-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
Thế giới
07/01/2019 15:26Sau màn "mây mưa" ở khách sạn, người đàn ông gây tội ác đáng sợ với nhân tình

Cái chết của cô gái trẻ
Leong Siew Chor (50 tuổi) đã có vợ và 3 đứa con. Người đàn ông này làm giám sát viên tại Agere Systems Singapore - công ty sản xuất bảng mạch ở Serangoon North, Singapore. Trong khi đó, cô Liu Hong Mei (22 tuổi, đến từ Trung Quốc) cấp dưới của Leong làm ở vị trí điều hành sản xuất. Mặc dù, Leong đã có vợ nhưng 2 người vẫn cặp kè và yêu nhau. Tuy nhiên, tình yêu ngang trái này vẫn chưa đủ, người đàn ông có vợ đã gây ra sự việc kinh hoàng.
9h15 sáng 16/6/2005, anh Murugan Kaniapan (27 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) làm công việc như thường lệ. Trong khi làm việc, nam thanh niên này phát hiện một hộp bìa cát tông màu nâu bị dính nước và được dán kín bằng băng keo trên bờ sông Kallang.
Chàng trai 27 tuổi nhặt chiếc hộp nhưng do ngấm nước nên nó bị bục ra. Bên trong hộp có một túi màu xanh lá cây.
Khi phát hiện điều này, Murugan tỏ ra nghi ngờ và dùng một cành cây nới lỏng chiếc túi. Nam nhân viên môi trường hãi hùng phát hiện bên trong có một phần thi thể người nên đã báo cảnh sát.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc hộp khác nằm ở bờ bên kia sông. Trong hộp có một túi nhựa màu xanh lá cây. Chiếc túi cũng chứa một phần thi thể người.
So sánh dấu vân tay của nạn nhân với dữ liệu vân tay của người nước ngoài làm việc tại Singapore, cảnh sát xác định nạn nhân là Liu Hong Mei. Ngoài ra, trước đó, các đồng nghiệp của nạn nhân đã báo cảnh sát về việc Liu mất tích.
Cảnh sát đã tới công ty Agere Systems thẩm vấn Leong. Người đàn ông này có vẻ lo lắng, lắp bắp và tay run rẩy. Ngày hôm sau, Leong bị bắt giữ.
Tội ác kinh hoàng
Qua điều tra cảnh sát phát hiện, ngày 13/6/2005, cặp đôi này đã tới một khách sạn. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, trong khi Liu Hong Mei đang tắm, Leong lấy trộm thẻ ATM trong túi xách của người tình. Sau đó, người này dùng thẻ để rút tiền và mua hàng hóa. Anh ta đã tiêu phần lớn tiền tiết kiệm của Liu, khoảng hơn 2.000 đô la Singapore.
Một ngày sau đó, Liu báo cảnh sát về việc thẻ ATM bị mất. Tối cùng ngày, Liu nói với Leong về việc đã báo cảnh sát và cô được khuyên xem lại camera an ninh ra vào của khách sạn để tìm tên trộm.
Ngày 15/6, Leong đưa Liu về căn hộ của anh ta. Tại đây, người đàn ông này siết cổ nhân tình. Sau đó, anh ta phân xác nạn nhân rất đáng sợ. Khi phân xác xong, Leong đã để các phần thi thể của nạn nhân ở các khu vực khác nhau tại Singapore.
Băng keo có dính các sợi tóc của nạn nhân, một chiếc dao và búa cao su màu đen được tìm thấy tại nhà của Leong. Ngoài ra, vết máu được cảnh sát phát hiện trên 3 chiếc thùng, tường nhà vệ sinh, nhà bếp và mặt sau của bồn cầu...
Theo Leong, sáng 15/6/2005, người đàn ông và nhân tình đến căn hộ của anh ta. Sau màn ân ái, Liu đề nghị Leong theo cô đến Trung Quốc. Tuy nhiên, Leong không muốn và không thể bỏ vợ cùng 3 đứa con. Người đàn ông này nói cả 2 nên chết cùng nhau. Liu muốn ra đi trước nên Leong siết cổ nạn nhân bằng một chiếc khăn. "Biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy khiến tôi quyết định không tự tử", Leong khai.
Tuy nhiên, những lời bào chữa này của Leong bị tòa bác bỏ. Bởi vì, Liu là cô gái "năng nổ, một người phụ nữ trong độ xuân thì", làm tốt công việc của mình, muốn tiếp tục học lên, mong muốn tham dự đám cưới của chị gái thì không có lý do gì lại muốn kết liễu cuộc đời.
Nguyên nhân thật sự dẫn đến hành động của Leong là vì, anh ta sợ nhân tình sẽ vạch mặt mình là người đánh cắp thẻ ATM sau khi cô xem đoạn camera an ninh. Điều này có thể khiến Leong mất việc và sự tôn trọng của gia đình.
Tháng 5/2006, Leong bị tuyên án tử hình. Tới tháng 9/2006, người đàn ông này kháng cáo nhưng bị 3 thẩm phán bác bỏ. Tháng 11/2007, Leong bị treo cổ.
Theo Việt Phong (Dân Việt)








- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (09:40)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (09:38)
- Công thức của ông Phạm Nhật Vượng (09:35)
- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (09:33)
- Mặt bằng cho thuê nửa tỷ/tháng trung tâm TP.HCM nhộn nhịp trở lại (09:32)
- Thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn nhập từ nước ngoài (09:30)
- Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng (09:29)
- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)




