Tâm sự

Em chia tay sau 4 năm sống thử vì tôi không đáp ứng đủ kinh tế

Em nói không còn tình cảm với tôi nữa. Kinh tế của tôi không đáp ứng được nên em muốn chia tay.

Tôi và em cùng quê, nhà hai đứa cách nhau 2 km. Quen nhau từ thời trung học cơ sở, thời gian ấy hai đứa như bạn bè cùng trang cùng lứa, sau đó mới yêu nhau. Tình yêu hai đứa ngày càng lớn, cho đến khi tôi học hết lớp 12. Tôi lớn hơn em một tuổi nên xuống Sài Gòn học tiếp sau khi thi đại học. Hai đứa vẫn giữ liên lạc qua điện thoại và cuối tuần tôi thường về quê cách Sài Gòn 150 km để thăm em. Rồi em cũng đỗ đại học. Chúng tôi vẫn bên nhau, yêu thương và quan tâm nhau như thế.

Hai đứa cùng cố học tập và ra trường, có công việc ổn định. Giờ tôi làm nhân viên kỹ thuật xây dựng, lương 7 triệu/ tháng, em làm xuất nhập khẩu ở hai nơi, lương tầm 14, 15 triệu/tháng. Tính tới thời điểm hiện tại hai đứa đã yêu nhau được 9 năm. Gia đình hai bên tính tới chuyện đám hỏi vào năm sau rồi cưới. Những tưởng tôi và em sẽ hòa chung một nhịp đập, về chung một nhà, sẽ có một đám cưới trọn vẹn, nhưng mọi chuyện đã ập đến với tôi. Em chia tay tôi sau 9 năm yêu thương da diết.

Tôi 25 tuổi, em 24 tuổi. Em nói rằng không còn tình cảm với tôi nữa. Tình hình kinh tế của tôi không đáp ứng được nên em muốn chia tay. Em muốn tôi và em mua nhà rồi mới cưới. Tôi có phân tích cho em hiểu rằng hiện tại chưa thể, nhưng một thời gian nữa sẽ mua được. Cả hai còn rất trẻ để phấn đấu và cố gắng. Kinh tế của hai đứa hiện tại không thể mua nhà, cứ cưới hỏi rồi dành dụm chắt chiu, từ từ sẽ mua được nhà, cơ hội thăng tiến của hai đứa còn ở phía trước. Em nhất định bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Tôi không nhậu nhẹt, rượu chè, không ăn chơi, không lăng nhăng; em cũng vậy. Hai đứa đã có 4 năm sống thử, mọi chuyện đều rất tốt, cả hai đều hòa hợp.

Ba mẹ em đã lớn tuổi, hai bên cũng tính tới chuyện cưới hỏi để yên bề gia thất, ba mẹ yên lòng. Ba mẹ tôi cũng tương đối ổn định, có lương hưu, sau này nếu cưới về thì chúng tôi chỉ lo làm ăn, không phải suy nghĩ gì cả. Nếu hai đứa có con thì ba mẹ tôi có thể phụ giúp hai đứa về khoản chăm nom cháu. Mọi chuyện tôi nghĩ có thể giải quyết một cách êm đềm và ổn thỏa nhưng giờ xảy ra chuyện rồi tôi mới thấy rối, không biết nên suy nghĩ như thế nào. Em nhất quyết chia tay, không quay lại. Tôi phải làm sao đây?

Theo Dũng (VnExpress.net)