-
Tử vi thứ 3 ngày 11/8/2026 của 12 con giáp: Dần khó khăn, Thân được ghi nhận -
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh
Sức khỏe
05/06/2019 15:11'Lên đỉnh tự nhiên' nhiều lần trong ngày có ảnh hưởng đến sức khỏe?
“Tự lên đỉnh” hay còn gọi là ảo giác tình dục thực sự không phải là điều may mắn như nhiều người nghĩ. Nó là một cơn ác mộng đối với phụ nữ khi mà cơ thể phản ứng hoàn toàn không như mong muốn, khao khát của họ. Mặt khác nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tâm sinh lý của những người phụ nữ không may mắc phải căn bệnh kỳ lạ này.
Trong y khoa, căn bệnh ảo giác tình dục (có tên viết tắt PSAS) là một hiện tượng gây hưng phấn đặc biệt khi tác động hoặc suy nghĩ đến tình dục. Sự hưng phấn này có thể lặp lại rất nhiều lần trong ngày và trong một thời gian dài. Các đợt cực khoái diễn ra liên tục và bất chợt khi bản thân chính người đó không hề có mong muốn hay khao khát tình dục. Điều này đã gây không ít phiền toái, thậm chí xấu hổ đối với nhiều người. Oái oăm thay, căn bệnh này lại chỉ xảy ra ở phụ nữ.
Theo nghiên cứu của bác sĩ Hideo Yamanaka tại bệnh viện Toranomon (Tokyo, Nhật Bản) cho biết, căn bệnh này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Một khi bị hưng phấn quá độ, các dây thần kinh xung quanh bộ phận sinh dục của họ sẽ phản ứng với sự kích thích này rồi sau đó tăng cao dần lên và đạt tới đỉnh điểm. Họ sẽ lịm đi vì khoái cảm dẫn đến việc mất kiểm soát về thời gian và những hành vi của mình. Điều đó không những khiến cho họ mệt mỏi mà còn có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng nếu như họ đang leo cầu thang hoặc xe…
Tuy nhiên, cũng cần hiểu rõ hơn về căn bệnh này để không có những ý nghĩ tiêu cực về người người không may mắn mắc phải. Nó hoàn toàn không phải là bệnh cuồng dâm hay những vấn đề tương tự thế. Những khổ chủ không hề thích thú với những đợt cực khoái liên tục như thế này thậm chí còn rất ghét chúng. Đã có không ít những hệ lụy do căn bệnh này mang lại. Những người chồng có vợ bị mắc phải căn bệnh này thường tỏ ra chán nản vì cảm thấy mình vô dụng trong cuộc sống chăn gối với vợ. Điều này dẫn đến hôn nhân tan vỡ là điều khó tránh khỏi.
Rất nhiều người suy sụp tinh thần vì không tìm được giải pháp phải cầu cứu đến bác sĩ. Trong số đó, cũng có không ít vì bế tắc, trầm cảm mà dẫn đến con đường tự tử để tìm cách giải thoát khỏi nỗi đau này.
Căn bệnh này tuy hiếm gặp nhưng trên thế giới đã có không ít phụ nữ phải chịu khổ sở về nó. Một cô gái tên là Amana 24 tuổi ở bang Florida (Mỹ) đã liên tục lên đỉnh 50 lần/ngày không thể kiểm soát. Cô cho biết, căn bệnh quái ác này đã hủy hoại cuộc sống của cô. Chỉ cần nghe thấy âm thanh của còi xe cũng khiến cơn cực khoái nổi lên khiến cô cảm giác mình như bị tra tấn.
Cô đã âm thầm chịu đựng vì xấu hổ không dám nói cho ai biết cho đến khi gặp người được bạn trai mình. Anh đã cùng cô gặp bác sĩ với hy vọng tìm được cách kiểm soát cơn cực khoái của mình. Amanda được bác sĩ khuyên phối hợp nhiều biện pháp khác nhau: Tập thể dục để kiểm soát tâm trí, uống thuốc để làm tê khu vực nhạy cảm, thiền định để kiểm soát cơn cực khoái và phải kiêng quan hệ tình dục với bạn trai.
Hay như trường hợp của cô Cara (Mỹ) lên đỉnh liên tục 90 lần/giờ. Cô tình cờ phát hiện ra căn bệnh này khi đi siêu thị. Trong lúc mua đồ cô đột nhiên lên cơn khoái cảm khi nhìn thấy hoặc ngửi thấy hay chạm vào bất cứ thứ gì. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và xấu hổ nên âm thầm chịu đựng trong nhiều tháng. Cuộc sống của cô vô cùng khổ sở cho đến khi không thể chịu đựng được mới cầu cứu bác sĩ. Cô cảm thấy xấu hổ với chồng và ngay cả chính con trai của mình vì những lần lên cơn khoái cảm đáng ghét ấy. Cô tự ti không dám ra khỏi nhà vì sợ lên cơn mất kiểm soát. May mắn là cô luôn được chồng bên cạnh và hỗ trợ trong việc điều trị căn bệnh oái oăm này.
Không được may mắn như Amanda và Cara, cô Lauren sống tại Mỹ bị chứng PGAD từ khi lên 3 tuổi. Cô chia sẻ rất đau khổ khi mắc chứng bệnh đáng xấu hổ này. Đặc biệt là khi gặp được bạn trai cô và buộc phải chia tay người mà cô yêu thương nhất vì bị hiểu nhầm. Mỗi đêm cô đều bị lên cơn cực khoái khiến cô không thể ngủ được. Sự việc này diễn ra thường xuyên nên kéo theo hệ lụy là cô mắc thêm căn bệnh mất ngủ triền miên.
Bệnh “tự lên đỉnh” hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa dứt điểm. Tuy nhiên, nếu có sự đồng tình của người bạn đời cộng với sự kiên trì theo đuổi những liệu pháp điều trị của các bác sĩ chuyên khoa thì vẫn có thể kiểm soát được phần nào được căn bệnh khó trị này.
Theo Hà Phong (Phunusuckhoe.vn)
- Tử vi thứ 3 ngày 11/8/2026 của 12 con giáp: Dần khó khăn, Thân được ghi nhận (10/08/26 23:43)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (10/08/26 23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (10/08/26 22:54)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (10/08/26 22:38)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (10/08/26 22:33)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (10/08/26 22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (10/08/26 21:44)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (10/08/26 21:21)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (10/08/26 21:15)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (10/08/26 21:00)