-
Quán Nhỏ Hà Nội lại xảy ra hỗn chiến: Hé lộ nguyên nhân từ cuộc nhậu, từng có người nhập viện -
Bé trai 4 tuổi suy đa tạng vì uống hơn 1 lít sữa tươi thay cơm: Lời cảnh tỉnh cho hàng triệu phụ huynh -
Nguồn cơn vụ chồng sửa mái nhà bị điện giật, vợ chạy về cứu rồi tử vong thương tâm ở Đà Nẵng -
Chồng vào phòng mổ đón con chào đời, quá xúc động đến mức ngất xỉu khiến bác sĩ phải cấp cứu -
Candid Retinol bị tố quảng cáo gây hiểu lầm: Kết quả kiểm tra chính thức khiến nhiều người bất ngờ -
Giám đốc Dabaco Thanh Hóa lần đầu giải thích lý do 5 công nhân tử vong trong trại lợn: Không phải điện giật -
Vợ chồng TikToker "Vua Quạt" gửi đơn tố giác Khánh Sky và Hồ Văn Khoa sau màn đấu tố trên MXH -
Dự báo thời tiết 31/7: Mưa giông bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc có nơi mưa rất lớn -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 31/7/2026: Dần nhiều niềm vui, Thân có lộc bất ngờ -
8 nhà thầu sân bay Long Thành dùng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi
Tâm sự
01/10/2018 20:0013 năm liền tôi phải uống thuốc ngủ mỗi khi gần gũi chồng
Tôi 34 tuổi, không yêu chồng. Tôi cưới anh vì nhà anh trả nợ giúp nhà tôi, để bố mẹ tôi không vỡ nợ. Vì không yêu chồng nên tôi rất sợ mỗi khi chồng đòi gần gũi. Những lúc như thế tôi đều uống thuốc ngủ để ngủ say, kệ chồng làm gì thì làm. 13 năm rồi đều như vậy, giờ tôi có 2 con. Tôi sống như người mất hồn, nhiều lúc muốn ly hôn nhưng vì con và vì nghĩ nhà chồng giúp nhà mình như thế nên lại thôi. Ngày trước tôi yêu thầy giáo dạy Anh văn, yêu 4 năm rất trong sáng, không may thầy bị tai nạn và không qua khỏi. Từ khi thầy mất đến giờ là 15 năm, ngày nào tôi cũng nhớ đến thầy.
Năm 2012 tôi gặp một người rất giống người yêu cũ, giống từ khuôn mặt, dáng người, cử chỉ, cách nói và nụ cười. Người này hơn tôi 15 tuổi, có vợ và 2 con, rất yêu gia đình. Từ hôm gặp tôi không thể quên được và luôn muốn gặp anh. Nhưng phải đến năm 2017 tôi mới quyết định gặp và nói hết chuyện của mình với anh. Anh khuyên tôi nhiều điều đúng. Có điều tôi rất nhớ, rất yêu anh, anh quá giống người cũ của tôi. Tôi đã rủ anh đi nhà nghỉ nhưng phải 2 tháng sau khi tôi gần như cầu khẩn, anh mới đồng ý đi. Ở bên anh, tôi mới có được cảm giác hạnh phúc của người đang yêu. Trước đây quan hệ với chồng mà tôi không biết gì vì uống thuốc ngủ.
Từ khi qua lại với anh, tôi sống vui vẻ hẳn, có điều tôi không thể lấy được anh. Càng ngày tôi càng nhớ và muốn sống cùng anh. Tôi biết như thế là không đúng, giờ phải làm sao đây?
Theo Hoa (VnExpress.net)
- Quán Nhỏ Hà Nội lại xảy ra hỗn chiến: Hé lộ nguyên nhân từ cuộc nhậu, từng có người nhập viện (1 giờ trước)
- Toyota Land Cruiser hybrid được đồn sắp về Việt Nam, giá dự kiến gần 4,7 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 hạ giá xuống mức thấp kỷ lục, tạo sức ép lên cả SUV hạng B (1 giờ trước)
- Gia đình treo băng rôn suốt nhiều ngày để tìm người hùng cứu sống 3 mạng người (1 giờ trước)
- Ấn Độ chốt lịch giao hữu với Brazil, bỏ ngỏ khả năng dự FIFA ASEAN Cup? (1 giờ trước)
- Con gái màn ảnh của So Ji Sub gây sốt: Phim đạt Top 1 Global nhưng vẫn đi bán bánh takoyaki (1 giờ trước)
- Bé trai 4 tuổi suy đa tạng vì uống hơn 1 lít sữa tươi thay cơm: Lời cảnh tỉnh cho hàng triệu phụ huynh (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp khai thác vàng lớn nhất Việt Nam báo lãi cao đột biến (1 giờ trước)
- Phát sinh tình tiết mới nguy hiểm, Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ "bị đánh đến thân tàn ma dại" (2 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin lập cột mốc mới, được dự báo còn có thể mạnh hơn (2 giờ trước)