-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thế giới
06/05/2026 21:08Ám ảnh COVID-19 tái hiện trên du thuyền chở 147 người mắc kẹt vì virus Hanta

Những đoạn phim tư liệu vừa được công bố đã hé lộ khung cảnh tiêu điều bên trong con tàu MV Hondius, nơi một đợt bùng phát virus Hanta hiếm gặp đang diễn ra.
Các khu vực sinh hoạt chung vốn nhộn nhịp nay trở nên trống trải lạ thường, chỉ còn bóng dáng của đội ngũ y tế trong trang phục bảo hộ kín mít đang chạy đua với thời gian để kiểm soát tình hình.

Tính đến thời điểm hiện tại, thảm kịch đã khiến 3 người tử vong và ít nhất 4 người khác đang đổ bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Hanta thường lây lan qua chất thải của loài gặm nhấm, nhưng trường hợp trên tàu Hondius đang được điều tra đặc biệt về khả năng lây truyền từ người sang người. Để ngăn chặn rủi ro, toàn bộ hành khách đã được yêu cầu cách ly nghiêm ngặt trong cabin.
Anh Qasem Elhato, một hành khách 31 tuổi, chia sẻ rằng cuộc sống trên tàu hiện tại mang đậm những ký ức của thời kỳ đầu đại dịch COVID-19. Mọi người phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện các giao thức vệ sinh cấp độ cao nhất.
Dù vậy, anh cho biết tinh thần của đoàn người vẫn khá ổn định. Họ cố gắng giữ cho mình bận rộn bằng việc đọc sách, xem phim và uống đồ nóng trong khi chờ đợi chính quyền tìm ra giải pháp cuối cùng.

Sự việc bắt đầu từ chuyến du ngoạn vùng cực khởi hành từ Argentina vào đầu tháng 4. Ca tử vong đầu tiên là một người đàn ông Hà Lan, sau đó là vợ ông và một người đàn ông Đức khác. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã khiến các quốc gia ven biển như Cape Verde phải thắt chặt an ninh cảng biển và cử các chuyên gia y tế lên tàu hỗ trợ.
Trong một diễn biến mới nhất, nhà điều hành tàu Oceanwide Expeditions xác nhận hai máy bay chuyên dụng đã được huy động để sơ tán các ca bệnh khẩn cấp về Hà Lan. Đồng thời, Tây Ban Nha cũng đã chính thức cho phép con tàu di chuyển từ vùng biển Cape Verde đến quần đảo Canary để tiếp tục xử lý khủng hoảng. Dù WHO khẳng định không tìm thấy dấu vết của chuột trên tàu, các cuộc điều tra dịch tễ vẫn đang được mở rộng để làm rõ nguồn gốc lây nhiễm và đảm bảo an toàn cho 147 sinh mạng đang mắc kẹt giữa đại dương.
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (10:10)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (10:02)
- Động thái ẩn ý của Lê Tam Triều Dâng giữa lúc Võ Điền Gia Huy lên tiếng về lùm xùm (44 phút trước)
- Ba người chơi nhảy dù từ độ cao 900 m, lao xuống ruộng cứu người gặp nạn máy bay (54 phút trước)
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (1 giờ trước)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (1 giờ trước)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (1 giờ trước)
- Khởi tố 4 đối tượng trộm chó, mèo, mang theo hung khí để chém người khi tẩu thoát (1 giờ trước)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (1 giờ trước)
- Khối tài sản ở tuổi 30 của thiếu gia kín tiếng vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu Hòa Phát (1 giờ trước)