Thế giới

35 người chết vì giẫm đạp trong tang lễ tướng Qassem Soleimani

35 người đã tử vong trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại tang lễ tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp của nước này cho biết đã có 35 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tại tang lễ của tướng Qassem Soleimani ở tỉnh Kerman, miền nam Iran.

"Không may là do dẫm đạp nên một số người đã bị thương và một số khác thiệt mạng trong tang lễ," ông Pirhossein Koulivand.

Truyền thông Iran cho biết đa số các nạn nhân bị thương là người cao tuổi di chuyển từ quảng trưởng Azadi tới phố Behesti. Họ bị mắc kẹt trong đám đông và bị thương hoặc tử vong.

35 người chết vì giẫm đạp trong tang lễ tướng Qassem Soleimani
Người Iran tham dự tang lễ tướng Soleimani tại Tehran (Ảnh: AFP)

Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường Kerman vào sáng 07/01 để tưởng nhớ tướng Soleimani. Phát biểu trong tang lễ, tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami đe dọa sẽ "đốt cháy" những nơi có Mỹ hậu thuẫn.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi hơn 1 triệu người Iran tới đám tang của tướng Soleimani tại thủ đô Tehran để tưởng nhớ ông.

Tướng Qassem Soleimani là người đứng đầu lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông thiệt mạng trong vụ không kích do quân đội Mỹ thực hiện ngày 03/01.

Cái chết của tướng Soleimani khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khi các quan chức Iran tuyên bố sẽ có động thái trả thù nhắm vào quân đội Mỹ. Đáp lại, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn vào 52 mục tiêu của Iran nếu nước này có hành động trả đũa.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)