Dịp lễ Songkran vốn là thời điểm vui chơi và lễ hội, nhưng đối với một nữ sinh viên năm nhất tại Quảng Đông (Trung Quốc), đây lại là khởi đầu của một bi kịch kinh hoàng.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc và tờ Sin Chew Daily, nạn nhân có tên là Tiểu Dương đã trở thành mục tiêu của một băng nhóm buôn người và bị đưa sang Myanmar trong sự bàng hoàng của gia đình.

Hình ảnh nạn nhân trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 10/4, khi Tiểu Dương khởi hành từ sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu) đến Thái Lan với dự định thực hiện một chuyến du lịch ngắn ngày và trở về vào ngày 15/4. Tuy nhiên, chuyến đi đã rẽ sang một hướng tồi tệ khi cô không gặp được người bạn đã mời mình sang như kế hoạch. Thay vào đó, Tiểu Dương bị một người lạ mặt dẫn đi và chỉ hai ngày sau, cô bị đưa tới khu vực đèo Tam Pagodas sát biên giới Myanmar. Tại đây, cô nghi bị bán cho một đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một người bạn của Tiểu Dương nhận thấy sự bất thường do mất liên lạc và báo cho cha cô. Ngay sau đó, vào ngày 13/4, một người đàn ông bí ẩn đã chủ động liên lạc với cha nạn nhân và tuyên bố đã "mua" cô với giá khoảng 30.000 USD (gần 800 triệu đồng). Kẻ này yêu cầu gia đình phải trả tiền chuộc ngay lập tức và đưa ra lời đe dọa sẽ làm hại Tiểu Dương nếu họ có ý định báo cảnh sát.

Trong cơn tuyệt vọng để cứu con gái, cha của Tiểu Dương đã nhanh chóng xoay xở đủ số tiền và chuyển khoản ngay trong ngày. Tuy nhiên, dù đã nhận tiền và hứa hẹn sẽ thả người, nhóm bắt giữ liên tục đưa ra những lý do vô lý để trì hoãn việc trả tự do cho cô. Chúng viện dẫn những rào cản như tình trạng đóng đường trong dịp lễ Songkran hay các thủ tục hành chính phức tạp để giữ chân nạn nhân.

Tính đến ngày 22/4, sau gần 10 ngày chuyển tiền chuộc, Tiểu Dương vẫn chưa thể rời khỏi nơi bị giam giữ. Dù gia đình vẫn có thể kết nối với cô qua điện thoại di động, nhưng tình trạng sức khỏe và an toàn thực tế của nữ sinh này vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, cảnh sát Trung Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo từ gia đình vào ngày 14/4. Trường đại học nơi Tiểu Dương đang theo học cũng đã phối hợp với cơ quan công an và ngành giáo dục tỉnh Quảng Đông để tìm kiếm mọi phương án hỗ trợ, mong sớm đưa nữ sinh này trở về an toàn.

PTH (SHTT)