-
Vàng trở thành "lời nguyền" đẩy Sudan vào vòng xoáy tàn khốc – Cuộc chiến giành kho báu trên "vùng đất máu" Darfur -
Thấm thía bài học đắt giá tuổi xế chiều: Kế hoạch dưỡng già 2 tỷ đồng "bốc hơi sạch" vì 3 lần lỡ "Thương Con" -
Bị mỉa mai 4 đời chồng, Hoàng Yến đáp trả: "Tôi có thể lấy 40 chồng nếu tôi thích" -
Truyền thông Trung Quốc "đứng ngồi không yên" khi HLV Kim Sang-sik triệu tập "Người khổng lồ" 1m95 vào U22 Việt Nam -
Thảm kịch chấn động Trung Quốc: Hai bé gái 11 và 9 tuổi hành hung bé trai 7 tháng tuổi đến tử vong -
Người phụ nữ 52 tuổi mắc ung thư dạ dày vì lọ dầu mỡ quen thuộc trong căn bếp -
Khi sao Việt bị "tuýt còi": Người hát ca khúc phản cảm, kẻ lộ trang phục gây sốc -
Kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Nguyễn Hoàng Như - nam thanh niên chuyển giới ở Hải Phòng -
Cận cảnh "hố tử thần" sâu 2,5m bất ngờ xuất hiện ở TPHCM, người dân hốt hoảng đặt cảnh báo -
Bão Fung Wong mạnh lên một cách đáng sợ, Việt Nam phát cảnh báo khẩn
Sức khỏe
04/04/2018 14:00Thường thôi nếu giữa cuộc 'yêu' chồng gọi tên cô gái khác
Tâm lý bất thường
Gần đây, một cô bạn đã chat với tôi trên facebook, kể chuyện ông chồng dạo này có nhiều biểu hiện lạ. Cách ông xịt nước hoa đậm đặc hơn bình thường. Cách ông chải chuốt mỗi khi ra khỏi nhà kiểu như tạo cho người đối diện, đương nhiên là phái nữ, sự “rưng rưng” nhất định. Cô bạn định nhờ đến thám tử nhưng tôi nói từ từ cho đỡ tốn tiền. Phải tự điều tra coi thế nào.
Sang ngày hôm sau thì tình hình có vẻ gay cấn hơn lúc đầu. Bạn kể đêm qua, trong lúc hơi ngà ngà do đi uống vài ly ở ngoài đầu hẻm cùng hàng xóm, ông chồng qua phòng vợ khều khều chân. Vì vợ thường ngủ với con gái nhỏ, nếu khi nào có nhu cầu cần bên nhau thì sẽ nhắn tin hoặc nói vài câu ý tứ trong bữa ăn tối.
Bạn nói, ừ thì cũng “gần gũi” cuồng nhiệt như mọi lần, chẳng có gì chê trách. Chỉ có điều, trong lúc cao trào không kiềm chế được thì chồng đã lắp bắp gọi… tên một cô gái nào đó. Sững lại ít giây, định thần lại sự thực và… hạnh phúc lập tức bị tắt ngúm. Nổi cơn tam bành, người vợ đã khóc lóc như mưa và trong nỗi hờn giận khủng khiếp, cô đã trót ném một số đồ đạc trong phòng suýt bể.
Các nhà khoa học cho biết, khi “yêu”, cơ thể thường tiết ra một nội tiết tố đặc biệt khiến cho người đang “yêu” rất lạc quan, vui vẻ. Sự “đỏm dáng” không chỉ dành riêng cho phái nữ. Phái mạnh cũng có những thay đổi về hình thức và “nội dung”. Quan trọng hơn cả là chất lượng các “cuộc yêu” có sự “biến tấu”.
Thông thường, phụ nữ khi có người đàn ông khác thì hay có xu hướng từ chối người phối ngẫu đã cũ; còn đàn ông thì chia ra làm 2 thái cực: hoặc quá yêu vợ, tần suất quan hệ tình dục nhiều hơn, mãnh liệt hơn do ăn năn hối hận; hoặc thờ ơ tới mức lạnh lùng, thực hiện ân ái chỉ như nghĩa vụ cho xong.
