-
Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng: Bão đầu mùa 2026 đến gần, thời tiết cả nước rơi vào cực đoan -
Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá "khủng": Sinh viên cầm đầu, bỏ túi 2 tỷ đồng mỗi tháng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 22/5/2026: Dần bất ổn, Thân có lợi thế -
Hy hữu: Bị sút bóng trúng bụng khi đá bóng, bé trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch -
Nàng dâu tiểu thư khiến cả họ nhà chồng "bật ngửa" trong ngày đầu ra mắt vì mâm cỗ cúng "đặc biệt" -
10 ngày cuối tháng 5 GIÀU sang không thể che giấu, 4 tuổi ngồi mát ăn bát VÀNG, ung dung thu tiền vào túi -
Xiaomi sắp ra mắt vua pin Android, dung lượng hơn 10.000 mAh bỏ xa Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max -
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, xin hưởng án treo -
Tình trạng NTK Thái Công sau khi biến mất trên MXH, cận cảnh khu dinh thự ở TP.HCM nơi tổ chức những bữa tiệc kín -
Bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ Vạn Thịnh Phát: Đã chi trả hơn 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ
Tâm sự
21/09/2019 17:00Chướng mắt vì chồng ngày ngày nhắn tin với đồng nghiệp nữ, tôi lên tiếng thì nhận ngay phản ứng bất ngờ từ anh
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nay và có với nhau 1 bé gái được 4 tuổi. Hiện tại, chúng tôi có kinh tế ổn định, con cái khỏe mạnh, thỉnh thoảng bất hòa nhưng rồi nhanh chóng làm lành ngay sau đó. Nhìn chung cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không phải quá tuyệt vời nhưng cũng chẳng có gì đáng phàn nàn.
Thế nhưng từ khoảng 3, 4 tháng trở lại đây, tôi thực sự khó chịu với chồng mình, chính xác là mối quan hệ giữa chồng và An - một đồng nghiệp nữ của chồng.
An vốn ở một bộ phận khác nhưng chồng tôi bắt đầu làm việc chung với cô từ khi công ty có dự án mới. Sau vài lần tiếp xúc, chính tôi cũng phải thừa nhận rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và thông minh. Vì vậy mà chồng tôi tỏ vẻ rất hào hứng khi được làm việc với cô ấy. Thậm chí, mỗi lần nhắc đến An, gương mặt anh không giấu nổi vẻ thích thú.
Đương nhiên, ngay từ khi chồng vừa bắt đầu dự án, tôi đã nhắc khéo anh về chuyện với An. Tôi nửa đùa nửa thật: "Nghe chừng anh có vẻ thích cô An đó quá nhỉ? Đừng có để đến khi em phải nổi máu ghen nhé! Anh cũng biết em thế nào rồi đấy!". Thế nhưng chồng tôi nhanh chóng gạt đi, anh bảo: "Em nghĩ linh tinh cái gì đấy! An đã có chồng và 2 con rồi, hơn nữa bọn anh chỉ là bạn bè, đồng nghiệp bình thường thôi".
Chồng đã nói thế nhưng tôi luôn cảm thấy bất an về mối quan hệ kì lạ đó. Trong quá trình thực hiện dự án, hai người bọn họ làm việc chung và tiếp xúc với nhau rất nhiều. Thậm chí nếu tôi có nói rằng thời gian nói chuyện giữa tôi và chồng còn ít hơn cả 2 người bọn họ thì anh cũng chẳng thể phản đối được.
Ở cơ quan cùng nhau làm việc đã đành, về nhà chồng tôi cũng không rời điện thoại ra vì nhắn tin với An. Anh bảo rằng đó là công việc nhưng tôi thừa biết không chỉ có thế. Vì vậy mà cách đây 2 ngày, nhân lúc chồng đi tắm, tôi đã kiểm tra điện thoại của anh.
Thật không thể tưởng tượng được rằng chồng tôi và An lại nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Họ nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhất là vào buổi tối. Đó chỉ toàn là tin nhắn kiểu bạn bè trêu đùa nhau nhưng ngay cả cuối tuần làm gì mà chồng tôi cũng kể lại với đồng nghiệp nữ kia thì không bình thường một chút nào. Vì vậy mà chờ chồng tắm xong, tôi ngay lập tức hỏi cho ra lẽ thì chồng nổi đóa:
- Sao em lại tự tiện xem điện thoại của anh? Em đang nghi ngờ anh với An có gì mờ ám sao? Bọn anh là bạn bè, mà bạn bè chia sẻ với nhau thì có gì sai? Bọn anh chẳng có gì cả nhưng em làm thế này thì anh lại thấy giống có gì rồi đấy. Mà anh cũng không ngờ vợ mình lại vô lý như vậy đấy!
- Em vô lý? Sao anh không thấy một người đàn ông có vợ và một người đàn bà có chồng thân thiết với nhau mới là vô lý?
- Em quá đáng vừa vừa thôi! Anh nhắc lại một lần nữa là mối quan hệ của anh và An chỉ là bạn bè. Mà anh cũng nói cho em biết luôn là đừng bao giờ tự tiện xem điện thoại của anh nữa. Ai cũng có quyền riêng tư, em còn làm thế nữa thì đừng trách anh không nói trước.
Nói xong anh bỏ vào phòng ngủ, mặc tôi ngồi chưng hửng ở phòng khách. Từ hôm đó đến nay vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh, không hề nói với nhau một câu nào. Chẳng lẽ tôi làm thế là sai ư? Hay cứ phải mặc kệ đến lúc mất chồng mới sáng mắt ra? Còn nếu chồng tôi và An không có gì phải giấu giếm thì tại sao anh lại nổi đóa như vậy? Anh làm như vậy chỉ càng khiến tôi nghi ngờ thêm mà thôi. Tôi phải làm gì tiếp theo đây?
Theo Miss Tơ (Helino)
- Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng: Bão đầu mùa 2026 đến gần, thời tiết cả nước rơi vào cực đoan (08:10)
- Bắt giam 3 bị can sản xuất, tiêu thụ hơn 70 tấn phân bón giả liên tỉnh ở Tây Ninh (08:09)
- Rủ nhau đi câu cá, hai nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm tại Hà Tĩnh (27 phút trước)
- Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump (42 phút trước)
- Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá "khủng": Sinh viên cầm đầu, bỏ túi 2 tỷ đồng mỗi tháng (51 phút trước)
- Dự báo thời tiết 22/5: Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, Nam Bộ đón mưa giông giải nhiệt (1 giờ trước)
- Viện KSND tối cao mời gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long lên làm việc (1 giờ trước)
- Từ công nhân xứ người đến cô nữ sinh giành liên tiếp 3 học bổng Trung Quốc (1 giờ trước)
- MV hơn 300 triệu view khiến Phan Đinh Tùng tranh chấp đã kiếm bao tiền? (1 giờ trước)
- Sau mô hình xã, phường, có thể xuất hiện các tỉnh, thành phố xã hội chủ nghĩa (1 giờ trước)