Tâm sự
25/05/2019 15:30Sau bao cay đăng, cứ tưởng sắp được làm đám cưới thì ngờ đâu mẹ người yêu lại nhất quyết tuyệt thực để phản đối cuộc hôn nhân này
Chỉ vì sự tin tưởng ngu muội của tôi với một người đàn ông trong quá khứ mà tôi đã phải trả giá quá đắt. Từ một cô sinh viên xinh đẹp thông minh năng động, tôi trở thành bà mẹ đơn thân sống khép kín cùng với đứa con thơ. Khi con được vài tháng tôi đã phải gửi hàng xóm trông giúp để đi làm kiếm tiền.
Với vẻ xinh đẹp của gái một con, tôi đã lọt vào mắt của anh đầu bếp trong khách sạn. Khi tình yêu của hai người rất sâu đậm tôi mới nói chuyện đã có 1 đứa con riêng với anh.
Anh sốc không nói lên lời, thậm chí còn bỏ về khi hai người đang trong nhà nghỉ. Tôi hụt hẫng vô cùng, không dám trách hay cầu xin tình yêu của anh. Bởi anh là trai tân chưa vợ, lương tháng 40 triệu đồng, lại điển trai còn tôi chỉ là cô dọn phòng với đứa con tội lỗi.
Xa nhau được 3 ngày, thì vào lúc tôi đang dọn phòng trong khách sạn, anh đến bên ôm chặt lấy tôi và hôn rối rít như thể lâu ngày gặp nhau. Anh thổ lộ: "Anh yêu em mất rồi, nhớ lắm, cứ nghĩ đến việc chia tay là nước mắt anh lại rơi, vì tình yêu anh bỏ qua tất cả để có được người mình thương".

Tình yêu sau những ngày giận dỗi thật mặn nồng và say đắm. Chúng tôi yêu nhau hết mình để rồi 3 tháng sau tôi đã dính bầu. Vừa hay tin người yêu có thai anh mừng quýnh lên và đưa về ra mắt mẹ để chuẩn bị đám cưới.
Anh thật thà giới thiệu đứa con riêng của tôi với mẹ, không ngờ bà phản ứng ngay lập tức: "Con mà lấy loại đàn bà chửa hoang về làm vợ, mẹ chết ngay lập tức để con bị mang tiếng là đứa bất hiếu".
Nói xong mẹ anh đi vào phòng với hai dòng nước mắt. Anh thì ở lại an ủi tôi rằng mẹ anh hiền khô cứ từ từ rồi anh sẽ khuyên nhủ bà.
Những lời an ủi của anh làm tôi bớt lo, thế nhưng 2 ngày sau đến thăm mẹ anh tôi thực sự sốc nặng. Bà tuyệt thực nằm chờ chết để phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Người bà rất yếu chỉ nằm thở hắt ra, còn anh ngồi bên cạnh khóc không thành lời. Thức ăn thì xếp đầy trên bàn, tôi bón cơm thì mẹ anh chỉ ngậm miệng lại và nhắm mắt không thèm nhìn con dâu tương lai.

Tôi quỳ xuống nhà cầu xin bà ban ơn, tôi nói chuyện mình đang mang thai đứa cháu của bà. Tôi không muốn thêm một đứa con nữa sinh ra không có bố nên mong bà cưu mang lấy hai mẹ con tôi.
Nói trong tiếng khóc nghẹn ngào nhưng bà không mảy may thương xót mà chỉ quay đầu vào tường để phản đối.
Sợ mẹ chết, người yêu đã quyết định chia tay với tôi ngay sau đó. Dường như bà chưa tin những gì anh nói, chỉ đến khi anh ấy đập đầu vào tường ứa máu bà mới chịu ngồi dậy ăn.
Trở về phòng trọ tôi đập phá mọi thứ trong cơn giận dữ, chỉ khi đứa con hơn 1 tuổi khóc thét lên tôi mới tỉnh ngộ. Cứ ngỡ sắp chạm đến hạnh phúc được làm vợ nào ngờ tôi lại rước thêm của nợ vào người thế này. Tôi đang chết đuối lần thứ 2 trong tình yêu.
Mọi người ơi tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Minh Thy (Helino)








- Con rể chủ tiệm vàng Đồng Tháp nhiều lần bật khóc, vỡ mộng hôn nhân: "Vợ không cho mình không gian riêng" (27/07)
- Nam ca sĩ sở hữu penthouse 300 m2 vẫn xây biệt thự để ở: Tuổi 45 triệt sản vì thương vợ (27/07)
- Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây: "Tôi nhận ra mọi thứ, cảm giác ấy nghĩ lại vẫn rùng mình" (27/07)
- CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá 9 tỷ đồng, từng ra sân tại Europa League? (27/07)
- Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra biển thủ công quỹ, nghi ngờ có con ngoài giá thú (27/07)
- Danh tính kẻ sát hại cô gái trẻ lúc 23 giờ ở Đồng Nai: Nguồn cơn thực sự gây bất ngờ (27/07)
- Tôi tái hôn với trai tân, đêm đầu tiên anh thì thầm 1 câu khiến tôi hiểu vì sao anh nhất định cưới người "1 lần đò" (27/07)
- Chung kết Đông Nam Á có thay đổi lớn, tuyển Việt Nam bớt mối lo trước chủ nhà Indonesia (27/07)
- Cụ ông 85 tuổi mang cả gia sản đi mua vàng, tiệm vàng thấy bất thường liền báo cảnh sát (27/07)
- Hai cháu bé bị cô ruột đánh đập vì bán vé số không hết (27/07)




