-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
Sức khỏe
28/05/2018 11:00Phong độ 'cắc bụp', bà xã hoài nghi
Nghi lắm nha!
Bước về phòng, Nguyễn Minh Khuê (TP Huế) gục ngay xuống bàn làm việc khóc nức nở. Cô vừa bị sếp trách mắng vì không hoàn thành công việc, bởi cả tháng nay, gần như Khuê không thể làm được việc gì. Trong lòng cô lúc nào cũng canh cánh chuyện chồng có ngoại tình hay không.

Đã mấy lần Khuê giả vờ đi làm trước rồi đứng chờ ở chỗ khuất, đợi chồng đi qua thì bám theo sau quan sát. Theo dõi chồng mấy bận nhưng Khuê không bắt được "quả tang". Chồng Khuê tháng tháng vẫn "lương nộp đủ, ngủ tại nhà", thế nhưng không hiểu sao “chuyện yêu" thì... kém xưa rất nhiều.
Còn nhớ, khi mới cưới, gần như lúc nào chồng Khuê cũng có thể "lập cú đúp". Thậm chí, nhiều bữa anh còn khiến Khuê phát mệt vì cứ phải "lục đục" suốt đêm. Thế nhưng giờ đây, sau hơn 3 năm chung sống, “chuyện yêu" bỗng trở nên “cắc, bụp", lâu lâu mới "được một cái". Còn chuyện “lập hattrick" thì tuyệt nhiên không thể nữa.
Chồng Khuê đang phấn đấu để lên chức, vì thế ban đầu khi thấy anh giảm "phong độ", Khuê đã nghĩ do chồng quá bận công việc nên không đủ sức.
Tuy nhiên, sau nhiều lần gợi ý, rồi cố tình ăn mặc khêu gợi... mà thấy chồng cứ "ngó lơ", Khuê sinh nghi. "Chắc hẳn anh ấy đã "chia năm sẻ bảy" ở đâu nên về nhà mới không còn sức để mà "yêu" vợ được nữa", Khuê đặt nghi vấn.
Khác với Khuê, khi thấy chồng bị “xuống sức”, cả tuần mới “giao ban” được 1 lần, Trần Thu Phương (Móng Cái, Quảng Ninh) không nghi ngờ sự chung thủy của chồng. Phương loay hoay tìm đủ mọi cách để anh lấy lại phong độ.

Thấy người ta bảo giá đỗ, thịt chó, trứng chần, rồi các loại rượu thuốc khi ăn hay uống vào có thể "lên cơ", Phương liền mua về và bắt chồng ăn, uống bằng được. Thậm chí, nhiều hôm, cũng chỉ vì chuyện ăn uống để tăng cường "sức khỏe" này mà vợ chồng Phương bất hòa.
Chồng Phương tự ái vì cho rằng vợ "coi thường" mình, trong khi đó, Phương lại giận chồng vì anh đã "phụ lòng" vợ.
Song, “phong độ” đâu chưa thấy mà gần đây, trong đợt khám sức khỏe của cơ quan, chồng Phương được bác sĩ cho biết anh đang có nhiều nguy cơ mắc bệnh vì ăn uống tẩm bổ quá mức.
Đâu thể như thời trai tráng
Thực tế, chưa nói đến các áp lực xã hội, công việc mà chỉ xét ở khía cạnh sức lực và tuổi tác thì rõ ràng không ai có thể "mãi mãi tuổi đôi mươi". Vì vậy, tùy theo độ tuổi và sức khỏe của từng người mà việc "ái ân" sẽ có sự thay đổi.
Theo các đúc kết của người xưa, ở tuổi 20 khi khỏe, ngày có thể "yêu" 2 lần, còn không thì 1 lần; ở tuổi 30, khỏe thì ngày “yêu” 1 lần, còn không thì 2 ngày/lần; ở tuổi 40, nếu khỏe thì 3 ngày/lần, còn không thì 4 ngày/lần.

Còn ở tuổi 50, nếu khỏe thì 5 ngày/lần, không thì 10 ngày/lần; tuổi 60, nếu khỏe thì 10 ngày/lần, không thì 20 ngày/lần; tuổi 70, khỏe thì 30 ngày/lần, còn không thì nên tiết dục.
Hiện nay, theo nghiên cứu của một số phòng khám nam khoa, với người trẻ tuổi, nhất là mười tám, đôi mươi, khi phấn khích thì họ có thể “yêu” lần 2 sau khi đã “làm” lần 1 trong vòng 5-10 phút, lần 3 sau lần 2 khoảng 20-30 phút.
Một ngày, họ có thể “yêu” tới 6-7 lần. Đối với tuổi 30-40, nếu để tự phát thì 1-2 ngày sau, nam giới lại muốn "yêu"; còn khi phấn khích, họ có thể tiếp tục lần 2 sau khoảng 30 phút đến 1 giờ “yêu” lần đầu và 1 ngày cũng có thể "yêu" được 3-4 lần.
Còn ở tuổi 40-50 thông thường phải 2-3 ngày sau khi “yêu” mới có thể tiếp tục “chinh chiến”; ở tuổi 60 trở lên thông thường phải hằng tuần.
Nói chung, tần suất quan hệ tình dục có sự khác nhau ở mỗi người và tùy từng thời điểm, tuổi tác. Thông thường, tuổi càng cao thì khả năng, nhu cầu “yêu” càng giảm.
Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, điều kiện khách quan (công việc, thời gian thuận tiện, con cái...), sự thỏa mãn về đời sống tình dục... Do vậy, không có một chuẩn mực quy định nghiêm ngặt tần suất “yêu” cho mọi người. 2 bạn nên tùy theo sức khỏe, tuổi tác, nhu cầu mà thực hiện việc "ái ân" phù hợp, để mang lại hạnh phúc cho cả 2.
Theo Hải Minh (Phụ Nữ Việt Nam)







- Cảnh tượng "lạ" dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau vụ cháy thiêu rụi 500 chiếc xe (10:29)
- Barca cân nhắc hủy hợp đồng Rashford (10:29)
- Thực hư vụ Diệp Lâm Anh mặc áo Louis Vuitton nhái (10:17)
- Mẹ 4 con "bỏ việc" để dành toàn thời gian chăm sóc các bé: Bữa cơm nào cũng vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, đến khay đĩa cũng xinh xẻo (10:04)
- Anh bắt giữ 425 người biểu tình vì ủng hộ Palestine Action (46 phút trước)
- Video 16 giây gây bất ngờ về cách tiêu tiền của học sinh (58 phút trước)
- Clip 12 giây ghi lại khoảnh khắc tài xế vi phạm giao thông có thể bị phạt 26 triệu đồng (1 giờ trước)
- Trường công khai học sinh "nhà nghèo" để trao quà, chuyện gì vậy? (1 giờ trước)
- Miu Lê liên tiếp có động thái khó hiểu, bị soi 1 chi tiết sai sai giữa nghi vấn chia tay với thiếu gia kém 5 tuổi (1 giờ trước)
- Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ không bị xử lý hình sự trong vụ Quang Linh Vlogs? (1 giờ trước)




