-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
02/11/2018 15:49Vụ ghen ngược kinh dị nhất lịch sử Mỹ: Bồ nhí sát hại dã man vợ của nhân tình để được 'độc quyền sở hữu'
Vụ mất tích bí ẩn
Đó là một buổi sáng đầu tháng 5 năm 1996, cô Sherri Dally (30 tuổi) rời khỏi nhà tại Ventura (California, Mỹ) cùng 2 con nhỏ. Sherri vốn ở nhà nội trợ và điều hành một trung tâm dịch vụ chăm sóc ban ngày nên sau khi đưa các con đến trường, cô tranh thủ đi mua sắm một vài thứ. Tuy nhiên, vào ngày 6/5 đó, Sherri đi tới quá giờ trưa mà vẫn không trở về, Michael Dally không liên lạc được với vợ nên báo cảnh sát.
Xe của Sherri vẫn nằm trong bãi đậu xe tại một cửa hàng ở địa phương. Bên trong chiếc xe cũng không có dấu vết gì của một vụ ẩu đả hay bắt cóc hoặc cướp của nào đó bởi mọi đồ đạc của Sherri vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cả ví tiền và các giấy tờ tùy thân cũng không bị mất. Kiểm tra camera giám sát của cửa hàng, cảnh sát xác nhận Sherri đã đến và mua một ít đồ ở đó rồi ra khỏi cửa hàng lúc 9h 22 phút ngày 6 tháng 5.
Vài ngày sau khi Sherri mất tích, một người dân cho biết đã thấy cô ở trong bãi đỗ xe tại cửa hàng bách hóa hôm đó. Khi Sherri đang chuẩn bị bước vào xe thì một phụ nữ bất ngờ tiếp cận, bắt cô quay úp lưng vào và nắm 2 tay cô từ phía sau ép lên một chiếc xe hơi nhỏ màu xanh.
Kẻ sát nhân lộ diện
Gần 1 tháng trôi qua, khi cảnh sát dần mất hy vọng tìm ra tung tích của Sherri thì bỗng nhiên vào ngày 1/6, một nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể của cô ở phía bắc của Ventura. Thi thể của Sherri bị tổn thương nặng nề, phần thân trên bị đâm nhiều nhát dao, xương sọ có dấu hiệu bị nứt vì bị tác động mạnh. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã dùng rìu hoặc một con dao cùn để đánh vào đầu cô sau đó dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra chi tiết rằng cuộc hôn nhân giữa Sherri và chồng có vấn đề. Trong vài năm trước đó, Michael công khai hẹn hò với người phụ nữ khác tên là Diana Haun. Tất cả người thân, bạn bè và thậm chí cả Sherri đều biết rõ việc này.
Sau khi xem xét mô tả về chiếc xe mà Sherri bị ép lên đó, cảnh sát cho rằng đây có thể là một chiếc thuê lại nên đã liên hệ với tất cả những cơ sở cho thuê quanh vùng. Bất ngờ là có một người tên Diana Haun đã thuê xe vào ngày 5/5, chỉ 1 ngày trước khi Sherri mất tích, chiếc xe này sau đó đã được trả lại. Khi kiểm tra chiếc xe đã được Diana thuê, cảnh sát phát hiện ở ghế sau dính rất nhiều vết máu nhỏ, kết quả ADN cho thấy đây chính là máu của Sherri Dally, thùng xe cũng có chiếc rìu dính nguyên vết máu nạn nhân.
Michael Dally và Diana Haun nhanh chóng trở thành hai nghi phạm chính của vụ án. Tuy nhiên, vào thời điểm Sherri mất tích, tên Michael vẫn đang làm việc, đồng nghiệp của anh ta đứng ra làm chứng cho điều này. Lúc này, chỉ còn Diana là nghi phạm số 1. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Diana vẫn ngoan cố không muốn nhận chiếc xe là do mình thuê mà đổ lỗi rằng có ai đó đã giả mạo chữ ký của mình nhưng bằng các nghiệp vụ của mình, cảnh sát vẫn chứng minh được đó là chữ ký của cô ta. Biết không thể chối cãi được nữa, cô ta mới chịu cúi đầu nhận tội. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5 năm 1997, cô ta đã từng bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích của Sherri nhưng cảnh sát lại không có đủ bằng chứng nên cô ta được thả ra 4 ngày sau đó.
