Tâm sự

Sinh thêm con thứ 3 khiến tôi stress vì chồng quá vô tâm

Tôi đã quyết đứa con này sẽ mang họ mẹ, chừng nào mẹ tôi bán nhà chia cho tiền thì tôi sẽ mua chung cư mà ở nuôi con.

Sinh thêm con thứ 3 khiến tôi stress vì chồng quá vô tâm
Ảnh minh họa

Tôi 33 tuổi, chồng 35 tuổi, có 2 con gái sinh đôi học lớp 4, giờ vì vỡ kế hoạch nên mang bầu bé thứ ba được 5 tháng. Tôi mong đứa này là bé trai biết bao dù không thích nhiều con cho lắm, chỉ muốn một đứa nuôi dạy cho tốt, nhưng siêu âm lại là con gái. Chồng tôi không khéo trong việc chăm con nên 2 đứa con gái không quấn bố, việc gì cũng đến tay mẹ. Tôi muốn có thêm con trai để chồng biết chăm con hơn, tính anh hay ngại ngần nên con gái anh không muốn chăm sóc mấy. Việc quyết định sinh thêm đứa con này làm tôi stress trầm trọng. Ai cũng nghĩ tôi muốn kiếm con trai nên cứ hỏi thăm và hỏi trai hay gái làm tôi rất buồn. Buồn nhất là thái độ của chồng, anh xem đứa con này như không tồn tại. Có lần tôi hỏi nếu lỡ có thêm đứa nữa thì sao, anh nói "có thì bỏ”. Tôi nghe mà chua chát quá. Lúc quen nhau lỡ có con nên đã đi bỏ, đứa này tôi không dám bỏ nữa. Anh còn nói đứa này không phải con anh vì lúc quan hệ đã tính rồi. Mặc dù anh nói chơi nhưng tôi rất buồn.

3 tháng đầu bị động thai, nên bác sĩ bảo nghỉ ở nhà một tuần, những tưởng anh sẽ chăm phụ tôi nhưng không, anh bảo tôi gì mà suốt ngày nằm. Tôi đứng dậy còn mệt huống chi nấu ăn mà cũng phải ráng nấu. Tôi khóc suốt từ lúc mang thai tới giờ, nghĩ không lẽ chết đi cho rồi. Lúc sinh 2 đứa tôi từng bị stress mà muốn nhảy lầu, giờ đứa này tôi không muốn bị trầm cảm nữa. Đi khám thai anh cũng không chở đi, còn nói khám gì mà khám hoài. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi một triệu, ba tháng nay vì bầu bì thêm con mà anh đưa được 2 triệu. Tiền tôi làm ra được bao nhiêu là lo cho con hết, còn anh thì ngoài đưa nhiêu đó ra thì để tiền đi ăn nhậu với bạn bè. Tôi không là gì trong mắt anh cả.

Giờ chúng tôi như ly thân, cả ngày không nói với nhau câu nào, việc ai nấy làm. Tôi rất thương chồng nhưng anh vô tâm chẳng yêu thương gì vợ. Anh cũng nói giờ sống vì con, đừng trông mong gì ở anh. Tôi đã quyết định đứa con này sẽ mang họ mẹ, chừng nào mẹ tôi bán nhà chia cho tiền thì tôi sẽ mua chung cư mà ở nuôi con, căn nhà đang ở là của mẹ chồng cho tiền mua, mà chỉ đứng tên chồng. Hàng đêm tôi khóc ướt gối, biết khóc là ảnh hưởng đến con nhưng không làm sao ngăn được nước mắt. Tôi chỉ muốn được giải thoát ra cảm xúc tồi tệ này mà sinh con trong vui vẻ. Tôi phải làm sao đây?

Theo Hiền (VnExpress.net)