-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Tâm sự
07/08/2019 16:11Được nhờ nhà vợ nhưng vẫn lén lút qua lại với giúp việc, tôi phải lãnh hậu quả chỉ 1 năm sau khi ly hôn
Tôi quen vợ tôi từ những ngày còn là sinh viên đại học. Khi đó tôi chỉ là một anh chàng cù lần, tỉnh lẻ còn vợ tôi là tiểu thư xinh đẹp, năng động và có vô số vệ tinh theo đuổi. Nhưng không hiểu duyên số thế nào, chúng tôi lại quen rồi yêu nhau.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một nhân viên văn phòng còn cô ấy được gia đình sắp xếp cho vào làm trong ngân hàng. Dù có sự chênh lệch về xuất thân và kinh tế nhưng bố mẹ cô ấy không hề coi thường mà rất tôn trọng tôi. Thậm chí ông bà còn nhiều lần bảo tôi về công ty của gia đình để làm việc.
Lúc đó, tôi từ chối vì chưa kết hôn nên không muốn ràng buộc quá nhiều. Tuy nhiên, ngay sau đám cưới, bố mẹ vợ đã họp gia đình và tha thiết đề nghị cả 2 vợ chồng về nhà làm: "Bố mẹ chỉ có các con, thời gian vừa qua để các con làm ở bên ngoài là muốn có thêm kinh nghiệm mà thôi. Giờ 2 đứa đã yên bề gia thất rồi thì xin nghỉ việc để về làm cho bố mẹ đi, cũng đến lúc bố mẹ cần nghỉ ngơi rồi". Trước những lời này, vợ chồng tôi đành phải nghe theo.
Về làm cho công ty gia đình, tôi không muốn mất mặt bố mẹ vợ nên ra sức làm việc và chứng minh năng lực của bản thân. Thấy tôi như thế, ông bà lại càng yêu quý, tin tưởng cũng như giao cho nhiều việc quan trọng hơn. Còn vợ tôi thì gần như ở nhà để chăm sóc gia đình, con cái chứ không đi làm nữa. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi đã khiến rất nhiều người phải ghen tị. Nhưng rồi tôi đã tự tay phá vỡ hạnh phúc đó của mình...
Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng tôi có thêm em bé thứ 2. Đúng lúc đó, người giúp việc lâu năm của gia đình lại xin nghỉ vì lý do sức khỏe nên chúng tôi buộc phải tìm người mới. Tìm hiểu mấy hôm, vợ tôi cũng tìm được Trinh, người giúp việc mới. Nghe vợ tôi kể, Trinh còn trẻ nhưng đã phải lên thành phố giúp việc từ rất lâu rồi nên khá nhanh nhẹn và thạo công việc. Hơn nữa Trinh còn cùng quê với tôi nên cô ấy lại càng yên tâm hơn.
Thời gian đầu, mối quan hệ của tôi và Trinh chỉ đơn thuần là chủ - tớ. Nhưng dần dần, càng về những tháng cuối, vợ tôi càng cáu bẳn khó chịu, điều này vô tình đẩy tôi và cô giúp việc trẻ đến gần với nhau hơn. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, chúng tôi lén lút qua lại với nhau.
Tôi đã tìm cách giấu kĩ nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi con thứ 2 được 6 tháng thì vợ tôi phát hiện ra chuyện của tôi và cô giúp việc vì Trinh có dấu hiệu mang thai. Đương nhiên, vợ tôi và gia đình vợ không để yên. Cô ấy nhanh chóng quyết định ly hôn, còn tôi dọn ra ngoài với Trinh ngay sau đó.
Theo quyết định của tòa, tôi cũng có kha khá tài sản sau khi ly hôn nhưng vợ cũ chẳng hề ấm ức mà chỉ bảo rằng: "Tôi không tiếc tài sản, cái tôi tiếc là niềm tin của mình đã đặt nhầm người. Còn anh, tôi chỉ nhắc một câu này, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Anh hãy nhớ lấy!". Lúc đó tôi còn say tình với cô giúp việc trẻ và hả hê vì tự nhiên có 1 khối tài sản kha khá nên chẳng hề để tâm lời vợ nói. Kết quả là tôi đã nếm trái đắng sau khi ly hôn vợ chỉ 1 năm.
Hóa ra Trinh không đơn thuần, hiền lành như tôi tưởng. Từ khi không còn là người giúp việc và được tôi cung phụng, cô ấy bắt đầu thay đổi, đi sớm về khuya, bỏ mặc con cho bà ngoại. Không những thế, tôi phát hiện ra trong khi chồng đi làm vất vả thì cô ta có người khác. Nảy sinh nghi ngờ, tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN để rồi chết đứng khi cầm kết quả trong tay: đứa bé không phải là con của tôi.
Bây giờ, tôi gần như chẳng còn gì, tài sản có được sau khi ly hôn vợ cũ đã cạn. Vợ cũ đã mang 2 con ra nước ngoài định cư, người tình biến tôi thành người đổ vỏ, sự nghiệp tiêu tan. Tôi đã sai thật sự rồi.
Theo Miss Tơ (Helino)
- Mẹ già 70 tuổi đi vay con trai 200 nghìn để mua gạo, con dâu sợ bà bùng nên bắt ký giấy nợ, 5 ngày sau cô con dâu nhận được 200 triệu... (03/10/26 23:00)
- Quy tắc 2 giờ trong bảo quản thực phẩm cần biết để tránh ngộ độc (03/10/26 22:40)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (03/10/26 22:32)
- iPhone 18 Pro Max mới bán ra thị trường đã gặp lỗi lạ, Apple phải đổi máy miễn phí (03/10/26 22:04)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (03/10/26 21:54)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (03/10/26 21:35)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (03/10/26 21:03)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (03/10/26 21:00)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (03/10/26 20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (03/10/26 20:20)