Tâm sự

Tôi không muốn nhìn mặt vợ nữa vì cô ấy ghen tuông quá

Tôi cảm thấy chán, phần vì sợ cách vợ kiểm soát, phần vì tôi thấy bị xúc phạm. Tôi tự hỏi vợ lấy và sống với tôi vì cái gì?

Tôi không muốn nhìn mặt vợ nữa vì cô ấy ghen tuông quá
Ảnh minh họa

Tôi và vợ cưới nhau mới được hơn một năm, tôi 28 tuổi, vợ 25 tuổi, vợ chồng cãi nhau vài chục lần, vợ không tin tưởng cũng như tôn trọng tôi. Lý do cãi nhau chỉ vì vợ tôi ghen, lúc nào cũng nói tôi đi lăng nhăng, tán tỉnh cô này cô kia. Vợ cứ thấy tôi online là lại nói tôi nhắn tin với ai đó. Tôi có ngoại hình đẹp, cao ráo, trong quá khứ từng yêu nhiều người cho đến khi gặp vợ. Giờ có gia đình rồi tôi không ngoại tình hay nhắn tin với cô nào cả. Tôi đã cố gắng làm tất cả để vợ tin tưởng nhưng dường như cô ấy không hiểu. Tiền, điện thoại, mối quan hệ của tôi đều để vợ kiểm soát, tôi chỉ muốn gia đình hạnh phúc, tôi rất yêu cô ấy. 

Vợ đang mang bầu, ăn nói với tôi theo cách thiếu tôn trọng nên 2 tuần nay tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt vợ nữa. Tôi có nên tiếp tục sống với một người không chịu hiểu như thế này không? Tôi cảm thấy chán, phần vì sợ cách vợ kiểm soát, phần vì tôi thấy bị xúc phạm. Tôi tự hỏi vợ lấy và sống với tôi vì cái gì? Mong được mọi người chia sẻ.

Theo Liêm (VnExpress.net)