-
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3
Sức khỏe
20/11/2020 01:20Loạt tai nạn phòng the khiến các cặp đôi đang 'mây mưa' phải đến viện cấp cứu trong trạng thái 'đỏ mặt'
Cặp đôi nhập viện trong trạng thái "dính chặt"
Vào tháng 4/2019, một bệnh viện tại Ba Lan tiếp nhận trường hợp rất đặc biệt: Một cặp vợ chồng trẻ đến viện trong tư thế "dính chặt" phần dưới và hoàn toàn không mặc quần áo.
Theo lời kể của bệnh nhân, khi vợ chồng họ đang thân mật thì bất ngờ "cậu nhỏ" bị mắc kẹt lại bên trong người vợ, không có cách nào thoát ra. Sau một thời gian dài cố gắng "tháo kẹt". Cặp đôi bất lực và bất đắc dĩ phải gọi cấp cứu. Họ nhập viện trong tư thế nằm chồng lên nhau, cơ thể được che phủ bằng một chiếc chăn mỏng.

Nguyên nhân gây ra tình huống mắc kẹt này cuối cùng đã được người vợ thú nhận, chị cho biết vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài nên đã lén bôi chất gây dị ứng vào bao cao su. Ai ngờ, chồng chị lại dùng đúng chiếc bao cao su ấy để gần gũi với vợ. Có lẽ do tiếp xúc với chất dị ứng mà người vợ bị co thắt âm đạo và gây ra tai nạn phòng the có một không hai.
Vợ đưa chồng nhập viện lúc nửa đêm sau câu hét "thôi chết rồi"
Trước đây, bệnh viện Đại học Y Hà Nội từng thực hiện cấp cứu ngay giữa đêm cho anh Nguyễn Văn Th. (Hà Nội). Anh Th. được vợ đưa vào viện trong trạng thái đau đớn, đi không vững.
Theo anh Th. hai vợ chồng anh cưới nhau được vài tháng thì anh phải đi công tác suốt theo công trình. Sau một thời gian dài mới gặp mặt, vì quá hào hứng nên vợ anh Th. đã kích thích chồng quá mạnh tay dẫn đến hậu quả là vợ bẻ gãy "của quý" của chồng.

Anh Th. nghe rõ tiếng rắc cùng cảm giác đau đớn ở vùng kín. Anh chỉ kịp kêu “thôi chết rồi” và hai vợ chồng hiểu ngay mình đã gặp tai nạn gãy súng. Ngay lập tức, vợ chồng anh vơ vội bộ quần áo rồi lao ra gọi taxi vào bệnh viện cấp cứu.
Chàng trai vào viện mặt trắng bệch, ngất xỉu sau khi uống thuốc kích dục
Nạn nhân trong câu chuyện này là một chàng trai 28 tuổi, tên là Tiểu Cường, sống tại Ninh Ba (Trung Quốc). Anh được bạn gái đưa đến bệnh viện cấp cứu gấp với tình trạng mặt trắng bệch, ngất xỉu, tiểu ra máu. Sau khi kiểm tra bác sĩ nhanh chóng nhận định Tiểu Cường bị suy thận cấp tính.
Chia sẻ với bác sĩ, Tiểu Cường thừa nhận mình mắc bệnh tiểu đường trong nhiều năm nhưng bệnh từ trước đến nay vẫn được kiểm soát ở mức độ an toàn. Lúc bác sĩ hỏi về nguyên nhân dẫn đến suy thận cấp tính, bạn gái của Tiểu Cường bỗng thú nhận sự thật: Cô gái này thấy người yêu không đủ nồng nhiệt trong chuyện giường chiếu nên đã lén cho anh sử dụng thuốc kích dục liều lượng cao.

Sau khi sử dụng, Tiểu Cường đúng là rất sung mãn nhưng chỉ sau vài phút, sắc mặt anh chàng bỗng trắng bệch rồi ngất xỉu nên đã phải đi cấp cứu.
Cả gia đình hợp sức vẫn không thể "gỡ kẹt", cặp đôi vào viện trong trạng thái nhạy cảm
Kể về những tình trạng "mắc kẹt" trong khi ân ái. BS Đặng Văn Quế, nguyên BS Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay, ông đã từng “tháo kẹt” cho một cặp đôi vô cùng đáng nhớ.
Sau giây phút thăng hoa, người chồng làm mọi cách vẫn không thể rút lui. Trước tình cảnh dở khóc, dở cười, cặp đôi đã phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ chồng, em chồng nhưng vẫn không thể "tháo kẹt", thậm chí còn khiến họ vô cùng đau đớn.
Cuối cùng cặp đôi phải vào viện cấp cứu để nhanh “tháo kẹt”. Ngay sau khi thành công, các BS chưa kịp hỏi để ghi chép vào sổ thì hai vợ chồng do xấu hổ đã tự trốn viện về.
Tai nạn phòng the: BS chỉ cách can thiệp đúng nhất
Có thể thấy rằng, những ca tai nạn phòng the vừa đau đớn vừa "đỏ mặt" xuất hiện vô cùng thường xuyên trong cuộc sống, điều quan trọng là các cặp đôi phải biết cách can thiệp, xử lý đúng lúc để tránh để lại hậu quả.

Theo BS Nguyễn Đình Liên (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội): Với các tai nạn phòng the, thì việc cấp cứu càng sớm càng tốt.
Khi cặp đôi lâm vào tình huống khó xử trí thì việc đầu tiên cần làm là dừng ngay chuyện “yêu”, giữ tâm trạng bình tĩnh. Sau đó, không nên ngần ngại mà nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được xử lý.
Nếu bị gãy dương vật bệnh nhân sẽ được phẫu thuật ngay chỉ 1,2 hôm là có thể ra viện được. Tùy vào từng loại chấn thương mà bác sĩ sẽ có phương án điều trị hợp lý nhất. Điều quan trọng nhất khi gặp tai nạn chuyện chăn gối vẫn là bình tĩnh và cấp cứu kịp thời.
Theo Tiểu Vy (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (51 phút trước)
- Ái nữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân khai hỏa súng bắn tỉa (55 phút trước)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đã bị triệt phá hoàn toàn (1 giờ trước)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (1 giờ trước)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (1 giờ trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (1 giờ trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (2 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (2 giờ trước)