-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
24/06/2019 01:5818 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang xây ở Campuchia

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà của một công ty Trung Quốc đang thi công ở bãi biển thành phố Sihanoukville, miền nam Campuchia, sáng qua đã lên đến 18 người và con số dự kiến còn tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục đào bới, tìm kiếm dưới đống đổ nát. Đến nay, các nhân viên cứu hộ đã dọn dẹp sạch khoảng một nửa những gì còn lại của tòa nhà 7 tầng, gồm mảnh vụn kim loại, kính vỡ và các tảng bê tông vỡ. Lúc tòa nhà sập, khoảng 70 công nhân đang ngủ tại tầng hai, tầng ba và tầng 4.
"Tôi thật may mắn vì sống sót", công nhân Phat Sophal, 37 tuổi, cho biết. Phat Sophal đã mắc kẹt dưới đống đổ nát khoảng 6 tiếng trước khi được giải cứu. "Khoảng 4h sáng, có một tiếng động lớn... sàn nhà của tôi rung lên rồi đột ngột cả tòa nhà đổ sập. Tôi bị vùi lấp từ hông trở xuống", anh kể. "Cháu và anh rể tôi nằm ngay bên cạnh tôi. Ai cũng kêu gào, khóc lóc, cầu xin giúp đỡ. Một lúc sau, tôi không còn nghe thấy họ nữa. Tôi không nghĩ họ vượt qua được".
Ba người Trung Quốc và một chủ đất người Campuchia đã bị bắt để thẩm vấn. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đổ lỗi cho sự "tắc trách" của công ty xây dựng đã dẫn tới thảm kịch.
Ít nhất 1.000 nhân viên cứu hộ, binh sĩ, cảnh sát, nhân viên y tế và chuyên gia xây dựng Trung Quốc đã được điều động tới hiện trường. Một số người đội mũ bảo hộ, đeo bình dưỡng khí và sử dụng máy khoan để đục xuyên qua các khối bê tông nhằm tìm người sống sót.
"Chúng tôi lo sợ vẫn còn những thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát bởi chiến dịch tìm kiếm chưa tới được phần dưới cùng của tòa nhà", một quan chức Campuchia giấu tên cho hay.
Sihanoukville từng là một làng chài yên ả trước khi trở thành vùng du lịch nổi tiếng của Campuchia. Làn sóng đầu tư từ Trung Quốc đang khiến thành phố thay đổi lớn, với nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng và các sòng bạc cùng hàng triệu du khách Trung Quốc đổ tới đây.
Khoảng 50 casino do người Trung Quốc sở hữu và hàng chục tổ hợp khách sạn đang được xây dựng ở Sihanoukville. Từ năm 2016 đến 2018, chính phủ và doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã đầu tư vào tỉnh Preah Sihanouk khoảng một tỷ USD.
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




