-
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ -
Bộ đôi iPhone giá khoảng 4 triệu đồng vẫn đáng mua: Thiết kế tai thỏ, Face ID, hiệu năng đủ dùng -
Giá vàng hôm nay 23/8: Vàng miếng đồng loạt tăng, vàng nhẫn có nơi tăng 1,9 triệu đồng/lượng -
Cháy chung cư 25 tâng ở TP HCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy -
Hà Nội yêu cầu khẩn trương làm rõ tình trạng lún, nứt tại chung cư Hanoi Homeland -
Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ tại Hà Nội, Huế, Quảng Ninh và Tuyên Quang -
Lạng Sơn căng thẳng giữa mưa lũ: 2.300 hộ dân sơ tán, 600 điểm sạt lở, sông Kỳ Cùng dâng nhanh -
Erik chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi ở Sao nhập ngũ, xin lỗi khán giả và hứa thay đổi
Sức khỏe
30/09/2017 17:50Vợ 40 tuổi đã đòi dọn ra phòng khác ngủ riêng
Tôi lo rằng sự gần gũi thân thiết sẽ biến mất nếu chúng tôi ngủ hai phòng, đời sống tình dục cũng vì thế mà dần nguội lạnh. Đây có phải cách vợ đang muốn dần dần "đá" tôi không?
| Vợ chồng tôi không chênh tuổi quá nhiều, cả hai đều ở tuổi 40. Chúng tôi có một con trai hơn 10 tuổi. Quan hệ vợ chồng đều tốt, kể cả chuyện gối chăn. |
Thế nhưng một tối khi hai vợ chồng đi chơi và có uống chút rượu, cô ấy lại thừa nhận là muốn trang trí lại phòng ngủ khách (nhà chúng tôi có một phòng ngủ dành riêng cho khách, không mấy khi dùng) để cô ấy dọn vào đó ngủ.
Chúng tôi có cuộc tranh cãi nho nhỏ về vấn đề này. Lý lẽ cô ấy đưa ra là ngủ riêng mỗi người sẽ được nằm rộng hơn, có không gian hơn và ngủ ngon hơn. Con trai chúng tôi hay dậy nửa đêm và tôi thì cũng không phải người dễ ngủ, thường hay tỉnh dậy giữa đêm mở đèn đọc sách.
Cả hai vợ chồng tôi đều có công việc khá bận rộn và cô ấy nói cảm thấy mệt khi phải làm việc mà thiếu ngủ.
Vợ tôi có nói chuyện này không ảnh hưởng đến đời sống gối chăn của hai người, chúng tôi có thể gặp nhau ở một phòng rồi "xong việc" thì ai về phòng nấy.
Về lý thuyết nghe có vẻ ổn, nhưng tôi lo rằng sự gần gũi thân thiết sẽ biến mất nếu chúng tôi ngủ hai phòng, đời sống tình dục cũng vì thế mà dần nguội lạnh. Đây có phải cách vợ đang muốn dần dần "đá" tôi không?
Tôi cảm thấy hơi tổn thương vì đề nghị của vợ, và không hiểu liệu mình có nhạy cảm thái quá?
Theo B.P (Dân Trí)
- Các đại học Anh lao vào "cuộc đua hạ giá" nhằm giải cứu nguồn thu từ du học sinh (14:11)
- Triệu tập đối tượng chặn đầu ô tô, dùng mũ bảo hiểm hành hung tài xế nhập viện ngay giữa đường (14:07)
- Đăng clip học lái xe lên mạng xã hội, trung tâm lộ vi phạm không thắt dây an toàn (15 phút trước)
- Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc (22 phút trước)
- Johnny Depp đàm phán trở lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow sau gần một thập kỷ vắng bóng (30 phút trước)
- Cảnh sát triệu tập nhóm thanh thiếu niên hành hung người khác trong lúc "đi bão" mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam (39 phút trước)
- ĐT Việt Nam sắp lên đường về nước, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup (43 phút trước)
- Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng (2 giờ trước)
- Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ (2 giờ trước)
- Bộ đôi iPhone giá khoảng 4 triệu đồng vẫn đáng mua: Thiết kế tai thỏ, Face ID, hiệu năng đủ dùng (2 giờ trước)