-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Tâm sự
24/05/2019 16:04Người yêu đi làm gái nhưng nói dối tôi là bán quần áo
Tôi quen em được một năm. Nhà em nghèo, bố mẹ mất sớm. Dưới em còn mấy người em nữa. Mình em phải bươn chải nuôi các em. Tôi 31 tuổi, từng có một đời vợ. Em 22 tuổi, cũng như tôi từng đổ vỡ hôn nhân, đi bán quần áo bên Trung Quốc nên tôi không nghĩ gì. Nhưng vừa qua, em bị công an bên ấy bắt, tôi bắt đầu nghi ngờ vì em đầy đủ giấy tờ, đến cuối năm mới hết hạn. Tôi hỏi bạn bè làm bên xuất nhập cảnh, họ bảo vậy chỉ có thể là làm gái. Bị bắt một tháng hoặc 3 tháng cho vào trại tập trung lao động công ích rồi được thả.
Tôi không tin bạn nên lên nhà em tìm hiểu. Qua một người bạn thân, tôi biết em làm gái thật. Em đi làm từ năm 17 tuổi, rồi quen một người đàn ông. Cậu ta yêu em dù biết em làm nghề đó và cưới em. Nhưng cuộc sống không bình yên, chồng em có bồ, hai người cãi nhau rồi em bỏ về nhà. Sau đó, túng quẫn nên em qua Trung làm tiếp. Tôi dẫn khách đi du lịch, vô tình quen và yêu em. Em bảo sang bán quần áo với một người chị, làm nốt năm nay lấy chút vốn rồi về học gì đó. Tôi bảo em ở nhà tôi nuôi, cho tiền ăn học nhưng em vẫn đi.
Em ở bên tôi không thể hiện là người đua đòi, mà giản dị, bình thường. Giờ thật sự tôi không biết mình phải làm gì. Tiếp tục yêu em, kéo em ra khỏi cuộc sống đó hay dừng lại ngay khi em đang bị công an giữ, không cần nói là tôi đã biết, âm thầm biến mất? Như vậy có nhẫn tâm quá không khi em đang cần tôi nhất? Nhưng nếu tiếp tục, tôi sợ khi cả hai có chuyện gì hoặc em không quên được nghề cũ rồi quay lại, người đau khổ sẽ là tôi.
Theo Phúc (VnExpress.net)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)