-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Tâm sự
05/07/2018 16:37'Ngã ngửa' khi phát hiện ra người phụ nữ mà chồng đang ngoại tình lại chính là kẻ mình hết lòng đối xử tốt
Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con gái, cách đây 8 năm, ông bà nhận một người là con nuôi để thêm người, thêm của và cũng là vì muốn tạ lỗi với bố mẹ em.
Hoàn cảnh của cô em nuôi tôi khá bi đát, bố mẹ, chồng và con trai em qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và bố tôi chính là người lái xe vô tình gây ra vụ tai nạn liên hoàn đó. Sau vụ tai nạn xảy ra, bố mẹ tôi nhận em là con nuôi, em chuyển về nhà tôi sống, tôi thương và quý em như em gái ruột của mình.
Em nuôi kém tôi 4 tuổi, là một cô gái khá xinh, cao ráo và trắng trẻo. Chị em tôi thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng.
Khi tôi có người yêu, em tỏ rõ thái độ buồn rầu và nói không muốn mất tôi vì từ giờ chị em không được ríu rít như trước nên thỉnh thoảng, tôi và anh cũng rủ em đi chơi cùng. Mỗi lần như vậy em vui lắm.
Ngày tôi lấy chồng, em khóc to như một đứa trẻ. Chồng tôi còn trêu: “Hay là anh rước cả cô theo nhé”.
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, tôi có bầu, sau đó em nuôi tôi xin được việc ở Hà Nội và cũng ra ở với vợ chồng tôi. Bầu bí mệt, lại nghén nặng nên hầu như công việc nhà em tôi phụ trách cả. Tôi cũng áy náy vì em còn phải đi làm nên tôi nhờ mấy chị ở cơ quan tìm hộ mình người giúp việc. Các chị cũng nói với tôi là nên thuê osin từ bây giờ là vừa vì nên làm quen với osin sớm để nếu không hợp thì còn kịp đổi hướng tìm người khác luôn.
Cuối tuần vừa rồi, trong lúc em về quê, còn chồng thì đi công tác, tôi cho người tới lắp camera trong nhà. Không phải tôi quá lo xa mà đơn giản là thấy cần lắp để có cảm giác yên tâm, chẳng may trộm cắp vào nhà hay osin có làm gì con mình sau này còn có bằng chứng.
Hôm qua, trong giờ ăn trưa, nghe chị đồng nghiệp kể vừa cho người giúp việc nghỉ vì xem qua camera phát hiện bà toàn ép tống cháo vào họng của con khiến bé bị nôn rất tội, tôi lại thấy lo lắng không biết osin sau này của nhà mình thế nào.
Để cẩn thận là mình đã thành thạo sử dụng phần mềm camera, tôi bật thử camera phòng ngủ và không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Giữa trưa, trên chiếc giường ngủ của vợ chồng tôi, chồng tôi và cô em nuôi mà tôi coi như em ruột đang quấn chặt lấy nhau.
Tối hôm đó, 3 người chúng tôi đã nói chuyện với nhau, tôi không thể bình tĩnh được trước những gì nghe được từ miệng họ. Chồng tôi giải thích, anh yêu cả 2 chị em, cho anh lựa chọn thì anh không biết chọn ai.
“Tôi không yêu gì chồng chị đâu, tôi căm thù cả nhà chị nên mới dụ chồng chị vào bẫy. Rồi trước sau gì chị cũng biết nhưng không ngờ chị lại lắp camera. Biết thì cũng biết rồi thế mà giờ vẫn há hốc mồm như vậy à”, câu nói của em nuôi khiến tí nữa thì tôi ngã ngửa.
Sau khi biết bộ mặt thật của cô em nuôi, chồng tôi lại quay sang năn nỉ xin tôi tha thứ. Cô em nuôi đã dọn khỏi nhà mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa biết sẽ phải nói với bố mẹ mình thế nào. Tôi sợ ông bà sẽ bị sốc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà thì bị huyết áp thấp, ông lại đau tim. Tôi không thể giấu họ chuyện này vì không biết sau này cô em nuôi còn có thủ đoạn gì nữa hay không. Lúc này tôi vẫn rất hoảng loạn, bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Theo Giấu Tên (Helino)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (4 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (5 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (7 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (10 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (12 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (13 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (22 phút trước)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (28 phút trước)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (35 phút trước)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (36 phút trước)