Tâm sự
09/09/2017 09:06Có vợ con hạnh phúc nhưng anh vẫn muốn có con với tôi
Cuối cùng tôi cũng có con với anh, anh không chối bỏ mà rất vui mừng, còn hôn lên bụng tôi và đưa tôi đi khám.
![]() |
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm. Anh khá thành đạt, thu nhập tốt và công việc ổn định. Tôi gặp và yêu anh chẳng toan tính vụ lợi gì nhưng cảm thấy tội lỗi và nhiều nỗi buồn khi biết anh vẫn còn có một nơi để về, đó là nhà của anh, nơi có vợ và các con anh. Trong suốt một năm yêu nhau, anh luôn muốn có con với tôi. Anh nói bản thân là người đàn ông từng trải, có các con ngoan và xinh đẹp, cuộc sống chẳng thiếu thốn điều gì nhưng yêu tôi và muốn tôi sinh con cho anh, đứa con đó sẽ là sợi dây gắn kết và là kết quả của một tình yêu.
Thời gian trôi qua, cuối cùng tôi cũng có con với anh, anh không chối bỏ, không trốn tránh mà rất vui mừng. Anh còn hôn lên bụng tôi và đưa tôi đi khám sức khỏe, dặn dò mọi thứ. Tôi biết việc làm của mình đầy sai trái nhưng anh vẫn chu toàn cho gia đình, tôi cũng không có ý phá hoại hạnh phúc gia đình anh, chỉ muốn sinh con ra, tận hưởng niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Tôi chấp nhận là kẻ thứ 3 không danh phận và bị xã hội lên án, giờ không biết phải làm sao vì cũng thấy băn khoăn lắm. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Độc giả Hà
Theo VnExpress.net
Tin cùng chuyên mục








-
Nổ lớn thổi "bay" nhà xưởng Hưng Yên (23/07)
-
Cô gái trẻ bị đâm tử vong trong đêm ở Đồng Nai (23/07)
-
Nam ca sĩ Việt khổ sở vì thẩm mỹ hỏng: Mặt biến dạng, phải ở ẩn một thời gian (23/07)
-
Khán giả chỉ trích nữ phụ "Dịu dàng màu nắng" (23/07)
-
Cậu bé 11 tuổi đứng sau điệu nhảy đang khuấy đảo thế giới (23/07)
-
NTK Công Trí vừa bị bắt vì sử dụng ma tuý là ai? (23/07)
-
Ai được lợi nếu tăng 10 lần thuế thu nhập từ tiền lãi bán nhà đất? (23/07)
-
3 loại trái cây tế bào ung thư rất yêu thích, có "bán rẻ như cho" cũng đừng động vào dù chỉ 1 lần! (23/07)
-
Phát hiện mỏ vàng lớn nhất vũ trụ trị giá lên tới 700 triệu tỷ USD, NASA lập tức vào cuộc (23/07)
-
Cháy ở chợ Thủ Đức, tiểu thương nháo nhào di dời tài sản (23/07)
Bài đọc nhiều



