-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Thế giới
05/12/2019 20:4912 năm trốn vào rừng ở vì sợ lây bệnh cho vợ con, cụ ông 'ngã ngửa' khi bác sĩ nói điều này
Charat Rakmuen, 72 tuổi, bị nổi mụn nước đau đớn khi ông ở độ tuổi 60 và bắt đầu trốn vào ở một túp lều gỗ nhỏ ở miền nam Thái Lan.

Người đàn ông lớn tuổi sợ lây bệnh cho gia đình và bạn bè nên mỗi ngày, ông chỉ tiếp xúc duy nhất một lần với vợ, khi bà đem thức ăn, thuốc giảm đau cho chồng.
Biết hoàn cảnh của Charat, tuần trước, các quan chức địa phương đã cùng nhân viên y tế đến thăm khám cho ông. Các bác sĩ chẩn đoán ông Charat mắc Pemphigus Foliaceus (một loại bệnh da, có bọng nước ở thượng bì) - không phải bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ Thiwaporn Srichanthong nói rằng: “Ông Charat không cần phải ở ẩn trong túp lều gỗ của mình”.
Thiwaporn cho biết cách duy nhất để kiểm soát căn bệnh là liên tục điều trị thuốc tại chỗ. Ông Charat nói với các bác sĩ tình trạng của ông bắt đầu với một vài vết loét nhưng nhanh chóng lan rộng. Mụn vỡ ra gây lở loét, đau đớn, khiến ông không thể làm việc.
"Chẳng mấy khi tôi khám bác sĩ. Tôi chỉ đến tiệm mua thuốc về uống, đến lúc vết loét nhiều quá, tôi cũng thôi không uống thuốc nữa", ông nói.
Vợ của ông Charat - Pha Rakmuean, 59 tuổi, nói rằng: Bà phải làm việc kiếm tiền chi trả những chi phí trong gia đình. Chính vì vậy, bà để chồng sống một mình trong rừng vì lo lắng căn bệnh của ông sẽ lây nhiễm cho bà.
Theo Phong Linh (Nguoiduatin.vn)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




