-
Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? -
Mỹ thu hồi visa của Đại sứ Brazil, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang -
Từ vụ Khánh Sky bị khởi tố: Cần xử lý nghiêm “giang hồ mạng” để làm sạch không gian số -
Tử vi thứ 4 ngày 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần hứng khởi, Thân nhiều vướng mắc -
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới -
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu
Thế giới
04/12/2024 16:062 lần bị quấy rối trên xe buýt, cô gái đáp trả thế nào mà khiến nghi phạm phải quỳ xuống xin lỗi?
Khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng và bị quấy rối, nhiều nạn nhân chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám tố cáo thủ phạm. Lý do có thể là do họ cảm thấy xấu hổ hoặc sợ các đối tượng quấy rối.
Tuy nhiên mới đây, một cô gái tại Thái Lan đã được dư luận ủng hộ khi dám dũng cảm đứng ra đối chất với kẻ này. Đoạn video được ghi lại tại hiện trường cho thấy dù ban đầu có biểu hiện lươn lẹo nhưng cuối cùng, thủ phạm đã phải quỳ xuống xin lỗi cô gái.
Bị quấy rối, cô gái quyết định đối chất với nghi phạm
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra trên một chuyến xe buýt ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm thứ Sáu, 29/11 vừa qua.
Một hành khách tên là Adiwan, 23 tuổi, đã chứng kiến vụ việc và quay video cảnh báo những người khác. Trong đoạn phim, nạn nhân, được xác định là cô Ploychompoo, 25 tuổi, mặc áo sơ mi xanh, được nhìn thấy đang tranh cãi với người đàn ông mặc áo sơ mi đen và đội mũ lưỡi trai.
Trả lời phỏng vấn Kênh 3, Adiwan tiết lộ vụ việc xảy ra trên xe buýt số 133, phục vụ hành khách đi từ cộng đồng Keha Bang Pli đến khu vực Ekkamai của Bangkok. Cuộc đối chất bắt đầu vào khoảng 9 giờ tối khi xe buýt đến Soi Srinakarin 20.
Adiwan kể lại rằng Ploychompoo đã hét lên kêu cứu và kêu gọi các hành khách khác ghi lại sự việc khi bị một người đàn ông quấy rối. Đáp lại lời cầu xin của cô, Adiwan bắt đầu dùng điện thoại ghi hình lại. Adiwan lưu ý rằng Ploychompoo đã đá người đàn ông một lần sau khi bị quấy rối, mặc dù khoảnh khắc này không được ghi lại.
Ploychompoo đã hỏi đối phương tại sao lại có hành vi quấy rối mình nhưng người đàn ông đã trơ trẽn phủ nhận mọi cáo buộc. Khi hắn ta định xuống xe buýt thì tài xế đã khóa cửa lại để ngăn cản hành vi bỏ trốn.
Adiwan nói rằng người đàn ông sau đó trở nên hung hãn, đe dọa sẽ tấn công Ploychompoo nếu không buông tha cho hắn. Hắn còn định đập vỡ cửa sổ nhưng đã dừng lại khi nhân viên xe buýt công cộng cảnh báo cho hắn về những hậu quả pháp lý mà hắn sẽ phải đối mặt nếu thực hiện hành vi này.
Nghi phạm phải quỳ xuống xin lỗi
Nhận thấy không thể dùng biện pháp cứng rắn để thoát khỏi tình thế, nghi phạm sau đó đã có những hành vi lươn lẹo. Hắn thay đổi cách cư xử, giả vờ khóc lóc và quỳ xuống xin lỗi Ploychompoo, cầu xin cô tha cho hắn. Tuy nhiên, Ploychompoo không chịu nhượng bộ và gọi đến Sở cảnh sát Prawet để báo cáo sự việc. Hành động dứt khoát này dẫn đến việc nghi phạm bị bắt sau đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, Ploychompoo tiết lộ rằng cô đã gặp người đàn ông đó trên xe buýt hai lần trước đó và hắn đã quấy rối cô cả hai lần. Lần đầu tiên, hắn ta cố tình ngồi cạnh cô và có những hành vi động chạm không đúng mực dù xe buýt rất vắng vẻ và vẫn còn nhiều chỗ trống. Một nhân viên xe buýt nhận thấy hành vi của anh ta và yêu cầu anh ta ngồi chỗ khác, để Ploychompoo tránh gặp rắc rối thêm.
Lần thứ hai gặp lại, hắn ta lại ngồi cạnh cô, song lần này hắn đã dùng một chiếc túi trên đùi để che tay khi định chạm vào eo cô. Ploychompoo hét lên khiến hắn bỏ chạy. Nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nhưng được khuyên là nên tự mình đối chất với hắn nếu hắn lại nhắm vào cô.
Theo báo cáo của Kênh 3, nghi phạm đã bị buộc tội theo Mục 278 của Bộ luật Hình sự Thái Lan vì tội quấy rối tình dục người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa hoặc bạo lực. Hành vi phạm tội này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền lên tới 200.000 baht (tương đương khoảng 150 triệu VNĐ) hoặc cả hai. Tuy nhiên, bất chấp các cáo buộc, nghi phạm đã tạm thời được thả và cảnh sát hứa sẽ triệu tập hắn ta sau.
Khi câu chuyện được chia sẻ trên truyền thông, dư luận đã đứng về phía cô gái. Một số netizen đã bình luận rằng, nếu như nạn nhân nào cũng cứng rắn và không ngại đối chất với những kẻ biến thái thì dần dần những hành vi xấu xí này sẽ không có "đất sống" và xã hội sẽ ngày càng trở nên an toàn hơn.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- V (BTS) bị tông xe sau concert tại Mỹ (08:40)
- Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? (08:38)
- "Mùa hè năm ấy" tập 3: Khánh tìm cách xin bố mẹ hỗ trợ gia đình Phương (08:18)
- Triệt phá đường dây livestream khiêu dâm có 20.000 lượt xem mỗi phiên (08:06)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới liên tục bán tháo vàng (08:00)
- Nữ ca sĩ Việt tiết lộ bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân, vợ chồng không bao giờ để mâu thuẫn qua đêm (45 phút trước)
- Đề xuất bảo mật danh tính thẩm phán xử các vụ án nguy hiểm cao (56 phút trước)
- Real Madrid đề nghị nâng lương để giữ Vinicius: Vẫn chưa đủ để thuyết phục ngôi sao Brazil? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu địa phương chủ động chống ngập, không chờ chỉ đạo khi mưa lớn (1 giờ trước)
- Kho tên lửa đánh chặn chủ lực của Mỹ sụt giảm mạnh sau xung đột với Iran (1 giờ trước)