-
Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân -
Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? -
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ -
Đúng dịp lạnh nhất năm, càng nên ăn 5 loại quả này: Dưỡng ẩm cơ thể, sáng mắt, tốt gan, ngủ sâu hơn -
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan -
Bé 3 tuổi bị cô giáo tát tại trường mầm non Hưng Yên: Nhà trường lên tiếng, thông báo hình thức xử lý -
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư -
Buổi gặp mặt ra mắt thông gia: Nhà trai ‘tặng luôn’ cho bên nhà gái hóa đơn 11 triệu tiền ăn uống
Sức khỏe
16/04/2015 18:33Muốn viên mãn, phải "sao y"?
Tôi vừa tái hôn. Trong chuyện chăn gối, tôi phát hiện mình chỉ “kịch trần” được khi ông xã lặp lại động tác, tư thế giống chồng cũ. Tôi có vấn đề gì không, nó làm tôi thấy ái ngại.
![]() |
Đa số quý bà, quý cô rơi vào tình cảnh này chỉ gặp khó với vấn đề khoái cảm chứ không có ý xác một nơi hồn một nẻo.
Cớ sự người ta cho rằng tình dục, khoái cảm cũng có… trí nhớ, vì vậy nếu tiến trình không được lặp lại ở những lần sau đó thì kết quả có thể lâm cảnh dở bột dở hồ. Tất nhiên không phải quý bà quý cô nào cũng có “trí nhớ” quá tốt bởi không thiếu những cuộc hôn nhân lần hai, lần ba hoàn toàn xuôi chèo mát mái, không gặp vấn đề xung đột cũ mới nào.
Giải quyết rắc rối này vừa dễ vừa khó. Dễ vì chỉ cần sao y bản chính mọi động tác, tư thế là mọi chuyện êm xuôi. Khó vì không dễ để đôi bên cũ mới “bắt tay” nhau, nhất là làm sao để người mới cam lòng chịu làm bản sao. Với cánh mày râu chắc chẳng ai vui nổi nếu biết mình phải là một bản nhại lại của người tiền nhiệm của vợ thì chuyện vợ chồng mới hanh thông. Với các bà, các cô cũng chẳng dễ thở hơn trong chuyện này bởi im lặng, không nói thì gối chăn thiệt thòi mà nói ra bảo chồng làm thế này thế kia thì chắc gì sở nguyện đã thành, mà có khi còn tan cửa nát nhà.
Tuy vậy không phải không có cách đi vòng, trong chuyện này không việc gì phải nhất nhất… tình ngay nói thiệt. Chẳng hạn nếu được, các bà chỉ cần đánh dấu chú ý động tác nào đó và động viên, khuyến khích ông xã cho vào chương trình hành động của mình, mà không cần khai đó là kho “tài nghệ” của người xưa làm gì. Nghe dễ nhưng không phải lúc nào “phục chế” cũng thành công các tư thế, động tác cũ bởi có khi ngay cả các bà, các cô cũng không nắm được toàn bộ “đường gươm mũi kiếm” chỉ có người cũ mới sở đắc được.
Bạn thân mến, hy vọng bạn sẽ chọn được kế sách nước đôi vẹn toàn như trên. Tình cảnh của bạn giống như người đi trên dây, dễ té ngã nhưng không thể không qua được đầu bên kia, vấn đề là khéo chọn một cách giữ thăng bằng khả dĩ nhất mà thôi.
Theo Bs Đỗ Minh Tuấn (Phunuonline.com.vn)
- Cha Eun Woo đối mặt cáo buộc trốn thuế 370 tỷ đồng, hệ lụy từ mô hình "công ty gia đình" (11:15)
- U23 Việt Nam phải đứng trên "đôi chân đất sét" khi đối đầu U23 Hàn Quốc (11:06)
- Gia đình Beckham bên bờ vực "nội chiến" pháp lý, Victoria chuẩn bị khởi kiện con trai cả Brooklyn? (33 phút trước)
- Đoạn tin nhắn của học sinh đạt giải quốc gia khiến nhiều người lặng đi: “Mẹ ơi, con giữ lời hứa rồi…” (35 phút trước)
- Hiểm họa từ việc phớt lờ biển cấm: Xe máy bị ô tô tông văng tại ngã tư Hà Nội (36 phút trước)
- Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân (37 phút trước)
- Đằng sau câu chuyện chồng đập phá nhà vì chiếc máy rửa bát 5,6 triệu: Khi sự thật được phơi bày, dư luận bất ngờ "quay xe" (44 phút trước)
- Hạ viện Mỹ leo thang pháp lý, thúc đẩy dự luật buộc tội vợ chồng Clinton (51 phút trước)
- Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? (52 phút trước)
- Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ (57 phút trước)
