế mà ôm ấp hôn hít 1 lúc, em đứng dậy thì y rằng cô ấy đòi về nhặng lên. Và về đâu thì cứ gọi là tùy em.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Suốt 1 năm nay, em cứ phải đi nhà nghỉ tuần trung bình ít nhất 3 buổi với bạn gái. Và 100 lần thì có 99 lần bạn gái chủ động hoặc cố tình gợi ý để đạt mục đích. Em vẫn yêu và chiều cô ấy nhưng chiều mãi cô bạn gái quá “máu chuyện ấy” khiến em dần mệt mỏi.
Thật sự em cũng nghĩ, cô gái ấy yêu em rất nhiều. Bạn gái lại vừa sung sức vừa ngoan ngoãn như vậy thì còn gì bằng. Chưa kể, bạn gái em chẳng hề đòi hỏi tiền bạc.
Nhưng có lúc em cũng hơi hãi khi cô ấy sung sức quá. Em cũng lo, cô ấy nhu cầu cao vậy, mai này cưới về nhỡ em không đáp ứng nổi nhu cầu của vợ có khi nào cô ấy ngoại tình? Và một người phụ nữ mà nhu cầu cao như vậy liệu có bệnh hoạn không?
Theo Đỗ Văn Hiệp (Phụ Nữ TPHCM)
- Sai sót thường gặp khi bày mâm ngũ quả, rất dễ dẫn tới "lệch lộc" (11:11)
- Triệu phú 65 tuổi lái Lamborghini ra đồng và cái giá thật sự của nghề nông (11:07)
- Thanh Hóa: Con dâu "mượn xác" nhập đồng, dùng hung khí tấn công đẫm máu mẹ chồng và chị dâu (11:02)
- Cháy nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, một nhân viên tử vong (11:00)
- Cựu Hoa hậu Peru tông xe nát đầu vào rạng sáng, nghi do ngủ gật (11:00)
- Sợ trò lố lăng trong team building cuối năm, cô gái Hà Nội quyết định nghỉ việc ngay trước Tết (35 phút trước)
- LyLy táo bạo với váy xuyên thấu, lúng túng che chắn vì sợ sự cố trang phục (44 phút trước)
- Quyết chiến Mazda3, giá lăn bánh Kia K3 giữa tháng 2/2026 giảm xuống mức rẻ hơn hẳn Hyundai Elantra (44 phút trước)
- HLV Arteta nói gì sau khi Arsenal trải qua 90 phút bất lực trước Brentford? (47 phút trước)
- Rúng động thủ đoạn "tín dụng đen ma túy" cho công nhân tại Phú Thọ (1 giờ trước)

