Tâm sự

Một tuần rồi bố chồng không cho tôi gặp anh khi chúng tôi cãi vã

Tôi gõ cửa xin cho gặp chồng nhưng ông không cho anh ấy ra ngoài. Tôi cũng không thể nhắn tin vì anh chặn số.

Một tuần rồi bố chồng không cho tôi gặp anh khi chúng tôi cãi vã
Ảnh minh họa

Chuyện là mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau là anh đều đòi ly dị. Lần này cãi nhau vì chuyện tiền bạc anh cũng đòi ly dị. Ức quá tôi đã cãi kịch liệt với anh, thậm chí dẫn đến đánh nhau trước mặt bố chồng. Bố chồng không can ngăn, không thăm hỏi tôi tiếng nào, ngược lại ông kêu chồng tôi qua phòng ông ngủ. Tôi gõ cửa xin cho gặp chồng nhưng ông không cho anh ấy ra ngoài. Tôi không thể nhắn tin cho chồng được vì anh chặn số điện thoại của tôi, có lẽ anh chán tôi rồi. Ban ngày anh đi làm sớm để tránh đụng mặt với tôi, tôi cũng đi làm nên vợ chồng không còn thời gian để gặp mặt nhau nữa. Tối về anh vào phòng bố.

Hôm xảy ra chuyện anh vốn định ngủ ngoài phòng khách, bố chồng không cho, một hai kêu anh vào ngủ với ông. Đến nay gần một tuần chồng tôi ngủ bên phòng bố, không về phòng với vợ. Nhà không có mẹ chồng, chồng tôi vốn là con trai một, trong nhà lại có thêm cô chị chồng là con riêng của bố chồng tôi. Cô ấy không thích tôi nên cũng hay to nhỏ với bố, ông cũng không ưa tôi. Tôi cảm giác mọi người như đang muốn tống tôi ra khỏi nhà. Tôi buồn lắm vì còn thương chồng nhiều. Mong được các bạn chia sẻ.

Thục

Theo VnExpress.net