-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Tâm sự
20/09/2019 22:09Giận run khi người yêu có thai ngoài ý muốn, tôi thở phào biết bố đứa bé là ai
Tôi và Quỳnh yêu nhau 3 năm, Quỳnh là con gái của sếp tôi, hồi mới gặp Quỳnh em mới là sinh viên năm 2, lân lê làm quen, tán tỉnh mãi rồi cuối cùng cũng làm nàng say nắng.
Cũng như nhiều thằng con trai khác tôi thích vì Quỳnh xinh 1 phần, 1 phần vì yêu con gái sếp tôi sẽ có ít nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Lúc vào công ty tôi mới là nhân viên quèn, vừa ra trường chẳng lấy đâu ra kinh nghiệm nên việc được 1 người trong nghề hướng dẫn, dìu dắt thì phải quý trọng, đó là lý do mà dù bạn bè tôi can ngăn không được yêu "con thầy", "vợ bạn", "gái cùng cơ quan" tôi vẫn cứ đâm đầu vào.

Nhớ lại ngày mới yêu Quỳnh cũng là một cô gái dễ chịu, hiền lành, không biết ăn diện lại dễ thương đúng chuẩn con gái nhà người ta. Quỳnh thích nấu ăn nên cuối tuần hay ghé phòng tôi nấu cơm cho tôi, cuối tháng nên tôi thiếu tiền lại dúi cho tôi thêm ít trăm tiêu tạm. Tất nhiên khi có lương tôi cũng sẽ đưa em đi ăn, đi chơi... cuộc sống cứ nhẹ nhàng như vậy.
Vừa có tình yêu của Quỳnh vừa có mối quan hệ của bố em tôi chẳng mấy chốc lên chức. Vừa vào cơ quan chưa đầy 2 năm tôi đã là trưởng phòng khu vực phía Bắc của 1 công ty bé trong tập đoàn. Trong chức đó có sự giúp đỡ không nhỏ từ bố em.
Bố mẹ tôi ở quê cũng tạm gọi có của ăn của để, khi tôi việc làm ổn định thì tính mua cho tôi 1 căn nhà nhỏ để có chỗ đi về. Nghĩ tới việc Quỳnh đang học năm cuối nên tôi lại muốn mua căn nhà to hơn để đợi sang năm em ra trường ổn định thì cưới luôn, có con cái thì đỡ phải chuyển đi chuyển lại. Bố mẹ tôi cũng đồng ý như thế!
Lẽ ra tôi định mua nhà để tên bố mẹ tôi vì dù sao nó cũng là tài sản trước hôn nhân, nói thật tôi cũng sợ sau này sẽ ly hôn vì 1 phần tôi vẫn biết tính Quỳnh trẻ con không phải cái gì cũng hợp với tôi. Thế nhưng khi biết tôi định mua nhà Quỳnh đòi tôi phải để em đứng tên cho bằng được, căn nhà cả mấy tỷ, đâu phải nói đứng tên là đứng tên được.
Chúng tôi cãi nhau kịch liệt mấy ngày liên tiếp, Quỳnh bắt đầu đưa ra những lý lẽ như tôi ăn bám nhà em, ăn bám bố em mới lên được như bây giờ, bây giờ có chút điều kiện thì không còn biết yêu em nữa, bạn bè em kết hôn nhà đều đứng tên 2 đứa hoặc vợ đứng tên, hay tôi không định cưới em?... Càng nói càng nhiều vấn đề, cả tuần chúng tôi thậm chí không có lấy 1 buổi nói chuyện tử tế quá 10 phút. Bắt đầu lúc nào cũng là bố mẹ gửi tiền ra chưa và kết thúc bằng "nhà đó em phải đứng tên". Sự ngang ngược của Quỳnh khiến tôi phát ngấy.

Trong lúc chuyện của 2 đứa đang căng thẳng, 1 hôm tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của cậu bạn thân đang làm việc tại 1 bệnh viện sản khoa. Cậu ta chụp ảnh Quỳnh đến khám cùng một người con trai khác, cậu ta còn ngạc nhiên hỏi tôi sao bạn gái tôi có bầu mà tôi không đưa đi khám, nghe nói các chỉ số không được tốt hay cô ấy giấu tôi.
Tôi biết chàng trai trong ảnh là ai, tôi cũng ngờ ngợ ra được vài thứ trong đầu nhưng chưa dám chắc chắn. Buổi tối, tôi nhắn tin cho Quỳnh hỏi hôm nay em đi đâu mà tôi không gọi được cho em. Tiện thể muốn nói chuyện nghiêm túc về chuyện tương lai của 2 đứa.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán Quỳnh muốn chúng tôi tổ chức đám cưới ngay, nhà cũng để thư thư 1 - 2 tháng nữa mua cũng không sao. Em nói đã chắc chắn tình cảm với tôi nên muốn nhanh chóng về chung nhà, đặc biệt bố mẹ em cũng rất ưng tôi nên xin cưới sớm chắc không có vấn đề. Hơn nữa, em mang bầu rồi, sáng nay em đi khám mới biết. Càng nghe tôi càng lạnh người, cô gái này quả nhiên muốn tôi "đổ vỏ" hộ.
Tôi gửi cho em ảnh em đi khám thai cùng với "tiền bối" cùng khoa mà lúc nào em cũng khen ngợi hết lời kèm với đó là đoạn chat tôi gửi ảnh em và cậu ta cho bố mẹ em. Tôi không muốn bị nói là kẻ bạc tình, nhưng nếu em đã cạn nghĩa thì tôi đành phải đối đáp lại như vậy.
Tôi chặn Quỳnh từ hôm đấy cũng viết đơn xin nghỉ việc luôn, với những gì tôi học được ở công ty cũng đã đủ để tôi ra bên ngoài đi xin việc, hơn nữa việc tôi ở lại chỉ càng làm bố em khó xử. Lẽ ra nếu em đừng phản bội tôi, đừng cố gắng o ép tôi thì tôi sẽ không để em rơi vào tình huống này. Tất cả đều là cái giá của em.
Theo Kim Lan (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




