-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
19/09/2018 13:336 ấn tượng trong ngày đầu thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng
Các hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên luôn được theo dõi sát sao từ chương trình nghị sự với tầm quan trọng lớn lao cho đến những chi tiết bên lề nhỏ nhất.
Cuộc gặp hôm 18/9 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - lần thứ ba họ gặp nhau trong năm nay, nhưng là lần đầu tiên ông Moon đến Bình Nhưỡng - cũng không phải là ngoại lệ.

Em gái ông Kim
Em gái của ông Kim, cô Kim Yo Jong, người được nhà lãnh đạo Triều Tiên cử sang Hàn Quốc trong dịp Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang hồi đầu năm, đã nổi lên với vai trò cố vấn gần gũi nhất của ông Kim. Cô hay xuất hiện bên cạnh anh trai trong các sự kiện công khai nhưng có vẻ cô thường đi lạc vào các bức ảnh, theo AFP.
Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên diễn ra ở Bàn Môn Điếm hồi tháng 4, cô đi sau ông Moon và anh trai trên thảm đỏ, sau đó đột ngột tách ra.
Và tại sân bay Bình Nhưỡng hôm 18/9, cô đứng cùng họ một lúc trên khán đài nơi nghi lễ đón tiếp sắp diễn ra, sau đó lọt vào ống kính máy ảnh vài lần khi hai nhà lãnh đạo và phu nhân của họ đi ngang qua những người đang vẫy cờ hoa chào đón.

Truyền thông
AFP cho hay tất cả đài truyền hình lớn của Hàn Quốc đều tường thuật xuyên suốt về việc ông Moon đến Bình Nhưỡng, trực tiếp lễ đón tại sân bay, rồi chuyển sang bình luận trong trường quay cho đến khi có hình ảnh tiếp theo.
Tuy nhiên, truyền thông Triều Tiên bị kiểm soát chặt chẽ, thậm chí khi đưa tin về sự kiện diễn ra tại chính nước này, và thường tránh tường thuật trực tiếp, thường là phát sóng hình ảnh đã được thu trước.
Khi ông Kim vào ông Moon ôm nhau trên sân bay, truyền hình nhà nước Triều Tiên chuyển sang trạng thái chờ sóng, với màn hình hiện lên 8 cột màu bất động.

Quần đảo tranh chấp
Những lá cờ thống nhất mà người Triều Tiên cầm vẫy tại sân bay in hình bản đồ bán đảo, bao gồm cả Dokdo, quần đảo hiện do Seoul kiểm soát mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.
Khi những lá cờ tương tự được sử dụng trong thời gian trước Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc, Nhật Bản nhanh chóng phản đối, và Seoul cũng nhanh chóng đưa ra phiên bản thay thế không có những đốm màu xanh (biểu thị Dokdo).
Song Bình Nhưỡng dân tộc chủ nghĩa một cách mạnh mẽ và liên tục lên án việc Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên trong thế kỷ 20 cũng như tội ác chiến tranh của nước này.
Một bài bình luận của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hồi cuối tuần trước lên án Tokyo là "người lùn chính trị", nói thêm rằng Bình Nhưỡng "theo dõi chặt chẽ việc Nhật Bản làm dày thêm tội ác quá khứ và sẽ bắt Nhật Bản trả giá đắt vì những điều đó".

Quốc tế hay quốc nội
Trong hiến pháp của mình, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ bán đảo.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc - tên chính thức của Triều Tiên và Hàn Quốc - ra đời cách đây 70 năm nhưng mỗi bên về lý thuyết vẫn coi bên kia là thực thể phi pháp.
Mối quan hệ giữa hai nước được xử lý bởi Bộ Thống nhất ở Hàn Quốc và Ủy ban Thống nhất Đất nước Hòa bình ở Triều Tiên, hơn là bộ ngoại giao của mỗi nước.
Như vậy, hành trình đi lại giữa hai bên sẽ không được coi là chuyến bay quốc tế.
Và khi ông Kim đi ra đường băng để chào đón ông Moon, ông xuất hiện từ cánh cửa đề dòng chữ "ga đi quốc nội", theo AFP.

Đổi xe
Hai nhà lãnh đạo đã ngồi vào xe riêng của mỗi người tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng để rời đi.
Sau đó, họ cùng lên một chiếc xe hở trần để vẫy tay chào đám đông đứng dọc hai bên đường đến nhà khách quốc gia Paekhwawon, nơi ông Moon và các cố vấn thân cận nhất của ông sẽ lưu trú. Tên nhà khách có nghĩa là "trăm hoa đua nở".

Sao K-pop
Các ca sĩ Hàn Quốc gồm Zico, Ailee và Ali đã bay đến Bình Nhưỡng hôm 18/9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh, theo Korea Herald. Họ xuất hiện tại căn cứ không quân ở Seongnam, Hàn Quốc, với tư cách thành viên phái đoàn khoảng 200 người tháp tùng Tổng thống Moon.
Zico mặc một bộ suit màu xanh hải quân gọn gàng, phù hợp với tính chất nghiêm túc của sự kiện, trong khi Ailee, ca sĩ được mệnh danh là "Beyonce Hàn Quốc" mặc một chiếc váy xanh. Ali, người từng biểu diễn trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4, chọn trang phục ít trang trọng hơn - quần jean đi cùng áo khoác màu be.

Nhà soạn nhạc Kim Hyeong Seok, người có nhà ngoại gốc gác Triều Tiên, dự kiến chơi piano hai nhạc phẩm: "Arirang", bài dân ca nổi tiếng, và "Mong ước của chúng tôi là thống nhất".
Trong hội nghị hồi tháng 4, nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia biểu diễn bao gồm các ca sĩ Cho Yong Pil, Lee Sun Hee và Baek Ji Yong, nhóm nhạc rock YB và các sao K-pop như nhóm Red Velvet và thành viên Seo Hyeon của nhóm Girls' Generation.
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (42 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (43 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (51 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (51 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (52 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (59 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




