Thế giới

89 tuổi vẫn đạp xe hơn 600km đến thăm con trai năm nay đã 61

Cách đây vài tuần, cụ Mitsuo Tanigami, một cư dân ở Kobe, quyết định muốn gặp các con mình. Tuy nhiên, con trai cụ, là ông Naoya và con gái ông, bà Sayuri, đều đã trưởng thành và định cư cách khá xa gia đình nên việc đến thăm họ không hề đơn giản.

89 tuổi vẫn đạp xe hơn 600km đến thăm con trai năm nay đã 61
Hình minh họa: Japan Times.

Theo Japan Times, ông Naoya sống ở thành phố Tokyo, cách Kobe khoảng nửa vòng đất nước, tuy nhiên ông Mitsuo quyết định không lựa chọn cách đi tàu cao tốc, phương tiện giao thông giúp ông chỉ mất ba giờ để đến nơi mà quyết định tự mình đạp xe đạp.

Người đàn ông 89 tuổi đã mất ròng rã 9 ngày đêm để đạp xe vượt qua quãng đường khoảng 600km để đến thăm các con. Ông Mitsuo điều hành một studio chụp ảnh cho đến khi nghỉ hưu vào bảy năm trước. Năm ngoái, ông Mitsuo đã mua một chiếc xe đạp trợ lực điện.

Thấy con trai đã lớn tuổi nhưng vẫn thường xuyên đi công tác nước ngoài, ông Mitsuo quyết định đặt ra thử thách cho mình, đó là lý do khiến ông nảy ra ý tưởng đạp xe đến Tokyo. Đáng nói, ông đã đạp xe mà không sử dụng GPS, Google Maps hoặc bất kỳ loại công cụ hỗ trợ tìm đường kỹ thuật số nào khác, mà mang theo một bản đồ giấy (tỉ lệ 1: 200.000), đánh dấu lộ trình của mình khi đi bằng bút chì. Khi bị lạc, ông sẽ hỏi đường từ những người dân địa phương và họ sẽ hướng dẫn ông đến các địa danh để ông có thể quay lại đường đi.

Theo Japan Times, cụ ông 89 tuổi khởi hành vào sáng sớm ngày 17/3 và ông đã đến được thành phố Takatsuki ở tỉnh Osaka trong ngày đầu tiên.

89 tuổi vẫn đạp xe hơn 600km đến thăm con trai năm nay đã 61 - 1
Quãng đường mà ông Mitsuo đã đạp xe tới thăm con trai. Ảnh: Japan Times.

Từ đó, ông tiếp tục đạp xe về phía Tokyo, đi ngang qua các địa điểm như Hồ Biwa và Núi Phú Sĩ. Trên đường đi, ông ấy sẽ nghỉ qua đêm tại các khách sạn hoặc nhà trọ dọc tuyến đường của mình, tuy nhiên tất cả điều này không có nghĩa là ông đã có một chuyến đi dễ dàng.

Cuộc hành trình của ông Mitsuo trùng hợp với thời điểm Nhật Bản phải trải qua những trận mưa lớn và gió mạnh nơi người cha phải đi qua. Theo những gì người đàn ông 89 tuổi ấn tượng, ông đã bị ngã xe khoảng 20 lần trước khi đặt chân đến Tokyo.

Tuy nhiên, ông vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Vào ngày thứ ba, ông đến thị trấn Fuso ở tỉnh Aichi, nơi bà Sayuri sinh sống. Ông ở nhà người con gái trong 2 ngày và mất thêm một ngày để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đạp xe lên đường đến Tokyo. Càng gần đến nơi, dường như thử thách càng khắc nghiệt hơn với người đàn ông năm nay đã gần 90 tuổi khi ông phải trải qua những con đường đèo dốc ở Hakone.

Cuối cùng, vào ngày 25/3 vừa qua, ông Mitsuo cũng đã đến được Tokyo. Mặc dù định hướng bằng bản đồ giấy nhưng ông Mitsuo vẫn không quên mang theo một chiếc điện thoại thông minh để con trai có thể theo dõi tiến trình của mình.

Con trai ông đã ra tận đầu đường để chào đón người cha khi ông vừa đặt chân đến. Ông Mitsuo nói khi kết thúc hành trình: “Đó là một trải nghiệm khó khăn nhưng tôi rất vui vì đã có thể làm cho con trai mình hạnh phúc”.

Trong thời gian ở cùng ông Naoya, hai cha con đã tham quan các địa điểm ở địa phương và tất nhiên là họ cùng nhau đạp xe với nhau. Ngày trở về, ông Mitsuo đã quyết định chọn phương tiện dễ dàng hơn để về nhà, có thể là bằng tàu hỏa hoặc máy bay, vì vậy ông đã để xe đạp ở nhà con trai mình ở Tokyo.

Tuy nhiên, ông Mitsuo đã không yêu cầu con trai gửi nó cho mình mà thay vào đó nói rằng ông ấy dự định đến nhận nó vào mùa hè này và tiếp tục sẽ đạp xe về Kobe.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/89-tuoi-van-dap-xe-hon-600km-den-tham-con-trai-nam-nay-da-61-d215648.html