-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Sức khỏe
26/09/2019 21:04Vợ có sở thích lạ khi làm 'chuyện ấy' khiến chồng vừa bối rối vừa thích
Với vẻ ngoài dịu dàng, có phần hơi nhút nhát nhưng chính bản thân anh Hoàng lại không thể ngờ chị Lan có thể là người táo bạo trong "chuyện ấy" đến vậy. Yêu nhau cũng phải 4 năm mới cưới, trong khoảng thời gian đó anh luôn tâm niệm giữ gìn cho người yêu. Hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay rồi hôn hít chứ chưa đi quá xa. Nhiều khi cũng có ham muốn khi chỉ có hai đứa bên cạnh nhưng thấy chị có vẻ cương quyết giữ cho đến cùng nên anh đành tôn trọng ý kiến của người yêu.
Cuối cùng rồi cái ngày mong đợi của anh cũng đến. Hai người kết hôn ngay sau khi ra trường. Tình yêu của họ cũng khá suôn sẻ, được cả hai bên gia đình vun vén ủng hộ. Chị Lan còn được bố mẹ đẻ tặng luôn cho một khu chung cư để ở riêng ngay sau khi cưới. Cuộc sống hôn nhân của chị là ước mơ của bao cô gái.
Đêm tân hôn cũng là "lần đầu tiên" của cả hai nên họ khá háo hức và hồi hộp. Sau khi tan tiệc về nhà, anh lập tức kéo về vào phòng. Bao nhiêu ham muốn bấy lâu được dồn nén, anh ôm hôn vợ, hai người cuốn lấy nhau trong cơn say tình ái. Sau "cuộc chiến" anh mệt quá rồi lăn ra ngủ ngon lành.
Thế nhưng, gần sáng khi anh đang say trong giấc nồng thì có cảm giác ai đó đang mân mê cơ thể mình. Dù vẫn còn mệt do dư âm của bia rượu đêm qua nhưng sự kích thích làm anh hưng phấn quá không thể chịu đựng được, anh mở mắt ra thì bất ngờ thấy vợ anh đang rần rờ khắp cơ thể mình. Chưa kịp thốt lên tiếng nào thì vợ anh đã đặt lên miệng anh một nụ hôn nồng cháy. Anh lịm đi trong cơn mê nằm tận hưởng những ngọt ngào do vợ mang lại.
Sáng hôm đó, lúc tỉnh dậy nhìn thấy vợ nằm bên cạnh cuộn tròn ngoan như một con mèo nhỏ, anh hôn lên trán vợ. Chị tỉnh dậy, mở mắt nhìn anh "anh thấy thế nào?", "đương nhiên là rất thích rồi". Chị vùi đầu vào ngực anh nũng nịu. Anh ôm vợ vào lòng thấy hạnh phúc ngập tràn, anh thấy mình là một người đàn ông may mắn.
Cuộc sống hôn nhân đôi khi cũng có lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Sau 3 năm sống cảnh vợ chồng son thì vợ anh cũng hạ sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Nhiều khi công việc áp lực cộng với việc chăm sóc con nhỏ vất vả khiến cả hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và đương nhiên cũng không tránh được những cuộc cãi vã. Như bao cặp vợ chồng khác, hai người cũng rất nhiều lần xảy ra chiến tranh lạnh. Thế nhưng đối với vợ chồng chị thì cuộc chiến tranh lạnh này diễn ra rất nhanh chóng, chưa bao giờ vượt qua quá 1 ngày.
Ông bà xưa thường bảo rằng "vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường". Thế là cứ tối đến đi ngủ, hai vợ chồng nằm quay lưng vào nhau. Nhưng hễ đến đêm là hai vợ chồng anh chị kiểu gì cũng cũng quấn lấy nhau. Có hôm giận nhau, anh ôm gối ra sofa nằm xem tivi. Chờ vợ cho con ngủ xong lên giường ngủ thì anh bất thình lình ôm chầm lấy vợ rồi giở giọng nịnh nọt "vợ ơi, anh thèm được vợ yêu quá". Chị giận dỗi hất tay anh ra thì anh lại càng ôm chặt hơn. Sau đó lại cố tình hôn hít quờ quạng vợ cho đến khi chị không chịu đựng được nữa. Chị quay ngược lại "tấn công" anh. Hai người lại quấn vào nhau, cuộc chiến tranh lạnh cũng vì thế mà tan nhanh.
Lấy nhau được 5 năm rồi nhưng mỗi lần vợ anh "tấn công" là mỗi lần anh đều có cảm giác bất ngờ xen lẫn với thú vị. Anh thích được như thế, thích được cảm giác là một người được "tận hưởng".
Nhiều người vẫn có quan niệm rằng đàn ông thì nên chủ động, đàn bà phải dịu dàng, e ấp trong sinh hoạt hàng ngày và cả khi lên giường. Có như thế họ mới tạo cơ hội cho người đàn ông có cảm giác che chở cho phái yếu. Thế nhưng theo các chuyên gia nghiên cứu tâm lý thì ngược lại, đàn ông thích vợ dịu dàng trong phòng khách nhưng lại thích vợ "hư" một chút khi trên giường.
Những bà vợ chủ động khi làm "chuyện ấy" sẽ khiến chồng chồng cảm thấy vô cùng phấn kích. Có những bà vợ thích “cưỡng bức” chồng như chị Lan trong câu chuyện trên cũng đem lại cho người đàn ông nhiều cảm giác mới lạ và thích thú. Sự máu lửa hết mình trên giường, một chút hưởng thụ, một chút thay chàng cầm cương sẽ khiến đàn ông cảm thấy hứng thú và mê mệt vợ mình trong "cuộc yêu".
Bởi tình dục không phải là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà chính là sự hưởng thụ chính đáng của cả hai phía. Thế nên, đừng ngại ngần, hãy cứ là chính mình, làm những điều mình muốn mình thích để "cuộc yêu" được trọn vẹn hơn bạn nhé!
Theo Hà Phong (Phunusuckhoe.vn)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (09:08)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (09:07)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (09:01)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (41 phút trước)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (45 phút trước)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (45 phút trước)
- iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ (48 phút trước)
- Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa 24 giờ nước vẫn mênh mông (49 phút trước)
- Cụ bà 100 tuổi ăn 1 loại quả mỗi sáng, chia sẻ bí quyết sống thọ đơn giản (56 phút trước)
- Phản ứng của NSND Công Lý khi bị thắc mắc "sao không biết nói" (58 phút trước)