Cô bạn tôi cho biết, sau những giờ phút khủng hoảng tâm lý, vợ chồng cô cùng bình tĩnh ngồi với nhau để chia sẻ những chuyện thật khó nói. Cuối cùng, sự thật đã được nhìn nhận theo cách tích cực hơn. Hóa ra cứ gần cuối giờ chiều, ông chồng lại ngồi coi một bộ phim dài tập, ấn tượng theo mãi.
Đến khi về nhà thì đi nhậu, cũng hơi “sương sương” rồi. Và chả hiểu sao trong vô thức, ở thời điểm quan trọng nhất của quan hệ phòng the với vợ, ông chồng tội nghiệp này đã buột miệng kêu tên… nhân vật nữ trong bộ phim vừa mới coi.
Mà hài nhất lại là tên được phiên âm bởi dàn thuyết minh phim bộ giọng đặc trưng Sài Gòn. Biết rõ chuyện rồi, cô vợ đương nhiên là tha thứ, nhưng đã kịp trải qua thời khắc hết cả hồn!
Đa dạng cách thể hiện
“Gọi tên người trong mộng” khi đang say 9 tầng mây là chuyện rất khó giấu diếm. Nên nếu không phải “oan Thị Kính” thì cũng “oan Thị Màu”! Nhưng gọi tên chỉ là một trong các cách biểu hiện của quý ông lúc tận hưởng phút giây say men ái tình.
Có người phụ nữ từng kể, vào đêm tân hôn, cô sợ xanh mặt khi anh chồng luôn miệng nói các lời lẽ bậy bạ một cách không kiểm soát. Bình thường, anh là người chỉn chu, chưa bao giờ có những lời nói khiếm nhã. Vậy mà ở trên giường thì lại như một người khác hẳn.
Trong suốt quá trình ân ái, anh sử dụng tất cả những từ thô thiển nhất - một cách thể hiện sự khoái cảm tuyệt đối. Tới khi dừng “cuộc yêu”, thì mọi lời nói ấy mới dừng hẳn. Và anh ta quay trở lại sự bình thường. Trả lời thắc mắc của người vợ trẻ, anh tâm sự không hiểu lý do nào lại cứ phải thể hiện ra như vậy, kiểu như thôi thúc, kiểu như bắt buộc phải thế.
Gọi tên người khác phái hoặc có các lời lẽ nói tục trong khi ân ái là cách để giải tỏa tâm lý - theo cách nhìn của bác sĩ tâm lý tình dục. Nếu như người vợ hiểu chuyện thì sẽ thông cảm, còn nếu không thì có thể dẫn tới các hiểu lầm đáng tiếc. Nói chung, cuộc sống phòng the có rất nhiều màu sắc, thậm chí có những “màu” mà chúng ta không gọi tên ra được!
Theo Nam Hiền (Phụ Nữ Việt Nam)
- Đây là vua camera một thời thét ra lửa, giá 2025 còn hơn 7 triệu vẫn dư sức vượt mặt iPhone 17 Pro (11 phút trước)
- Messi lập cú đúp đẹp mắt, Inter Miami vào tứ kết MLS Cup (17 phút trước)
- Chứng kiến hơn 50.000 fan bùng nổ trong đêm concert mở màn, G-DRAGON gọi Việt Nam là "nhà" (19 phút trước)
- Khởi tố đối tượng 33 tuổi ở Cần Thơ, dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ để xâm hại nhiều lần (25 phút trước)
- Syria mở chiến dịch tấn công quy mô toàn quốc nhằm vào IS (27 phút trước)
- Tình trạng sức khỏe 7 nạn nhân trong vụ ô tô con đâm xe tải trên cao tốc Thanh Hóa: Có người nguy kịch! (32 phút trước)
- Jack bị cấm diễn toàn quốc, không chỉ riêng Hà Nội (35 phút trước)
- Man Utd nhận tin dữ sau trận hòa trước Tottenham (36 phút trước)
- Tin vui "giải khát" nhà ở: Hàng trăm căn hộ giá hợp lý sắp đổ bộ thị trường (2 giờ trước)
- Giữa tâm bão ly hôn: Tài tử Đậu Kiêu lần đầu lộ diện, gây chú ý khi vẫn đeo nhẫn cưới (2 giờ trước)