Tâm sự

Tha thứ cho vợ ngoại tình nhưng tôi luôn chịu nỗi ám ảnh

Vì bố mẹ và 2 con nhỏ, tôi đã tha thứ cho vợ, tuy nhiên trong lòng cảm thấy bị tổn thương nhiều quá.

Tha thứ cho vợ ngoại tình nhưng tôi luôn chịu nỗi ám ảnh
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi cùng là giáo viên, năm 2013 tôi chuyển sang trường khác cách nhà 25 km để làm quản lý, một tuần nhiều thì về được 3 lần, còn không cũng được 2 lần. Gia đình tôi có hai cháu, tưởng cuộc sống được yên ấm thì tháng 9 năm 2018 vừa rồi tôi phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông khác một năm rồi, anh ta là cảnh sát giao thông ở cùng huyện. Sau nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, vì bố mẹ và 2 con nhỏ, tôi đã tha thứ cho vợ, tuy nhiên trong lòng cảm thấy bị tổn thương nhiều quá. Đến giờ chuyện đó vẫn là nỗi ám ảnh trong tôi, không biết làm sao để quên được. Mọi người cho tôi một lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Theo Dũng (VnExpress.net)