Kiểm tra lịch sử cuộc gọi từ các quầy điện thoại công cộng trong khu vực, cảnh sát phát hiện ra Diana đã gọi cho Michael rất nhiều cuộc gọi trước và sau thời điểm xảy ra vụ bắt cóc. Với những bằng chứng có được, cả Michael Dally và Diana Haun đều bị kết tội giết người cấp độ 1, đều bị tuyên án tù chung thân không có cơ hội được ân xá.
Tình yêu mù quáng của cô gái trẻ
Theo miêu tả của người cho Diana Haun thuê phòng, cô ta là một người khá trầm lặng, hiền hoà, không gây xích mích với ai. Còn một đồng nghiệp với cô ta thì nhận xét Diana khá ngây thơ và có chút trẻ con.
Thời còn đi học, Diana bị bạn dùng ghế đập vào đầu khiến cô hôn mê sâu 3 ngày liền, chảy máu não. Điều đó dẫn đến một vụ kiện tụng và bên kia phải chu cấp cho cô hơn 1.000 USD mỗi tháng cho đến khi Diana 65 tuổi.
Với số tiền đó, cô ta có thể sống ổn định cả đời mà chẳng phải lo nghĩ nhiều đến chuyện trang trải cuộc sống nhưng số phận luôn đưa đẩy con người ta đến những con đường mà không ai ngờ tới được. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Oxnard loại ưu, cô ta bắt đầu đi làm với đủ loại công việc trong ngành dịch vụ như: thư ký, phục vụ bàn, nhân viên ngân hàng, người bán hàng tự động... và cuối cùng là làm ca đêm tại quầy bán đồ ăn nhanh nằm trên đại lộ Rose ở Oxnard. Cũng tại đây cô ta gặp Michael Dally, người đàn ông đã có vợ và 2 đứa con, vào tháng 12 năm 1993.
Hai người này chính thức qua lại với nhau khi Diana bị Michael thuyết phục rằng hắn không yêu vợ nữa và cuộc hôn nhân của họ sắp đến bờ vực tan vỡ. Diana nói rằng cô ta đã mê Dally vì anh ta đối xử rất tốt và tôn trọng cô, không giống như một số gã đàn ông khác chỉ coi cô như một món đồ chơi. Diana còn viết cho người tình bức thư dài vài trang và 2 người còn ký 1 bản cam kết về việc Diana nguyện trao thân thể và cuộc sống cho gã đàn ông đã có vợ ấy.
Trong phiên tòa xét xử, một đồng nghiệp của Michael cho biết hắn từng chia sẻ rằng hắn không còn tình cảm với vợ nhưng cũng không muốn li dị vợ vì sợ phải chu cấp cho các con sau khi ly hôn, mà người tình là Diana Haun lại luôn muốn được sở hữu hắn cho riêng mình, không phải san sẻ người mình yêu với một người phụ nữ khác. Vậy là ý định giết chết Sherri nảy ra trong đầu Diana.
Các công tố viên cáo buộc Dally và Diana đã âm mưu cùng nhau giết chết Sherri Dally để có thể được chung sống cùng nhau mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào sau khi ly hôn.
Theo L.T (Helino)
- Danh tính kẻ bóp cổ, ép cô gái vào đồng ruộng rồi đánh đập, cướp tài sản, phẫn nộ thái độ khi bị bắt (48 phút trước)
- Cập nhật gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai miền Bắc mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh (1 giờ trước)
- 5 thói quen sinh hoạt rất phổ biến hàng ngày là "liều thuốc độc" cho tim mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (1 giờ trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (2 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)