-
Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm
-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân
-
Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh
-
Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày
-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
-
Bão Fengshen sẽ đổi hướng, nhận định thời điểm ảnh hưởng đất liền nước ta
-
Công Ken là ai, giàu cỡ nào?
Sức khỏe
17/02/2016 16:00Vợ chồng xa nhau 3 năm, "yêu" liên tục 2 giờ đã cấp tốc nhập viện
3 năm biền biệt ở xứ người, anh Trường không thể thu xếp một lần về thăm vợ. Hàng ngày, hai người chỉ biết gửi thương nhớ của mình qua những cuộc gọi bằng điện thoại, những lời chát qua skype hay inbox facebook.
Dẫu liên hệ với nhau hàng ngày, song nhiều lúc chị Huế không khỏi chạnh lòng vì có chồng ở xa: “Dù biết chồng sang đó vì công việc, vì tương lai 2 đứa nhưng xa chồng đằng đẵng, lại chưa có con khiến mình nhiều lúc nhớ chồng đến phát khóc. Cũng may được chồng động viên rất nhiều. Anh bảo cố gắng đợi chồng về, anh đi nốt lần này rồi sẽ không đi nữa” – chị Huế chia sẻ.
|
Khi sắp chuẩn bị rời nhà nghỉ để về nhà, vì quá nhớ nhung vợ, anh Trường lại tiếp tục đòi vợ “chiều thêm lần nữa”. Ảnh minh họa. |
Ngay từ sáng mùng 6 Tết, chị đã sửa soạn mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng ra sân bay đón chồng. Vừa từ sân bay về nhà, cả hai vợ chồng đều không kìm hãm được tình cảm, nhớ nhung bao ngày xa cách nên chồng chị đã quyết định thuê một nhà nghỉ gần đó để được gần gũi vợ ngay tức thì.
Tại một căn phòng trong nhà nghỉ gần sân bay, vợ chồng chị Huế bám chặt lấy nhau không rời. Hai người cứ như hai con thiêu thân lao vào nhau để thỏa nỗi khát khao gần gũi sau nhiều ngày xa mặt cách lòng. Họ quên ăn, quên ngủ, quên mệt mỏi vì quãng đường xa để dành suốt 2 giờ yêu liên tục.
Khi sắp chuẩn bị rời nhà nghỉ để về nhà, vì quá nhớ nhung vợ, anh Trường lại tiếp tục đòi vợ “chiều thêm lần nữa”. Lần “chốt hạ” yêu sau 2 giờ liên tục với nhiều lần thăng hoa này đã khiến anh Trường bị mất sức, nằm gục xuống giường, chân tay lạnh toát. Cuống cuồng lo sợ, chị Huế đã phải chạy xuống dưới nhà nghỉ nước mắt ràn rụa vì hoảng loạn nhờ nhân viên nhà nghỉ hỗ trợ đưa chồng đến bệnh viện kịp thời.
Tại bệnh viện, anh Trường đã được các bác sĩ cấp cứu, truyền dịch bù điện giải. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân khiến anh Trường bị mất sức, suy kiệt cơ thể là do “yêu” quá độ do vợ chồng lâu ngày gặp lại. Vì thế đã gây ra tình trạng mệt lả bủn rủn chân tay, huyết áp hạ sâu, mạch chậm, chân tay lạnh toát như kể trên.
Theo Ths.Bs Nam khoa Lê Anh Tuấn, BV Quốc Tế Thành Đô (Số 17A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết: Không phải thời điểm nào cũng có thể quan hệ tình dục, bởi khi quan hệ tình dục sẽ đốt cháy rất nhiều năng lượng.
Thông thường sau khi “quan hệ” xong cơ thể sẽ có cảm giác mệt, buồn ngủ. Vì vậy, phải nên chọn thời điểm nào sung sức nhất và khoẻ mạnh nhất. Trường hợp anh chị Huế kể trên là do vợ chồng lâu ngày gặp lại, cộng thêm việc phải di chuyển quá nhiều giờ trên máy bay khiến anh Trường cảm thấy mệt mỏi song vẫn cố “quan hệ”. Điều này rất nguy hiểm và dễ dẫn đến nguy cơ tử vong.
|
Khi bệnh nhân gặp hiện tượng này, nhẹ thì nặng đầu, cấm khẩu, tay chân co quắp, bụng dưới đầy, mình đau, bí đái, hôn mê, bất tỉnh. Ảnh minh họa. |
Khi bệnh nhân gặp hiện tượng này, nhẹ thì nặng đầu, cấm khẩu, tay chân co quắp, bụng dưới đầy, mình đau, bí đái, hôn mê, bất tỉnh... Nặng thì hơi thở ngắn, sắc vàng, bụng trên trướng, mặt đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật...
Thông thường, ở trong tình trạng này nếu không được bản tình "xử lý nhanh" chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong do trúng gió, khí huyết đảo lộn.
Theo Thanh Thư (Nguoiduatin.vn)







- Myanmar đột kích trại lừa đảo online (16:06)
- Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm (16:01)
- Đánh người tới tấp rồi đe dọa: "Mày biết tao là ai không?" (14 phút trước)
- Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: "Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn" (32 phút trước)
- VN-Index giảm tới gần 95 điểm, cả trăm mã "nằm sàn" (32 phút trước)
- Microsoft cảnh báo người dùng Windows 11 với bàn phím và chuột USB (36 phút trước)
- Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân (36 phút trước)
- Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (39 phút trước)
- Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh (42 phút trước)
- Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày (47 phút trước)