-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
-
Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?
Tâm sự
04/02/2017 09:10Vợ sắp cưới sống trụy lạc trong chuyện phòng the
![]() |
Tôi 36 tuổi, bạn gái 31 tuổi, tôi đã một lần đổ vỡ hôn nhân, có một con trai. Thú thật trên đời đối với tôi nhóc con là niềm hạnh phúc lớn nhất, tôi muốn dành cho con những điều tốt nhất nhưng lại để con có ba thì vắng mẹ và ngược lại, đó là thất bại lớn nhất cuộc đời tôi đến bây giờ. Bạn gái hiện tại quen tôi gần hai tháng thì có thai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ tôi đã nguyện sẽ ở vậy, tạo điều kiện chăm sóc con trai, nhưng rồi gặp em, em chia tay bạn trai được 4 tháng (mối tình này em quen được 5 năm). Qua cách cư xử, tôi thấy em là người nhẹ nhàng, đàng hoàng nhưng hơi mê tín. Nghe em báo có thai, tay chân tôi rụng rời, bấn loạn vì tôi thích em nhưng chưa sẵn sàng.
Tôi không muốn em phải cơ cực một mình nên đề nghị cưới. Em bảo gia đình rất khó tính, đưa rất nhiều người ra mắt nhưng bố không chọn ai ngoài người theo tiêu chuẩn của ông. Em đề nghị sang chỗ tôi ở, sinh con, xong em tự biết sắp xếp với gia đình cưới xin sau. Em nghỉ làm, nói dối nhà đi công tác Tết không về. Tôi đã mở công ty riêng 3 năm nay, tuy không lớn lao gì nhưng vẫn thuê được nhà, sắm nội thất khá ổn cho em yên tâm dưỡng thai. Thật lòng tôi đã muốn nghỉ, dẹp công ty để làm gì đó chỉ cần đủ sống (cho tôi và cu nhóc) nhưng em có bầu mà tôi không có nhiều tiền thì cuộc sống sẽ rất vất vả.
Trong thời gian em dọn về ở với tôi, mọi thứ tôi cố gắng thu xếp để em bớt tủi thân, cơ bản là đầy đủ. Em và tôi cũng hay cãi nhau nhưng không nghiêm trọng, chỉ là chuyện ăn uống 2 miền, mỗi lần giận em qua phòng khác, chat chit cả đêm, em bảo nói chuyện với em gái và bạn thân. Tôi là kiểu người thực tế, không nhìn lại quá khứ nên đã nói với em rằng quá khứ là của riêng em, đừng nhắc, đừng nói gì người cũ. Tình cờ một hôm em ra ngoài, tôi vừa nấu cơm thì thấy máy tính bảng của em tin nhắn kêu rất nhiều. Thường tôi không bao giờ sờ tới, kể cả hồi sống với người vợ trước tôi cũng không bao giờ làm thế. Chẳng hiểu lần này trời xui đất khiến thế nào tôi thấy máy mở sẵn mạng xã hội nên tò mò vào xem. Đất trời sụp xuống khi tôi biết em đã quan hệ rất nhiều lần với bạn trai cũ (điều này tôi biết trước nên đề nghị em không kể) nhưng chat sex với lời lẽ thô tục và từng quan hệ tập thể với cả bạn trai và anh họ bạn trai thì tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Tôi không coi trọng trinh tiết, chấp nhận chuyện đó vì biết quen ngần ấy năm sao tránh khỏi, nhưng tôi băn khoăn, em từng sống trụy lạc như thế thì sau này có ''ngựa quen đường cũ'' không? Nhân cách như vậy có đáng để lấy làm vợ không? Cái thai chưa biết như thế nào nhưng tôi sẽ lo cho em sinh xong. Tâm trạng tôi rối lắm, sụp đổ tất cả, mong anh chị em cho một lời khuyên. Đây là lần đầu tôi gửi thư, có gì không phải xin nhẹ nhàng chỉ dạy, thật sự tôi hoang mang đến cùng cực, cám ơn mọi nguời.
Độc giả Lân
Theo VnExpress.net








- Taxi tự lái rơi xuống hố sâu 3m khi đang chở khách, cô gái hoảng loạn cầu cứu người dân (16:03)
- Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ (23 phút trước)
- Cựu thành viên T-ara được giảm án tù (28 phút trước)
- Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh" (33 phút trước)
- U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận sau biến cố (33 phút trước)
- Ép người vay phải chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục mới cho vay nặng lãi (36 phút trước)
- Đã rõ lý do Mỹ từ chối ông Zelensky tham dự thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Putin ở Alaska (38 phút trước)
- Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại (40 phút trước)
- Đừng tắt máy tính hàng ngày nữa (50 phút trước)
- Khi chia tài sản, bố để lại hết cho anh cả, tôi chẳng được gì nhưng đến khi ốm nặng, ông lại nằng nặc đòi tôi về chăm (50 phút trước)



